Chơi bùng nổ như Việt Nam, Thái Lan báo tin mừng cho thầy trò HLV Park Hang-seo

Ngô Trà |

Việt Nam chơi bùng nổ, đè bẹp Indonesia là điều chẳng khó để dự đoán, nhưng Thái Lan chơi tưng bừng trước UAE lại là ngạc nhiên cực lớn khó ai đoán nổi.

Khá trùng hợp khi thầy trò HLV Park Hang-seo có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 26, thì ở phút 27, Thái Lan cũng có được bàn mở tỷ số vào lưới UAE - đội bóng được đánh giá cao nhất của bảng đấu này.

Cũng như Việt Nam, bàn thắng của Thái Lan đến từ những pha tấn công áp đảo của "Voi chiến". Trước khi bàn thắng ấy được ghi, các học trò của HLV Akira Nishino đã có được ít nhất 3 pha kết thúc nguy hiểm về phía khung thành đội khách, và bàn thắng của Dangda đến đầy xứng đáng.

Pha tạt bóng từ cánh trái của Supachok là cực kỳ đẹp, tìm đúng đầu Dangda để tiền đạo từng phải vắng mặt trong trận gặp Việt Nam bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành UAE, đem về bàn mở tỷ số cực kỳ ý nghĩa cho Thái Lan.

Chơi bùng nổ như Việt Nam, Thái Lan báo tin mừng cho thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Song chiến thắng của Thái Lan lại không suôn sẻ như thầy trò HLV Park Hang-seo, khi họ dính đòn "hồi mã thương" của đội bóng Trung Đông vào đúng thời điểm cực kỳ nhạy cảm của trận đấu - phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1.

UAE bất ngờ có bóng ở cánh trái và đưa vào vùng cấm. Hàng phòng ngự Thái Lan bất ngờ đứng im để Ali Mabkhout băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Siwarak gỡ hòa cho đại diện Tây Á.

Tưởng chừng như khó khăn sẽ đổ ập xuống đầu thầy trò HLV Akira Nishino, nhưng cũng như hiệp 1, ngay từ khi tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên, UAE lập tức lại nhận những đòn tấn công "tối tăm mặt mũi" từ những cầu thủ áo xanh. Lại là Dangda với những pha thoát xuống đầy dũng mãnh để đối mặt với thủ thành UAE.

Chơi bùng nổ như Việt Nam, Thái Lan báo tin mừng cho thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Mải để ý đến Dangda, hàng thủ UAE bỏ lỏng mất Ekanit, để số 8 của Thái Lan băng xuống nhận đường chuyền từ cánh phải dứt điểm tung lưới, đưa Thái Lan trở lại với tư thế dẫn bàn. Thời điểm ấy, trận đấu mới bước qua đến phút 50.

Hơn 40 phút còn lại có lẽ cực kỳ dài với các cầu thủ Thái Lan, nhưng trong sự cổ vũ cực kỳ nhiệt tình của khán giả nhà, sau ít nhất hai pha thót tim và số 11 của UAE - Tariq Hassan, tạo được về phía khung thành đội chủ nhà, rốt cuộc "Voi chiến" cũng giữ lại trọn vẹn 3 điểm, đưa người hâm mộ Thái Lan vào một đêm mất ngủ vì vui sướng.

Chơi bùng nổ như Việt Nam, Thái Lan báo tin mừng cho thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Lấy đủ 3 điểm, Thái Lan vươn lên ngôi đầu bảng sang nửa tiếng đồng hồ bị đội tuyển Việt Nam chiếm giữ. Song trận thắng của Thái Lan lại là tin vui cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi chiến thắng ấy khiến UAE - đội được đánh giá mạnh nhất bảng đấu tụt lại. Nó cũng mở ra con đường cho đội tuyển Việt Nam đối phó với đội bóng Trung Đông này.

Trong khi đó, sau trận hòa trên đất Thái, thầy trò HLV Park Hang-seo có quyền ngẩng cao đầu trước Thái Lan ở trận gặp gỡ với Thái Lan vào tháng sau. Nếu có được một kết quả thuận lợi trước UAE tại Mỹ Đình, rất có thể thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ khiến người Thái phải run sợ ở trận đấu 5 ngày sau đó, cũng tại Hà Nội.

Tỷ số: Thái Lan 2-1 UAE

Ghi bàn

Thái Lan: Dangda (27'), Ekanit (50')

UAE: Ali Ahmed Mabkhout (45'+1)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại