Chú mèo 'buồn nhất thế gian' với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ?

Trà My |

Hãy cùng gặp gỡ Bruce Willis với cuộc lột xác thành công từ một con mèo buồn rầu, nhiều bệnh tật thành chú mèo hạnh phúc và khoẻ mạnh.

Mèo hoang Bruce đã lang thang trên đường phố trong suốt nhiều năm. Nỗi buồn không nơi nương tựa thể hiện rõ trong mắt chú mèo. Nó thậm chí còn được mệnh danh là chú mèo "buồn nhất thế gian".

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 1.

Mèo hoang Bruce đã lang thang trên đường phố trong suốt nhiều năm

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 2.

Bruce có đôi mắt bị thương trông như đang rỉ máu

6 tuổi, Bruce có rất nhiều vấn đề sức khoẻ: nhiều sẹo trên người do đánh nhau, răng sứt mẻ và đôi mắt bị thương trông như đang rỉ máu. Nghiêm trọng hơn cả, Bruce nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở mèo (FIV), căn bệnh khiến nó yếu hơn bao giờ hết. 

Sau khi được giải cứu khỏi đường phố và đưa đến một trung tâm cứu trợ ở bang Minnesota nước Mỹ, Bruce tiếp tục bị cảm lạnh do sức đề kháng kém, hậu quả là nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 3.

Nghiêm trọng hơn cả, Bruce nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở mèo (FIV), căn bệnh khiến nó yếu hơn bao giờ hết

Mặc dù mắc nhiều bệnh và có ánh mắt buồn bã, Bruce vẫn luôn là chú mèo đáng mến và dễ gần ở trung tâm, chờ đợi đến một ngày được nhận nuôi.

Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Một người phụ nữ đã nhìn thấy ảnh của Bruce trên trang mạng xã hội của trung tâm cứu trợ và lập tức yêu mến nó. 

Người phụ nữ tên Sarah ban đầu không có ý định nuôi động vật vì nơi cô thuê nhà không cho phép điều này. Thế nhưng, sau khi đến thăm Bruce, Sarah không thể ngừng quan tâm nó. Cô liên tục đến thăm Bruce, hy vọng nó sẽ tìm được nhà mới.

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 4.

Bruce vẫn luôn là chú mèo đáng mến và dễ gần ở trung tâm, chờ đợi đến một ngày được nhận nuôi.

"Có thứ gì đó trong mắt Bruce cố gắng giao tiếp với tôi. Trông nó thật buồn... Tôi hy vọng một người nào đó sẽ nhận nuôi Bruce nhưng nó vẫn ở đó sau nhiều tuần", Sarah nói với Bored Panda.

Thấy vậy, Sarah cố gắng thuyết phục chủ nhà của mình và được phép đưa chú mèo hoang về nhà. Cô nói mình rất bất ngờ khi được chủ nhà thông cảm và trở thành ngoại lệ duy nhất trong khu nhà.

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 5.

Sarah và Bruce

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 6.

Sarah cố gắng thuyết phục chủ nhà của mình và được phép đưa chú mèo hoang về nhà.

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 7.

Sarah nói mình rất bất ngờ khi được chủ nhà thông cảm và trở thành ngoại lệ duy nhất trong khu nhà.

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 8.

Từ chú mèo buồn nhất, Bruce trở thành chú mèo hạnh phúc nhất

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 9.

Chỉ sau 1 năm ở cùng Sarah, chú mèo hoang Bruce đã biến đổi đến mức khó nhận ra.

"Từ chú mèo buồn nhất, Bruce trở thành chú mèo hạnh phúc nhất chỉ sau vài tiếng về nhà với tôi. Nó vui vẻ suốt đêm và không rời tôi nửa bước", Sarah chia sẻ.

Và chỉ sau 1 năm ở cùng Sarah, chú mèo hoang Bruce đã biến đổi đến mức khó nhận ra. Nó đã khỏi hết các bệnh nhiễm trùng và trở thành con mèo khoẻ mạnh. Đôi mắt của Bruce lại to tròn đáng yêu như bao chú mèo khác. 

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 10.

Bruce đã khỏi hết các bệnh nhiễm trùng và trở thành con mèo khoẻ mạnh.

Chú mèo buồn nhất thế gian với đôi mắt như rỉ máu: Điều gì làm nên cuộc lột xác diệu kỳ? - Ảnh 11.

Đôi mắt của Bruce lại to tròn đáng yêu như bao chú mèo khác.

Riêng với căn bệnh suy giảm miễn dịch, Bruce vẫn phải sống chung với nó nhưng điều này không khiến Bruce khác biệt so với những chú mèo khác, Sarah nói.

"Vì có FIV nên Bruce chống lại bệnh nhiễm trùng khó khăn hơn. Nhưng cuối cùng nó cũng làm được", Sarah nói về chú mèo chiến binh của mình.

(Dịch từ Bored Panda)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại