Chịu thua hạn hán, Bộ trưởng Israel lập đàn cầu mưa ở Jerusalem để "xé toạc bầu trời"

Hải Võ |

Sau nhiều năm hạn hán liên tiếp ở Israel, Bộ trưởng nông nghiệp nước này muốn tổ chức buổi cầu nguyện quy mô lớn tại Bức tường Than Khóc ở Jerusalem với hy vọng "xé toạc bầu trời".

"Thật không may là sau 4 năm hạn hán, đến năm nay chúng ta cũng chỉ có lượng mưa rất ít ỏi, ít hơn lượng trung bình trong nhiều năm, và mùa đông này cũng sẽ khô hạn," Bộ trưởng nông nghiệp Israel, ông Uri Ariel nói với trang Ynet News.

"Tôi kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào lễ cầu nguyện... Và hãy mang theo ô, bởi vì cùng với nhau chúng ta sẽ xé toạc bầu trời," ông nhấn mạnh.

Lời hiệu triệu của ông Ariel nhận được sự hưởng ứng từ các lãnh đạo tôn giáo ở Israel, các nông dân, các lãnh đạo định cư và người đứng đầu các tổ chức nông nghiệp... với lời hứa tham dự buổi cầu nguyện dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 28/12.

Lãnh tụ tinh thần của Do Thái giáo tại Israel cũng kêu gọi các nhà thờ Do Thái sắp xếp để những người tham gia được đọc lời cầu nguyện ba lần một ngày trong buổi lễ, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Chúa "sẽ chứng kiến nỗi khổ và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, và đáp lại những mong mỏi của chúng ta để đổ mưa xuống".

Tuy nhiên, nhiều người sử dụng Facebook và Twitter cảm thấy khó hiểu khi nhà chức trách tìm cách dựa vào thế lực siêu nhiên, đồng thời thúc giục chính quyền có các biện pháp thực tế để ứng phó với hạn hán.

"Sẽ hiệu quả hơn nếu các vị quan tấm đến việc tăng thêm những nhà máy khử muối [từ nước biển]," một ý kiến được dẫn trên tờ Jewish Chronicle.

Theo số liệu của Trung tâm Châu Âu Dự báo Trung hạn Châu Âu được Israel dùng làm cơ sở, có tỉ lệ khoảng 64.7% Israel thiếu mưa trầm trọng trong giai đoạn tháng 12/2017, tháng 1 và 2/2018, vốn là mùa mưa chính tại nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại