Chủ xe khóc ròng vì ham 'của rẻ' Daewoo Gentra 2008: Đi nửa tháng lỗ 38 triệu đồng, xăng 18 lít/100km, không chạy quá được 50 km/h

NTS |

Đây là câu chuyện của anh N.T.S. khi mua chiếc Daewoo Gentra SX đời 2008 nhưng sớm bán lại cho đại lý, chấp nhận khoản lỗ 38 triệu đồng.

Hú hồn. Bây giờ em kể cho các bác nghe một câu chuyện buồn. Em tìm mua một chiếc ô tô hơn 100 triệu đồng để đi lại công việc, tình cờ biết đến dòng xe Daewoo Gentra, thấy nội thấy màu kem đẹp, táp-lô đẹp và kiểu dáng cũng đẹp nên em kết luôn.

Vậy là đi tìm hiểu về Daewoo Gentra qua các đại lý xe cũ và Youtube. Xem và tham khảo gần 5 tháng, cho đến gần đây mới đủ tiền mua. Em đặt mua xe qua một đại lý xe cũ trong TP.HCM. Chiếc xe như hình đời 2008, giá 127 triệu đồng, biển số Cà Mau, được "bao ship" đến Đà Nẵng.

Chủ xe khóc ròng vì ham của rẻ Daewoo Gentra 2008: Đi nửa tháng lỗ 38 triệu đồng, xăng 18 lít/100km, không chạy quá được 50 km/h - Ảnh 1.

Chiếc Daewoo Gentra đời 2008 được anh N.T.S. mua về được 15 ngày đành bán lỗ 38 triệu đồng.

Mua được xe, trong lòng rất vui. Nhưng đến lúc nhận xe thì cửa kính điện một bên bị liệt, khóa nắp xăng hỏng, khóa cốp hỏng và gạt mưa không phun nước, trong lòng lúc đó thấy không vui, bắt đầu hơi buồn và nản. Khi đi về, bạn của em phát hiện xe bị đâm lái và về số 1 có tiếng kêu "khột khột".

Chủ xe khóc ròng vì ham của rẻ Daewoo Gentra 2008: Đi nửa tháng lỗ 38 triệu đồng, xăng 18 lít/100km, không chạy quá được 50 km/h - Ảnh 2.

Danh sách sửa chữa cho chiếc Daewoo Gentra 2008 của anh N.T.S.

Hôm sau đem xe đến garage sửa thì phát sinh hết hơn 8 triệu đồng như danh sách em để ở dưới. Lòng nặng trĩu vì đây là lần đầu tiên mua ô tô, đành tự nhủ là "thôi sửa cho ok rồi đi". Nhưng rồi đi tiếp thì thấy xe bị òa ga, vòng tua máy lên tới 2.500 vòng/phút. Tiếp tục kệ, không sao.

Nhưng đến hôm sau, hẹn bạn gái lấy ô tô đi chơi thì ắc-quy hết điện không đề máy được đành về lấy xe máy đi.

Ngày tiếp theo đi mua bình ắc-quy hết 2 triệu đồng, rủ thêm bạn cùng đi xa 15km thì động cơ kêu như máy xát gạo, đạp ga mà xe yếu xìu đi được có 20 km/h, đi hết cỡ không quá nổi 50 km/h. Bật điều hòa thì thôi, xe không chạy được. Trời mưa không sấy được kính nên 2 đứa đành vô quán ngồi đợi hết mưa mới đi về.

Em mua xe được 15 ngày, đi170km hết 850.000 đồng tiền xăng. Như vậy là em đi 100km hết khoảng 18 lít xăng. Quá mức chịu đựng, em xin trả lại xe cho đại lý trong TP.HCM, lấy lại được 100 triệu đồng.

Như vậy là đi được 15 ngày lỗ 38 triệu đồng. Ngậm ngùi nuốt đắng, xin tạm biệt Daewoo Gentra. Giờ em tính chuyển qua Kia Morning. Một câu chuyện cổ tích buồn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại