Chơi một trận cảm tử, đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam báo tin vui cho thầy Park

Ngô Trà |

Trước sự xuất thần của các cầu thủ U22 Lào, HLV Park Hang-seo hẳn đã có thể mỉm cười.

Trước đối thủ mạnh hơn là U22 Singapore, các cầu thủ trẻ Lào đã có một trận đấu cực kỳ thành công. Nó không chỉ là thành công về mặt tỷ số, mà còn là cái cách họ khiến đối thủ phải "tắt điện", đồng thời sẵn sàng ném vào đối thủ thông điệp: "Hãy cẩn thận".

Phút 84, trong khi U22 Singapore đang "phát điên" vì bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của các cầu thủ trẻ Lào, thì bất ngờ đội bóng áo trắng có cú "hồi mã thương" cực kỳ ngoạn mục. Bóng được U22 Singapore phá lên, đập người đồng đội bật lại, lập tức đội trưởng Vongchiengkham của U22 Lào chớp thời cơ, cầm bóng đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa đối phương.

Quá đáng tiếc cho U22 Lào khi cú sút ở cự ly gần của Vongchiengkham lại đi vọt xà ngang, bởi nếu cú sút ấy thành bàn thắng, nó sẽ tạo nên bất ngờ còn lớn hơn trận thắng của U22 Indonesia trước Thái Lan trước đó vài tiếng.

Chơi một trận cảm tử, đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam báo tin vui cho thầy Park - Ảnh 1.

Hiệp đầu tiên trận đấu, U22 Singapore có khá nhiều cơ hội, mà nhiều nhất trong số đó thuộc về tiền đạo Irfan Fandi, song lần lượt trôi qua chân họ. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, cựu danh thủ Như Thuần bình luận rằng U22 Lào đã có một hiệp đấu đầy nỗ lực và đáng khen, song họ sẽ sụp đổ ở hiệp hai, khi thể lực không còn đủ để chống cự.

Nhưng các cầu thủ trẻ Lào chứng minh điều ngược lại. Họ lăn xả, nhưng cũng cực kỳ khôn ngoan để khống chế cho những pha kết thúc cuối cùng của U22 Singapore không thể làm tung lưới mình, đồng thời giữ được sự nguy hiểm của mình với những đường phản công không hề e dè, mà trái lại đầy sự tự tin và quyết tâm.

Chơi một trận cảm tử, đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam báo tin vui cho thầy Park - Ảnh 2.

U22 Lào chính là đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo. Qua trận đấu với Singapore vừa qua, họ đã chứng minh được rằng mình không hề yếu. Nhưng đấy lại là điều thầy Park cần cho các học trò của mình.

Đấu với Lào, hẳn nhiên ông Park sẽ chẳng tội gì phải tung các trụ cột ra nghênh chiến, nhưng sự dũng mãnh và lối chơi đầy lửa của U22 Lào sẽ là đấu trường rất tốt để các cầu thủ "đội 2" của ông thử thách chính mình, làm quen với những trận đấu khó khăn hơn để bắt nhịp kịp thời, thay vì những trận đấu quá dễ như trước U22 Brunei vừa qua.

Cùng khung giờ với trận Lào vs Philippines là trận đấu giữa đội nữ Philippines vs Myanmar tại bảng A, môn bóng đá nữ SEA Games 2019. Trận đấu này đã có kết quả hòa 0-0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại