*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Qua sông thì phải lụy đò, ly hôn ắt phải lụy tòa. Nhưng đò còn xuôi chèo mát mái chứ phiên tòa ly hôn chắc chắn không. Vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên khi 'cuộc ly hôn ngàn tỉ' mấy bữa nay lại dậy sóng đến vậy.
Khi chuông báo cháy kêu ầm ĩ, cô đóng cửa lại và đứng vào góc cầu thang thoát hiểm tối om.
Cậu chuyện và đoạn clip hết sức đáng yêu về anh chồng và tình địch... mèo này đang lan truyền mạnh trên MXH Thái Lan.
Có lẽ bức hình này chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói: "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng".
Không những thế, chồng của Lê T. còn liên tục nhắn tin mùi mẫn, vâng dạ ạ thưa với bồ, và nằng nặc đòi bồ nhí sinh cho anh ta một đứa con.
Đảm bảo chồng sẽ nhảy dựng lên nghĩ mình bị bệnh nan y, và sau đó thì các chị làm theo bí kíp dưới đây thì có 10 lá gan chồng các chị cũng không dám "ăn phở" thêm 1 lần nào nữa!
Cuộc tình dù đúng dù sai, khi đánh ghen, người bị chửi bới lột đồ, thậm chí "cúng sống" vẫn là người con gái! Vì một người đàn ông không xứng, có đáng để những người phụ nữ hành hạ nhau bằng những đòn ghen cay độc?
Sự việc ồn ào đã thu hút rất đông sự tò mò theo dõi của người đi đường khiến cả con phố bị ùn tắc kéo dài.
Mặc dù phát hiện chồng lừa dối nhưng những mỹ nhân này vẫn nhẫn nhịn trong suốt một thời gian.
"Sinh ra là thằng đàn ông đã khổ, không biết chăm vợ còn khổ hơn!" - chuyện về một ông chồng.