*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng nay, hàng trăm tiểu thương và người lao động tại chợ đầu mối hoa quả lớn nhất miền Bắc được xét nghiệm nhanh Covid-19.
Khi lên xe trở về trại giam, Hưng "kính" - ông trùm bảo kê chợ Long Biên (Hà Nội) bật khóc nức nở chào tạm biệt người thân.
Dưới chân cây cầu Long Biên trăm tuổi là bãi rác khổng lồ, hôi thối và vô số ruồi nhặng.
Theo một điều tra viên, quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Khi lực lượng chức năng tiếp nhận đơn trình báo, giữa bị hại và nhóm bảo kê đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt.
Nhóm bảo kê thường xuyên chèn ép, gây khó khăn cho tiểu thương, buộc họ phải để cho nhân viên bốc dỡ hàng hóa và thu tiền, thậm chí phải nộp tiền mặc dù hàng của mình không được bốc dỡ.
Gần đây, loại nho chùm to nặng cả cân, quả dày khít, ăn ngọt sắc lại không hạt được bán la liệt. Các bà nội trợ thi nhau mua về ăn, cứ ngỡ là nho Ninh Thuận mà không hề hay biết đó chính là nho Trung Quốc. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng bị hớ và còn ảnh hưởng tới đặc sản nho trong nước.
Cam, nho Trung Quốc thường không có hạt - đây là kinh nghiệm các bà nội trợ đã thuộc "nằm lòng" để khi đi chợ có thể phân biệt được hàng Trung Quốc với hàng Việt Nam.
Để tìm con, người mẹ ấy sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, miễn là có tiền. Thậm chí, khi tha phương, cầu thực nơi xứ người, bà sẵn sàng nhặt những mẩu thức ăn thừa nơi bãi rác để duy trì sự sống. Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau gần 2 năm bên Trung Quốc, người mẹ đã tìm được con gái của mình.
Ngắm những hình ảnh về chợ đêm Long Biên (Hà Nội), nơi từng được tạp chí nước ngoài bình chọn là một trong những nơi thú vị nhất thế giới, sắp bị “khai tử”.
Tiểu thương chợ Long Biên đang lo lắng và hoang mang sau khi bất ngờ nhận được thông tin Bộ Công thương sẽ xóa bỏ, di dời chợ.
Hơn 20 năm trước, khi ông Hùng một thân một mình rời mảnh đất Khoái Châu, Hưng Yên lên Hà Nội mưu sinh, chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, bà Bích cũng khăn gói đi theo ông.
Mận Trung Quốc đội lốt mận Sapa đổ bộ về chợ đầu mối gần một tuần nay đang bán rất chạy. Nếu mua buôn chỉ 6.000-8.000 đồng/kg thì ra khỏi chợ đầu mối, loại mận vàng óng, bóng bẩy này lập tức được nâng lên 35.000-40.000 đồng/kg.
Tâm điểm