Chồng than vãn vợ mặc bỉm cho con, nhìn kĩ tấm ảnh người ta mới thấy điều bất thường

Nhật Hạ |

Có lẽ do vội vàng nên người mẹ mới nhầm một cách vừa buồn cười lại vừa thương như thế.

Trên mạng xã hội, chuyện nhiều bà mẹ bỉm sữa than thở việc bản thân đãng trí, hay quên sau những lần sinh đẻ chẳng phải ít. Đôi khi, chỉ vì "cái hay quên" mà các mẹ nấu đồ ăn cháy, chuyện ăn uống cũng bị quên rồi thậm chí còn quên cả việc con cái nữa.

Mới đây, một ông bố chia sẻ tình huống tương tự về vợ của mình và nó nhanh chóng hút sự quan tâm: "Mới 35 tuổi, 2 đứa con mà đầu óc vợ em đã như thế này rồi. Liệu đến 50 tuổi vợ em có quên em không hả các bác?".

Theo đó người mẹ này thay bỉm cho con nằm ngủ. Thay vì đóng bỉm phía trong quần, chẳng rõ lí do vì sao mà chị lại đưa bỉm ra ngoài. Như thế bé có chẳng may tè thì tè ướt quần mất rồi, bỉm có bao nhiêu tác dụng đâu cơ chứ.

Chồng than vãn vợ mặc bỉm cho con, nhìn kĩ tấm ảnh người ta mới thấy điều bất thường - Ảnh 1.
Chồng than vãn vợ mặc bỉm cho con, nhìn kĩ tấm ảnh người ta mới thấy điều bất thường - Ảnh 2.

Em bé bị mẹ đóng bỉm theo cách đặc biệt.

Dân mạng cũng tỏ ra dở khóc dở cười khi nhìn vào những tấm hình trên. Một số người thông cảm với bà mẹ vì sau sinh thường bị "não cá vàng", quên quên nhớ nhớ chứ chẳng chu toàn, minh mẫn được như xưa.

Số khác cho rằng ông bố đôi khi nên lãnh các nhiệm vụ đó để giúp đỡ vợ mình. Các bà mẹ có lẽ vì lo toan cho con mà làm không trọn vẹn được mọi việc. Những lúc này, việc người bố phải chung tay giúp sức sẽ vô cùng cần thiết.

"Nhìn vợ như thế nhiều ông chỉ biết cười nhưng thực ra nên thông cảm và yêu thương vợ hơn. Sau sinh đẻ phụ nữ nhiều người lâm vào tình cảnh như thế lắm, thấy thương thật sự đấy. Nếu chồng nhận luôn vài việc để vợ thoải mái chăm con có khi tình cảnh sẽ khá hơn đó", một dân mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại