Chồm người qua tường bóp cổ em gái, bị em trai đánh gục tại chỗ

Đức Nguyên |

Nguyễn Văn Diên thường xuyên uống rượu và mỗi lần say xỉn lại quậy phá xóm làng, mặc dù bị công an xã kiểm điểm nhắc nhở nhiều lần nhưng đối tượng vẫn chứng nào tật đó.

Sáng 28/4, tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ, TAND thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Diên (SN 1967, thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Diên và ông Nguyễn Văn Tân (là em cùng cha khác mẹ) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành đất đai.

Khoảng 21h ngày 26/10/2015, ông Tân đi nhậu về thì gặp Diên, cả hai tiếp tục kèn cựa dẫn tới cãi nhau. Thấy vậy, em ruột Diên là bà Nguyễn Thị Dẫm đến can, đẩy Diên vào nhà.

Nhưng, sau đó bà Dẫm và ông Tân quay ra cãi nhau. Ông Tân chồm người qua tường gạch, bóp cổ bà Dẫm. Thấy vậy, Diên lao đến cứu nguy cho em gái, dùng cây xà beng dài 1 m đánh một nhát vào đầu ông Tân làm ông gục tại chỗ.

Đánh em trai xong, Diên mang xà beng vứt ngay đám rau muống trước nhà con gái rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 3/11/2015, đối tượng quay về trình diện với CA xã Phước Mỹ. Còn ông Tân sau khi được điều trị, bệnh viện giám định bị nứt sọ, tổn hại sức khỏe 36%.

Con rể ông Diên đã tự nguyện thay cha vợ bồi thường tiền thuốc men cho chú 10 triệu đồng và ông Tân cũng không đòi bồi thường gì thêm. Tại phiên tòa, ông Tân đã xin giảm án cho anh trai của mình.

Vụ án là bài học đau lòng cho mỗi người, chỉ vì không kiềm chế được hành vi trong lúc nóng giận mà anh em, họ hàng, người thương tật suốt đời, người vướng vòng lao lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại