*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong phiên xử, Tình không một lần quay lại phía sau vì anh ta biết không có ai ở đó thương hại mình. Từ ngày vụ án xảy ra, người thân tuyên bố từ mặt và chưa từng đến thăm Tình trong trại tạm giam.
Theo các chuyên gia, việc tử tù hiến tạng không bị cấm về mặt pháp lý. Tuy nhiên, tử tù bị thi hành án bằng cách tiêm thuốc độc nên không đảm bảo cho việc hiến xác.
Mặc kệ những tiếng khóc khổ đau, những gương mặt giận dữ, Tình vẫn bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ.
Người nhà các nạn nhân đau khổ, khóc nghẹn. Ttrong khi đó, Nguyễn Hữu Tình vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thản khi trả lời trong quá trình xét xử.
Nguyễn Hữu Tình gây ra 2 tội nghiêm trọng khi đã đủ 18 tuổi. Luật sư cho rằng bị cáo này giết nhiều người, trong đó có 3 trẻ em nên phải đối diện khung hình phạt cao nhất là án tử hình.
Kẻ sát hại 5 người ở Sài Gòn vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thản khi đứng trước tòa. Người thân của các nạn nhân không giữ được bình tĩnh, khóc ngất trong nỗi đau tột cùng.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tình đến tòa với vẻ mặt lạnh lùng bình thản. Trước sự phản ứng của người nhà các nạn nhân, anh ta không tỏ ra lo lắng mà còn vui vẻ, thậm chí tạo dáng cho phóng viên chụp hình.
Từ phản ứng kỳ lạ của chú chó bẹc-giê hung dữ, cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra manh mối và bắt giữ được hung thủ đoạt mạng cả gia đình 5 người.
Khi gây ra vụ trọng án, Nguyễn Hữu Tình đã qua tuổi 18 được 2 tuần, do đó các luật sư cho rằng hắn khó thoát được án tử hình.
Đã gần 2 tháng từ khi sự việc xảy ra, gia đình nghi phạm gây ra thảm sát 5 người trong một nhà ở TP.HCM vẫn không đến xin lỗi, không thắp nén hương cho người đã khuất.
Trưa ngày mùng 1 Tết, Nguyễn Hữu Tình chạy xe máy đến nhà anh K. ở ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chúc Tết. Lúc này, tay Tình đang băng bó, áo có vết máu.
VKSND TP HCM đã phê chuẩn lệnh tạm giam của công an, đồng thời yêu cầu thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở quận Bình Tân.