Chồng 'trộm' 350 triệu đồng mua ly rượu quý, chuyên gia nhìn thấy không thốt nên lời

Minh Nhật |

Sau khi kiểm tra ly rượu người chồng mua với giá hơn 350 triệu đồng mà người vợ mang đến, chuyên gia giám định cổ vật bối rối không thốt nên lời.

Theo Sohu, tại Trung Quốc có rất nhiều người thích sưu tầm các cổ vật hoặc các di tích có giá trị văn hóa, lịch sử và do đó, chợ đen chuyên buôn bán, trao đổi cổ vật cũng phát triển mạnh mẽ. Xuất phát từ điều này, một số chương trình thẩm định cổ vật/di tích văn hóa, lịch sử đã ra đời để giúp những người có nhu cầu xác định giá trị của bảo vật mà họ đang nắm trong tay.

Mới đây, một phụ nữ đã mang một ly rượu mà chồng mình lén mua với giá 100.000 nhân dân tệ (hơn 350 triệu đồng) tới chương trình giám định bảo vật, nhờ chuyên gia đánh giá, định giá.

Theo người phụ nữ, chồng cô đã "lấy trộm" 100.000 nhân dân tệ để mua ly rượu này và khăng khăng nói rằng, đây là một ly rượu cổ từ thời Đường vô cùng quý hiếm, giá trị của nó thậm chí còn hơn 100.000 nhân dân tệ mà anh ta đã bỏ ra mua.

Theo người vợ, ban đầu cô không biết chiếc ly này là do chồng mình bỏ tiền ra mua do anh ta nói là được tặng. Mãi sau này, người vợ mới biết hóa ra chồng mình đã nói dối. Thực tế, anh ta đã "lấy trộm" 100.000 nhân dân tệ trong nhà để mua chiếc ly này.

Đương nhiên, người vợ rất tức giận, cô muốn nhờ chuyên gia định giá xem chiếc ly cổ kia có đáng giá 100.000 nhân dân tệ hay không?

Chồng trộm 350 triệu đồng mua ly rượu quý, chuyên gia nhìn thấy không thốt nên lời - Ảnh 1.

Người phụ nữ mang chiếc ly rượu đến nhờ chuyên gia thẩm định bảo vật định giá.

Sau khi nghe người phụ nữ kể chuyện, chuyên gia bắt đầu xem xét cẩn thận chiếc ly bằng gốm. Bề ngoài, chiếc ly được chạm khắc rất tinh xảo giống như những đồ gốm Tam Thái thời nhà Đường.

Tam Thái (3 sắc màu) là một nghệ thuật trang trí gốm sứ Trung Quốc sử dụng 3 màu chính là màu nâu (hoặc hổ phách), xanh lá cây và trắng kem. Gốm trang trí kiểu Tam Thái gắn liền với triều đại nhà Đường (618–907) nên còn được gọi là gốm Đường Tam Thái.

Thiết kế và hình dáng của chiếc ly gốm cũng rất độc đáo. Đầu tiên, chuyên gia nói rằng, người chồng cũng có gu thẩm mỹ, ly rượu này rõ ràng mang phong cách gốm Đường Tam Thái.

Tuy nhiên, càng quan sát kỹ, chuyên gia càng không dám thốt nên lời.

Chồng trộm 350 triệu đồng mua ly rượu quý, chuyên gia nhìn thấy không thốt nên lời - Ảnh 3.

Vị chuyên gia phát hiện ra rằng chiếc ly "cổ" chỉ là hàng giả hàng nhái.

Lý do là, chuyên gia nhận thấy, chiếc ly có một số điểm "lạ" như phần đế của chiếc ly quá nặng và thiết kế của nó không tinh tế như các bảo vật gốm Đường Tam Thái khác.

Nhìn chung, chiếc ly được chế tác một cách khéo léo theo phong cách Đường Tam Thái nhìn qua rất dễ nhầm lẫn rằng, đây là một "bảo vật" nhưng thực khi quan sát, thẩm định kỹ, chuyên gia đã nhận ra rằng, chiếc ly thực tế là "hàng nhái, hàng giả" mà thôi.

Việc ông bối rối không thốt nên lời là vì chiếc ly không có giá trị như "kỳ vọng" của người phụ nữ. Hơn nữa, đây là chiếc ly mà chồng cô ấy đã giấu vợ, lén lấy tiền chung đi mua những tưởng mua được "bảo vật" nhưng cuối cùng lại chỉ mua được đồ giả. Liệu sự thật này có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhà người ta hay không, chuyên gia thẩm định bảo vật thực sự "đau đầu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại