Chơi bạc nhược đến khó hiểu trước "đại kình địch", HAGL thua tan tác trong tay CLB Hà Nội

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt |

Tiêu điểm sự kiện

16:21 ngày 07/06/2022

CLB Hà Nội 4-2 HAGL

Phút 12 của trận đấu, trong khi HAGL chưa có bất cứ pha tấn công "nên cơm nên cháo" nào, thì họ đã phải nhận hai "cú ra đòn" choáng váng từ đối thủ. Từ pha đá phạt góc của Văn Quyết, Minh Tuấn mạnh mẽ băng vào, "đè nghiến" thành công "cánh chim trẻ" Huỳnh Tiến Đạt của đội bóng phố Núi, để quăng chân tung cú sút trái phá tung lưới HAGL.

Trước đó, khi đồng hồ trên sân còn chưa kịp đếm hết phút thứ 3, sau hai pha khống chế bóng lỗi ngay ngoài vòng cấm địa đội nhà của Mauricio và Hồng Duy, bóng được Tuấn Hải chọc khe hiểm hóc cho Minh Tuấn kết thúc kỹ thuật hạ gục thủ thành Dương Văn Lợi mở tỷ số.

Chơi bạc nhược đến khó hiểu trước đại kình địch, HAGL thua tan tác trong tay CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Quả tình mà nói, khá khó hiểu với đội hình mà HLV Kiatisuk tung vào sân để đối đầu với "đại kình địch" CLB Hà Nội ở trận đấu này. Không Văn Toàn, Công Phượng hay Tuấn Anh, những Xuân Trường, Minh Vương lẫn Văn Thanh, Hồng Duy chơi quá tệ, dù họ đều là những tuyển thủ quốc gia. Có cảm giác ở giải đấu này, đội bóng phố Núi "đá cho xong", dù bầu Đức đã đích thân xuất hiện trên khán đài ngày khai mạc.

Phút 24, Công Phượng mới được tung vào sân, song thế trận vẫn không hề có bất cứ sự chuyển biến nào trong ngày các ngoại binh của đội bóng phố Núi thi đấu tệ chẳng kém các cầu thủ nội. Phút 33, đến lượt bộ đôi ngoại binh của CLB Hà Nội đòi "góp công". Zec Đuro căng ra cho Siladi không chế bóng một nhịp trong vòng cấm trước khi vung chân sút tung lưới HAGL, không chỉ thủ môn Dương Văn Lợi bất cứ cơ hội cản phá nào.

Chơi bạc nhược đến khó hiểu trước đại kình địch, HAGL thua tan tác trong tay CLB Hà Nội - Ảnh 2.

May mắn cho bầu Đức khi ông chủ CLB HAGL không có mặt trên khán đài sân Lạch Tray để chứng kiến trận đấu bạc nhược đến khó hiểu của những "đứa con cưng". Có lẽ với ông bầu phố Núi này, trận thua 0-4 trước CLB Hải Phòng trong ngày ra quân của đội nhà đã là quá đủ. Trên băng ghế chỉ đạo, "Zico Thái" chỉ biết tím mặt, mím môi chịu trận.

Phút đầu tiên của hiệp 2, khi 4 cầu thủ được HLV Kiatisuk tung vào sân - trong đó có Văn Toàn, còn chưa kịp chạm vào bóng, thì Siladi đã kịp tăng tốc như xe đua F1 nhận đường chọc khe sắc sảo của Thái Quý để tung chân sút chéo góc ghi bàn thắng thứ tư cho CLB Hà Nội.

Chơi bạc nhược đến khó hiểu trước đại kình địch, HAGL thua tan tác trong tay CLB Hà Nội - Ảnh 3.

Phút 49, sau pha để mất bóng bên cánh trái của Thành Chung, Công Phượng đã cướp bóng thành công, trả ngược vào cho Bảo Toàn băng lên nhận bóng sút tung lưới thủ thành Minh Hiếu, đem về bàn thắng đầu tiên cho đoàn quân phố Núi ở giải đấu lần này.

Mười phút sau, lại là Thành Chung mắc sai lầm khi không hiểu ý thủ thành Minh Hiếu khiến "quân ta đánh quân mình", để quả căng bóng của Brandao bật tay thủ thành này rơi tõm vào chân Văn Toàn, "biếu không" bàn thắng cho tiền đạo HAGL. Ngay sau pha bóng ấy, Minh Hiếu bị đau phải rời sân, để thủ môn Tấn Trường xuất trận.

Chơi bạc nhược đến khó hiểu trước đại kình địch, HAGL thua tan tác trong tay CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Với sự xuất hiện của Văn Toàn - cầu thủ luôn "cháy" hết mình mỗi khi có mặt trên sân, tinh thần chiến đấu của đội bóng phố Núi dường như đã trở lại. Dù vẫn chơi lép vế trước đối phương, song các học trò của HLV Kiatisuk ít nhiều rũ bỏ được hình ảnh nhạt nhòa đến ảm đảm ở hiệp đấu đầu tiên.

Song rốt cuộc sau khoảng 15 phút có phần bùng nổ của HAGL, cũng chỉ còn lại Văn Toàn là máu lửa, phần còn lại trở lại hình ảnh nhạt nhòa quen thuộc. Phút 76, Văn Toàn có pha một mình cầm bóng đột phá trước 3 cầu thủ CLB Hà Nội, song pha bóng cuối lại không thoát khỏi được bàn tay của thủ thành Tấn Trường khi anh quá bơ vơ trên hàng công của đội nhà.

Chơi bạc nhược đến khó hiểu trước đại kình địch, HAGL thua tan tác trong tay CLB Hà Nội - Ảnh 5.

Phút 84, Văn Toàn thêm lần tạt bóng đẹp từ cánh trái tìm đến cái đầu của ngoại binh Brandao, song lần này bóng lại bay vọt xà từ pha đánh đầu của tiền đạo ngoại.

Trong khi đó, các cầu thủ CLB Hà Nội vẫn miệt mài với những pha tấn công khoét vào cánh trái của HAGL. Tuy nhiên sau khá nhiều tình huống nguy hiểm, đội bóng thủ đô không thể ghi thêm được bàn thắng nào, chấp nhận trận thắng "nhẹ nhàng" 4-2 trước đội bóng phố Núi.

Tỷ số: CLB Hà Nội 4-2 HAGL

Ghi bàn

CLB Hà Nội: Minh Tuấn (3', 12'), Siladi (33', 46')

HAGL: Bảo Toàn (49'), Văn Toàn (59')

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại