Cho thầy Nhật "một nách hai con", Thái Lan còn nhớ scandal dở khóc dở cười thời Kiatisak?

Đoàn Dự |

Ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản, Akira Nishino, Thái Lan lần nữa trở lại cơ chế một thầy "ôm" hai đội.

Bi hài chuyện "một nách hai con" của bóng đá Việt Nam

Thời FAT còn hòa hợp với Kiatisak, Zico Thái cũng "ôm" cả ĐTQG lẫn lứa U23. Tuy nhiên sau đó, 2 đội này được tách bạch với 2 HLV khác nhau.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn chung thủy với cơ chế 1 thầy 2 đội. Và từ đó mới dẫn đến câu chuyện dở khóc dở cười hồi đầu năm 2019.

Các đội tuyển Việt Nam dưới tay HLV Park Hang-seo càng mạnh thì càng được tham gia nhiều giải đấu, mỗi giải đều đi sâu khiến ông thầy Hàn Quốc việc chồng việc, mệt "thở không ra hơi", còn tinh thần thì bị "lao lực" trông thấy.

HLV Park Hang-seo phiền muộn nhưng vì đã trót đồng ý dẫn 2 đội theo điều khoản trong hợp đồng, nên ban đầu ông chỉ biết than phiền với truyền thông quê nhà. Mãi sau đó, ông mới đề đạt lên VFF chuyện chỉ dẫn ĐTQG, hoặc chỉ dẫn lứa U22 dự SEA Games.

Nhưng rồi bàn mãi, cuối cùng chuyện đâu lại vào đó, ông Park vẫn phải "ôm" 2 đội vì hợp đồng quy định thế, mà người Việt Nam thì giải nào cũng thấy quý.

HLV Park Hang-seo ở thế đã rồi, không thể làm gì khác ngoài việc ra yêu cầu với VFF: "Phải thu xếp tối thiểu 5 tuần tập trung cho U22 Việt Nam chuẩn bị đá SEA Games". Theo ông Park, nếu không có ít nhất 5 tuần tập trung ấy, U22 Việt Nam khó lòng giành được HCV Đại hội Thể thao ĐNÁ.

Cho thầy Nhật một nách hai con, Thái Lan còn nhớ scandal dở khóc dở cười thời Kiatisak? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo than mệt khi "một nách hai con" ở Việt Nam.

VFF cùng HLV Park Hang-seo cũng vội vàng họp bàn, tìm ra cách làm sao vừa đá vòng loại World Cup, vừa đá SEA Games. Cuối cùng, thêm một ban huấn luyện nữa được tạo ra. VFF thuê thêm một trợ lý Hàn Quốc cho thầy Park là ông Kim Han-yoon.

Kế hoạch của LĐBĐ Việt Nam và HLV Park Hang-seo là trong những thời điểm thầy Park bận rộn với ĐTQG, ông Kim Han-yoon sẽ dẫn dắt lứa U23 (U22) rồi báo cáo thường xuyên cho nhau. Khi xong nhiệm vụ với ĐTQG, HLV Park Hang-seo sẽ lại tiếp quản đội trẻ từ tay ông Kim Han-yoon.

Đấy là cách làm khả dĩ nhất khi chúng ta muốn HLV Park Hang-seo dẫn dắt đồng thời 2 đội có 2 giải đấu trùng nhau. Nhưng rõ ràng nó cũng chỉ là cách làm đối phó mà thôi.

Đến scandal dở khóc dở cười của Thái Lan thời Kiatisak

Với Thái Lan, khi ông Akira Nishino ôm 2 đội, liệu có gặp những rắc rối tương tự? Đến đây cần phải nhớ lại một câu chuyện dở khóc dở cười thời Kiatisak.

Năm 2015, Kiatisak khi đó cũng không thể dẫn dắt lứa U23 thi đấu SEA Games (đá trận đầu tiên gặp Lào ngày 29/5). Lý do là vì Zico Thái bận dẫn dắt tuyển quốc gia đá với Việt Nam vào ngày 24/5 ở vòng loại World Cup. Sau đó, Kiatisak dẫn dắt Voi chiến đá tiếp trận giao hữu với Chelsea vào ngày 30/5.

Nhiệm vụ dẫn dắt lứa U23 đá SEA Games được trao cho 2 trợ lý là Choketawee Promrat và Virat Wangchan. Tuy nhiên, đã xuất hiện những xung đột giữa Kiatisak và ông Choketawee Promrat.

Cụ thể, phía FAT và ông Choketawee Promrat khi đó lại đề cao Malaysia mà coi nhẹ Việt Nam ở vòng bảng. Nhưng sau chiến thắng 6-0 ở trận mở màn trước Lào, người Thái chỉ thắng Timor-Leste 1-0, thắng Malaysia 1-0.

Từ quê nhà, Zico Thái đã phải phát biểu "cảnh báo" người đồng nghiệp rằng Việt Nam rất mạnh và đây mới là đối thủ Thái Lan cần tập trung tối đa ở bảng B.

Sau đó, dù Thái Lan thắng Việt Nam 3-1, nhưng trên các mặt báo, truyền thông liên tục đưa tin Kiatisak có thể sang Singapore dẫn dắt tuyển U23 để đảm bảo chắc chắn việc có HCV SEA Games.

Dù cuối cùng, Kiatisak không sang Singapore mà vẫn để ông Choketawee Promrat cầm quân. Nhưng truyền thông ĐNÁ liên tục đưa tin rằng Zico Thái đã có rất nhiều chỉ đạo từ xa cho ông Choketawee Promrat.

Cho thầy Nhật một nách hai con, Thái Lan còn nhớ scandal dở khóc dở cười thời Kiatisak? - Ảnh 2.

HLV Choketawee Promrat cùng U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2015.

Đến cuối cùng, dù ông Choketawee Promrat cùng U23 Thái Lan vô địch SEA Games năm 2015, nhưng thành quả này không trọn vẹn thuộc về HLV Choketawee Promrat mà người được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo vẫn là Kiatisak.

Sau đó ít lâu, mâu thuẫn giữa ông Choketawee Promrat và Kiatisak thật sự bùng nổ. Giữa tháng 9/2015, sau lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2016, ông Choketawee Promrat chia sẻ trên báo Thái Lan:

"Công việc của tôi ở đội tuyển bóng đá Thái Lan bắt đầu không còn thú vị nữa. Không khí khá ngột ngạt và tôi cảm thấy không hạnh phúc vì không biết được vị trí của mình ở đâu trong ban huấn luyện đội tuyển, đặc biệt là ở đội U.23 Thái Lan.

Trong thời gian trước đây, tôi cũng đã trình bày kế hoạch chuẩn bị cho đội U23 Thái Lan nhưng bị Kiatisak bảo là tập trung chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia trước. Đến khi nhận được kết quả bốc thăm cho vòng chung kết U23 châu Á 2016, Thái Lan nằm chung bảng với các “ông lớn” như Saudi Arabia, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên nên tình thế càng khó khăn.

Đặc biệt, giai đoạn này các CLB bóng đá cũng đang tập trung cao độ cho Thai-League nên việc “nhả” người cho đội U23 chắc chắc càng khó khăn gấp bội.

Sau khi cùng đội U.23 Thái Lan giành chức vô địch SEA Games tại Singapore về, mọi thứ dường như có sự thay đổi lớn. Tôi cũng từng nói chuyện riêng với Kiatisak về nhiều vấn đề quan trọng nhưng vẫn chưa đạt được thống nhất chung.

Bản thân tôi cũng trưởng thành trong công tác huấn luyện do đó nếu bị qua mặt như vậy thì không được. Công việc ở đội tuyển quốc gia luôn được tôn trọng, nhưng không thể nào là “đồ chơi” của một ai đó".

Bị Choketawee Promrat bóng gió ám chỉ, Kiatisak sau đấy lên tiếng phản hồi:

"Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông tin này. Bản thân tôi cũng trao đổi công việc thường xuyên với Choketawee và các trợ lý nhưng cũng không thấy phản hồi gì. Những vấn đề này đáng lẽ không nên xảy ra trên các phương tiện truyền thông vì có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá Thái Lan trong thời điểm hiện tại".

Theo tìm hiểu, đấy là thời điểm FAT và Kiatisak bổ sung thêm ông Chukiat Noosarung làm trợ lý trên tuyển và ông Choketawee Promrat cảm thấy vai trò của mình bị đe dọa. Việc vô địch SEA Games nhưng vinh quang lại dành cho Kiatisak cũng khiến ông Choketawee Promrat khó cảm thấy thỏa mãn.

Sau cùng, FAT sắp xếp một bữa ăn mà ở đó, Kiatisak ôm Choketawee Promrat thể hiện tình hữu nghị. Nhưng đến tột cùng mọi chuyện liệu đã êm xuôi hay chưa thì chỉ những người trong cuộc biết.

"Tôi làm việc vì đất nước, dân tộc Thái Lan. Đặt trước quyền lợi của dân tộc thì không có gì quý giá hơn cả. Điều quan trọng lúc này là tất cả đã hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ của mình ở đội tuyển. Tôi xin lỗi Liên đoàn, xin lỗi Kiatisak vì những lời nói gây hiểu nhầm vừa qua" - HLV Choketawee Promrat nói.

Sau scandal nói trên, Choketawee Promrat không còn hợp tác với FAT mà chuyển sang dẫn dắt CLB Thai League 2 Udon Thani năm 2016. Đến năm 2017, thậm chí ông phải dẫn dắt Dome ở giải nghiệp dư. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, CLB Thai League Chiangmai đã chiêu mộ ông Choketawee Promrat. Đến năm 2018, Choketawee Promrat trở lại FAT làm trợ lý trên tuyển quốc gia.

Về phần Kiatisak, ông làm việc với FAT đến năm 2017 thì đôi bên chia tay. Cũng trong năm đó, Zico Thái tới dẫn dắt CLB Port ở Thai League nhưng không thành công. Từ đó đến nay, Kiatisak chưa trở lại "ghế nóng" mà chủ yếu tham gia các hoạt động bóng đá cộng đồng.

Có thể thấy, việc HLV "một nách hai con" mang đến không ít những rắc rối. Ngoài việc HLV trưởng khó lòng nắm bắt tất cả các công việc thì bộ máy nhân sự cồng kềnh, phân chia công việc rắc rối cũng dễ nảy sinh các mâu thuẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại