Chú rể làm con riêng mẹ kế có bầu, muốn cô dâu bỏ đứa con trong bụng để ở bên "người mới"

Ngân Hà |

Câu chuyện cô gái tố chồng tương lai phản bội, lén cặp kè với con riêng mẹ kế dẫn đến có thai đang khiến dân mạng xôn xao.

11 năm yêu nhau, cứ ngỡ tình đầu là tình cuối, không ngờ cuối cùng mới biết đã nhầm…

Quả thật trong cuộc sống và tình yêu, có những chuyện không ai lường trước được. Họ yêu nhau 11 năm, đã định ngày cưới, cô gái đang mang trong mình đứa con – thành quả tình yêu sau một thời gian dài gắn bó.

Đến đây, tưởng chừng đã là một cái kết đẹp cho chuyện tình yêu. Ấy vậy mà một biến cố lớn bỗng chốc ập tới khiến cả người trong cuộc và mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng. Toàn bộ câu chuyện được một cô gái 26 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy nhạc, kiêm chủ cửa hàng thời trang kể lại.

Cô xinh xắn, thu nhập 40-60 triệu đồng/tháng nhờ công việc kinh doanh ổn định, có tình yêu đẹp kéo dài 11 năm, đã định ngày lành tháng tốt để chuẩn bị làm đám cưới.

"Bố tôi là giảng viên đại học. Nhà có hai chị em gái, em gái tôi năm nay 22 tuổi. Mẹ tôi mất năm 2005 và đến năm 2007, bố đi bước nữa. Vợ sau của bố cũng có một cô con gái năm nay 23 tuổi.

Tôi và bạn trai yêu nhau từ năm lớp 10, đến nay đã gần 11 năm. Hai đứa tổ chức đám hỏi vào tháng 10 vừa rồi và dự định ngày 28/1 này sẽ làm đám cưới.

Nhưng rồi tất cả không như tôi nghĩ. Cách đây hai hôm, vào ngày thứ 6 định mệnh ấy. Cô em gái, con riêng của mẹ kế tôi về nhà xin tổ chức một cuộc họp gia đình. Trong cuộc họp có cả chồng tương lai của tôi..."

"Lời tự thú" của kẻ phản bội

Trong cuộc họp gia đình, cô gái bàng hoàng khi biết được sự thật phũ phàng:

"Con gái riêng của mẹ kế tuyên bố đã có thai với chồng sắp cưới tôi, cái thai 17 tuần. Nghe đến đó cả bầu trời trước mặt tôi như sụp đổ. Tôi quay sang hỏi anh là có thật như vậy không. Anh ta trả lời rất nhanh: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ... vì anh đã lỡ với H.V".

Tôi ngất đi, và khi tỉnh dậy thấy đang nằm ở bệnh viện. Bác sĩ nói tôi cũng đang mang thai 6 tuần. Tôi cười ra nước mắt. Dì tôi - vợ của bố nói muốn tôi phá thai đi vì thai tôi còn nhỏ, còn thai của con gái bà thì lớn lắm rồi. Bà mong tôi nhường chồng tương lai cho con bà.

Tôi không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi. Tôi mệt mỏi, nhớ mẹ, chẳng nói được gì. Thì ra 2 năm qua, 2 năm cặp đôi phản bội đó bên nhau lừa dối tôi, xem tôi như không hề tồn tại. Anh ta nói còn yêu tôi rất nhiều, nhưng vì những phút yếu lòng nên mới ra nông nỗi này. Trong suốt 2 năm qua, anh ta đã "yếu lòng" không biết bao nhiêu lần..."

Chú rể làm con riêng mẹ kế có bầu, muốn cô dâu bỏ đứa con trong bụng để ở bên người mới - Ảnh 1.

Những dòng tin nhắn giữa cô và hai kẻ phản bội

Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dân mạng, trở thành chủ đền được bàn luận sôi nổi. Đa số mọi người đều tỏ ra thương xót, buồn bã trước câu chuyện của cô gái trẻ. Nhiều lời động viên, an ủi được gửi tới nữ chính đồng thời chúc cô sớm vượt qua nỗi đau này.

Hiện tại, nữ chính vô cùng đau đớn và bối rối vì không biết phải đối diện ra sao với cục diện hiện tại. Cô cũng không biết phải làm gì khi chứng kiến cảnh bố đau khổ, tự dằn vặt bản thân tới nỗi hai mắt thâm quầng vì thương con gái.

Chú rể làm con riêng mẹ kế có bầu, muốn cô dâu bỏ đứa con trong bụng để ở bên người mới - Ảnh 2.

11 năm yêu và chờ đợi, cuối cùng cô gái phát hiện chồng sắp cưới và con gái riêng của mẹ kế có con với nhau

"Đêm qua tôi ra ban công, thấy bố ngồi dưới sân một mình, im lặng... Bố nói ước gì ông có thể chết đi để đổi lấy nỗi đau này cho tôi, lòng tôi quặn thắt.

Tôi phải làm gì trong những ngày tháng tiếp theo? Tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con tôi thật tốt, nhưng còn mọi người xung quanh bố, họ sẽ nói gì đây?".

Đau đớn, bế tắc là thế, nhưng sau khi giải tỏa nỗi niềm và nhận nhiều lời khuyên chớ nên suy nghĩ dại dột, cô gái trẻ vẫn mạnh mẽ khẳng định sẽ giữ lại đứa con của mình và sống thật tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại