Người chồng tố bị vợ con nhốt trong lồng sắt nhiều năm kể những thông tin bất ngờ

Thanh Tú |

Trong khi người vợ phủ nhận chuyện nhốt ông Năm trong lồng sắt nhiều năm và nói đó là tự nguyện, thì ông này chia sẻ nhiều thông tin bất ngờ.

Theo tin từ Tiền phong, ông Lê Văn Nhung (SN 1959, trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) đã làm đơn tố sự việc em trai ông là Lê Văn Năm (SN 1967, trú tại cùng địa chỉ) bị người vợ tên Phạm Thị N. và con trai nhốt trong lồng sắt ở nhà riêng nhiều năm liền.

Ông Năm được công an giải cứu khỏi chiếc lồng sắt tối 5/1, và được anh ruột đưa về chăm sóc. Theo ghi nhận thì ông Năm đã bị nhốt từ khoảng tháng 10/2015 đến ngày 5/1/2019.

Bà N. - vợ ông Năm khi trao đổi với Người đưa tin đã xác nhận việc mình nhốt chồng trong hơn 3 năm, lý do bà này đưa ra là chồng nghiện ma túy nên "vợ chồng bàn nhau" đưa ông vào lồng sắt cai nghiện. Bà N. nói chiếc lồng sắt nhốt ông Năm do chính hai vợ chồng đặt làm, nhưng bà không nhớ được đặt ai làm.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên Nguyễn Duy Đào khẳng định, ông Năm không nằm trong hồ sơ quản lý nghiện ma túy của địa phương và không có tiền án tiền sự gì.

Người chồng tố bị vợ con nhốt trong lồng sắt nhiều năm kể những thông tin bất ngờ - Ảnh 1.

Nơi "giam cầm" ông Lê Văn Năm. Ảnh: Tiền phong

Chia sẻ trên báo Bảo vệ pháp luật về ngọn nguồn sự việc, ông Lê Văn Năm đã kể nhiều thông tin bất ngờ. Theo đó, ông Năm nói bị nhốt từ ngày 23/10/1015 đến 5/1/2019, trong cũi sắt có chiều dài 1,8m, cao 1,2m, rộng 0,8m.

Sự việc bắt đầu từ buổi sáng ngày 23. Ông kể năm đó nhà có trại lợn ở thôn Tân Thành, sáng 23/10/2015, một người tới trả giá lợn hơi 42.000 đồng/kg nhưng ông không đồng ý bán, nói "rẻ quá, tôi không bán".

"Không biết người này nói với vợ tôi là bà Phạm Thị N. (SN 1970) như thế nào, nhưng khi gặp tôi ở trại lợn thì nét mặt bà ấy đằng đằng sát khí, rồi cùng ông T. (người cùng thôn) xông vào vật tôi ra, trói tôi lại, nhét giẻ vào mồm tôi, kéo tôi về nhà rồi đẩy tôi vào cũi sắt đã làm sẵn rồi khóa lại", ông kể với báo Bảo vệ pháp luật.

Ông Năm nói có kêu cứu nhưng không ai biết. Sau đó 18 tháng, con trai ông và vợ ép ông từ lồng sắt cũ sang lồng sắt mới. Sau đó họ chuyển ông lên nhà mới xây tại ngã ba đường thôn Tân Thành vào ban đêm, nhốt trên tầng 2 cho tới nay.

Theo người đàn ông này, khi ở nhà cũ thì ăn uống khá hơn, nhưng "hơn 2 năm ở nhà mới thì thật là địa ngục". Bởi, sáng vợ con mang tô cơm, canh, quả trứng và lon bia, chiều thì ăn lại canh đã chua loét. Nước uống được để bên cạnh lồng, dưới chiếc lồng sắt có xô để đi vệ sinh.

Đáng nói, ông Lê Văn Năm kể với báo Bảo vệ Pháp luật, hôm 4/1/2019 con rể và con gái có đưa cho ông 2 tờ giấy bảo ký. Nội dung liên quan việc chuyển nhượng tài sản và cam kết tự nguyện vào lồng sắt để cai nghiện và tự nguyện ra.

Về sự việc này, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng CA xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thông tin với Đất Việt, hiện chưa thể khẳng định được thực hư và cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ.

"Ngày 3/1, chúng tôi nhận được thông tin phản ánh. Đến ngày 5/1, công an huyện cũng như chính quyền xã đã xuống làm việc với gia đình bà N. Nhưng khi chúng tôi xuống đến nơi đã thấy người chồng đứng chơi ở ngoài chứ không bị nhốt trong lồng", nguồn trên dẫn lời ông Cường.

Còn một người dân ở địa phương nói đã rất lâu không thấy ông Năm xuất hiện. Người này thừa nhận có nghe vợ ông Năm nói do ông bị nghiện nên phải nhốt lại để cai nghiện.

Hiện nguyên nhân ông Lê Văn Năm bị nhốt trong lồng sắt vẫn đang được nhà chức trách xác minh làm rõ. 

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại