*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để có tiền chi tiêu cá nhân, Quang tự nhận là chủ sở hữu gian kiot treo biển “Công an chợ Hà Đông – Công an phường Nguyễn Trãi” rồi bán với giá 1,5 tỷ đồng.
Sinh ra và lớn lên ở Gia Bình - Bắc Ninh, anh Vũ Tài Anh thừa hưởng những nét tính cách đặc trưng của vùng quê Quan họ “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình’’: nội tâm, đời sống tinh thần phong phú và đặc biệt là tình yêu với thiên nhiên, cây cối.
Tự giới thiệu là quản lý gian ki-ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông (Hà Nội), trên cửa có treo biển hoạt động ghi chữ "Công an chợ Hà Đông - Công an phường Nguyễn Trãi", Trần Đình Quang đã lừa bán với giá 1,5 tỉ đồng.
Mặc dù được người bán giới thiệu rau mầm đá đã và đang trồng ở Lào Cai nên giá bán chỉ từ 20.000 đồng/kg, nhưng thực tế, loại rau này mới được canh tác tại vùng đất Lào Cai và chưa thể cho thu hoạch.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện khá nhiều loại mận Trung Quốc “đội lốt” mận Sapa đang được bày bán để hút khách.
Một cô gái có biểu hiện bất thường đã cầm 6 kim tiêm vung tay loạn xạ ở chợ Hà Đông (Hà Nội) khiến nhiều người dân khiếp sợ. Thấy lực lượng trật tự phường đến, cô gái này lấy gạch đá chống trả khiến một số người đã phải dùng gậy để khống chế.
Với vẻ điển trai thu hút các chị em phụ nữ đi chợ mà anh chàng bán thịt lợn tại một khu chợ Hà Đông- Hà Nội Nguyễn Minh Phương được mọi người tặng cho danh xưng “hot boy” bán thịt lợn.
Các loài như sâu, dế mèn, rết từ lâu được đánh giá là loài thức ăn chứa đựng giá trị dinh dưỡng cao nên ngoài việc cho chim ăn cám, người chơi chim còn mua côn trùng nhằm tăng sức đề kháng cho chim.
Tâm điểm