Chú chó tên Nô giúp người chủ nghèo bán 300 tờ vé số mỗi ngày ở Cà Mau

T.Công |

Mỗi sáng, ông Nghị đưa bịch ni lông nhỏ bên trong có chứa xấp vé số cho chú chó Nô ngậm ở miệng đi bán dạo.

Ông Nguyễn Văn Nghị là chủ nhân của chú chó đi bán vé số ở Cà Mau gây xôn xao mấy ngày qua.

Anh Quách Thép Em (thường gọi là anh Bảy Thép, 32 tuổi, cán bộ ngân hàng tại Cà Mau) đã quay lại clip Nô bán vé số tại một quán cà phê ở phường 5, TP Cà Mau hôm 29/3.

Chú chó tên Nô giúp người chủ nghèo bán 300 tờ vé số mỗi ngày ở Cà Mau - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip do anh Bảy Thép ghi lại.

Chia sẻ trên tờ Thanh niên, ông Nghị cho rằng, chú chó Nô năm nay đã 16 tuổi. Ông Mang Nô từ Sóc Trăng lên Cà Mau để hành nghề bán vé số kiếm sống.

Chú chó như người bạn tri kỷ gắn bó với ông trong cuộc mưu sinh thường ngày. Từ khi Nô được 7 - 8 tháng tuổi là ông Nghị đã tập cho chú chó này ngập đồ đạc. Chó chó có thể giúp ông việc xách đồ nhẹ.

Chỉ mới 2 tháng nay, khi thấy vé số bán ế ẩm quá, ông mới nghĩ ra cách cho Nô ngậm vé số bán, kết quả làm ông khá bất ngờ.

Hàng ngày, ông chuẩn bị đồ đi bán vé số thì Nô chạy theo, miệng ngậm bịch ni lông chứa vé số. Khi có khách mua, ông Nghị ra hiệu và nô thả bịch vé số đang ngậm ở miệng ra. Khi khách đưa tiền, Nô liền ngậm lấy.

Chú chó tên Nô giúp người chủ nghèo bán 300 tờ vé số mỗi ngày ở Cà Mau - Ảnh 2.

Chú chó Nô đi bán vé số cùng chủ. Ảnh cắt từ clip do anh Quách Thép Em (thường gọi là anh Bảy Thép) quay hôm 29/3.

"Mỗi ngày nó bán được khoảng 300 tờ vé số, tôi và nó lội đi bán từ 4-5km", tờ Dân Việt dẫn lời ông Nghị.

Ông Nghị chia sẻ trên Dân Việt, ông ăn gì thì chú chó Nô cũng ăn phần tương tự. Khi vé số bán được nhiều, bữa ăn của Nô cũng được cải thiện. Sáng Nô được uống sữa, trưa ăn thịt. Tối ông và Nô lại ngủ cùng nhau trong căn phòng nhỏ mà chủ một tiệm rửa xe cho ở nhờ. 

Chú chó Nô giúp chủ bán vé số ở Cà Mau (clip: Anh Bảy Thép)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại