Chồng “thai phụ giả” ở Bắc Ninh giãi bày việc vợ lừa dối cả gia đình

Nhật Tân |

Chồng thai phụ giả 22 tuổi cho biết vợ mình đã sảy thai 2 lần nên mới áp lực và nghĩ ra việc lừa dối gia đình để đi xin con nuôi. Anh mong dư luận sẽ hiểu cho vợ mình để sớm ổn định cuộc sống.

Vợ chồng anh T.A. - chị T.Th. trước khi xảy sự việc gây xôn xao dư luận.

Vợ chồng anh T.A. - chị T.Th. trước khi xảy sự việc gây xôn xao dư luận.

Ngày 7/12, anh B.T.A. (23 tuổi, trú Yên Phong, Bắc Ninh) đã chia sẻ với phóng viên sau khi công an kết luận vợ anh là N.T.T.Th. (22 tuổi) không mất tích, không mang thai và giả mang thai để đến Gia Lai xin con.

"Vợ tôi trước đây từng bị sảy thai một lần lúc mới mang bầu, cháu này là cháu thứ hai rồi nên cô ấy lại càng thêm áp lực", anh Thế Anh nói.

Sự việc đã xảy ra rồi nên gia đình anh mong muốn dư luận hiểu và cảm thông cho vợ anh để chị Th. sớm ổn định tâm lý, quay lại cuộc sống.

Theo lời anh T.A., khi sự việc vỡ lở, vợ anh cũng chỉ biết xin lỗi gia đình rồi ngồi khóc, anh cũng không dám hỏi nhiều. Khi nhận được thông tin vợ anh bị sảy thai rồi mang thai giả sau đó vào Gia Lai xin con, anh cũng rất bất ngờ.

"Trước đó, tôi vẫn đưa vợ đi siêu âm nên ai nghĩ gì đâu, cũng không nghi ngờ gì vợ cả. Còn thi thoảng tôi cũng xoa bụng vợ, thấy vợ bầu bí khi ngủ tôi cũng không ôm vợ sợ ảnh hưởng đến con. Nếu mà biết trước chuyện tôi đã không phải khổ sở cùng công an đi tìm vợ khắp nơi. Vợ tôi thương con lại sợ gia đình buồn, suy nghĩ nông cạn nên mới làm vậy", anh T.A tâm sự.

Cũng theo anh T.A., chiều qua (6/12), khi anh nghe được thông tin vợ bị sảy thai vào tháng thứ 5, anh đứng khóc như mưa vì thương con, thương vợ phải chịu đựng một mình nỗi đau mất con. Nghĩ vậy, anh càng không thể oán trách vợ được.

"Con cái là lộc trời cho, vợ chồng tôi không nhất thiết phải có luôn, cả hai vẫn còn trẻ, giờ tôi mới bắt đầu công việc nên một thời gian nữa 2 vợ chồng có con cũng không sao", anh T.A trải lòng.

Chồng “thai phụ giả” ở Bắc Ninh giãi bày việc vợ lừa dối cả gia đình - Ảnh 2.

Chị Th. nghẹn ngào khi thấy mẹ đẻ cùng người thân từ Bắc Ninh vào Gia Lai đón.

Ông Bùi Hữu Bình (bố chồng của chị Th.) cũng cho hay, ông bàng hoàng trước thông tin con dâu mang thai giả. "Tôi quá bất ngờ bởi bản chất con dâu tôi không phải là người như thế. Th. là người sống nội tâm, không bao giờ thổ lộ tâm sự với ai. Bình thường ở nhà, Th. hay mặc quần áo kín mít, hiếm khi lộ bụng bầu", ông Bình nói.

Ông Bình cũng khẳng định, chị Th. về làm dâu được hơn 1 năm nhưng gia đình chưa bao giờ tạo áp lực về chuyện sinh con đẻ cái. Cho rằng sự thật vẫn luôn là sự thật, ông Bình mong vợ chồng chị Th. bình tĩnh đón nhận sự thật này để sáng suốt sống tiếp.

Chồng “thai phụ giả” ở Bắc Ninh giãi bày việc vợ lừa dối cả gia đình - Ảnh 3.

Anh T.A cùng người thân đã vào Gia Lai đón chị Th. và dự kiến ít ngày nữa sẽ về nhà ở Bắc Ninh.

Trước đó, khi mang bầu đến tháng thứ 5 nhưng bị sảy, chị N.T.T.Th. đã đeo bụng bầu giả, giấu mọi chuyện sợ chồng và gia đình chồng buồn. Sau đó, chị Th. lên một hội nhóm kín trên mạng xã hội tìm hiểu và được biết có thai phụ ở thành phố Pleiku mang thai cùng tháng với mình, điều kiện gia đình khó khăn. Chị Th. đã liên hệ và được thai phụ này đồng ý cho nhận con nuôi.

Ngày 2/12, biết thai phụ ở Gia Lai đã vào viện chờ sinh, chị Th. bắt xe khách vào gặp. Ba ngày sau, người phụ nữ ở Gia Lai sinh con bằng phương pháp mổ đẻ, Th. đã gọi điện thông báo cho gia đình là mình đã sinh con ở thành phố Pleiku.

Chồng “thai phụ giả” ở Bắc Ninh giãi bày việc vợ lừa dối cả gia đình - Ảnh 4.

Cháu bé được chị Th. nói với gia đình là con mình.

Tuy nhiên, chồng chị Th. và gia đình ở Bắc Ninh sau nhiều ngày không thấy vợ đã báo tin mất tích. Sự việc trở nên ồn ào và gây sự chú ý của công luận, khi ai cũng nghĩ Th. bỗng nhiên biến mất một cách kỳ bí và sinh con tại Gia Lai.

Sau khi Công an thành phố Pleiku vào cuộc đã phát hiện chị Th. xin con nuôi như nói trên và bản thân không bị mất tích, hay bị bắt cóc như gia đình thông báo.

Chị N.T.Đ.T. (30 tuổi, thành phố Pleiku, người chị T. xin con nuôi) chia sẻ, khi đang mang thai thì bố đứa nhỏ bỏ nhà đi, mẹ ruột bị ung thư. Hoàn cảnh khó khăn nên chị T. mong gửi con của mình vào một gia đình điều kiện kinh tế hơn. Khi biết chuyện chị Th. giấu gia đình nhận con nuôi bằng cách này, chị T. đã quyết định không cho con nữa mà để nuôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại