Chủ nhà bàng hoàng khi biết người đến chúc Tết ngày mùng 1 là kẻ giết cả gia đình 5 người

P.N |

Trưa ngày mùng 1 Tết, Nguyễn Hữu Tình chạy xe máy đến nhà anh K. ở ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chúc Tết. Lúc này, tay Tình đang băng bó, áo có vết máu.

Mặc quần đùi, áo dính máu đến chúc Tết ngày mùng 1

Theo tin từ báo Công an nhân dân, chiều 16/2 (mùng 1 Tết), công an TP.HCM đã phát hiện ra nghi phạm Nguyễn Hữu Tình - kẻ sát hại 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (quận Bình Tân, TP.HCM) khi hắn đang ngồi nhậu trong nhà một người dân ở ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Báo Dân trí cho hay, khi Tình vừa nâng lon bia thứ hai thì tổ trinh sát ập vào khống chế. Lúc này, anh K. - chủ nhà vô cùng bàng hoàng khi biết người đến chúc Tết gia đình mình vào ngày mùng 1 là một sát nhân vừa gây ra cái chết cho 5 người.

Chủ nhà bàng hoàng khi biết người đến chúc Tết ngày mùng 1 là kẻ giết cả gia đình 5 người - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình bị bắt giữ với bàn tay băng bó

Về mối quan hệ với Tình, anh K. chia sẻ với nguồn trên, khoảng 2 năm trước, Tình hay đến công ty mỹ phẩm do anh phụ trách lấy hàng và hay cùng một số nhân viên khác đến nhà anh K. chơi nên khá thân thiết.

Khi Tình không lấy hàng nơi công ty anh nữa thì cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện trên Facebook. Khoảng 11h trưa mùng 1 Tết, khi gia đình anh đang cúng lễ thì Tình chạy xe máy đến chúc Tết.

Theo mô tả của chủ nhà, lúc này Tình chỉ mặc chiếc quần đùi, áo dính máu, tay băng bó.

Hỏi chuyện, Tình cho biết bị tai nạn giao thông, làm không ra tiền nên Tết nay không về quê. Chính anh K. đã lấy áo cho Tình thay rồi mời kẻ sát nhân dùng cơm với gia đình...

Gia đình nghi phạm gửi lời xin lỗi

Chủ nhà bàng hoàng khi biết người đến chúc Tết ngày mùng 1 là kẻ giết cả gia đình 5 người - Ảnh 2.

Lối vào nhà của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin chính quyền xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (nơi gia đình Tình sinh sống), cha nghi phạm làm ở chùa, mẹ mua bán trái cây ở chợ, chị gái là một sinh viên giỏi được nhận học bổng tại một trường đại học ở TP.HCM.

Gia đình Tình được chính quyền địa phương nhận xét là không vi phạm pháp luật hay gây điều tiếng gì ở địa phương. Bản thân Tình chưa có tiền án, tiền sự nhưng lì lợm, ngổ ngáo và nghiện game. Cha Tình từng viết đơn xin chính quyền và các ngành chức năng cho con trai đi cải tạo.

Sau khi biết tin Tình chính là nghi phạm gây nên cái chết cho gia đình ông Mai Xuân Chinh, chị gái của Tình đã phải tạm nghỉ học.

Sợ bị trả thù, theo Zing.vn, chị Tình không dám ở nhà mà sang nhà nội, nhà ngoại tá túc. Cha mẹ Tình cũng không dám đi đâu xa, việc mua bán trái cây của gia đình cũng ngưng vì mẹ bị can không đủ tự tin nhìn mặt mọi người.

Bà T., mẹ của Tình nói trên báo Tiền Phong, chồng bà nói đang nhờ luật sư viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân. Còn theo Zing.vn, những ngày qua, thông qua báo chí, cha mẹ và ông nội của Tình cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, dù biết, tội lỗi của Tình là không thể tha thứ.

Sau khi sát hại cả gia đình 5 người, nghi phạm gọi về cho mẹ "như trăng trối điều gì"

Ngày 30 Tết, người dân (đường số 7 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM)

và lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh đã tử vong.

Trên thi thể các nạn nhân đều có nhiều vết thương chảy máu.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), vợ là bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) và 3 người con, hai gái một trai, là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, nhà chức trách xác định nghi phạm gây ra vụ thảm sát là Nguyễn Hữu Tình.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại