Chiến Thắng: "Tôi sốc khi vợ đệ đơn ly hôn"

Thảo Nguyên |

Cưới nhau chưa đầy nửa năm, vợ 3 Chiến Thắng lẳng lặng đưa đơn ly hôn, yêu cầu anh ký.

Lần thứ 3 đổ vỡ hôn nhân, Chiến Thắng thực sự suy sụp. Ban đầu, anh muốn giấu vì: "Có hay ho gì đâu cái chuyện 1 thằng nghệ sĩ 3 đời vợ, giờ lại ly hôn. Người ta sẽ lại xì xào: Ồ, thằng đấy chắc có vấn đề nên mới thế!"

Nhưng sau cùng, anh đồng ý chia sẻ với lý do: "Nếu mình không nói ra, mọi người vẫn tưởng chúng tôi vẫn đang hạnh phúc. Như vậy thì cô ấy (Thu Ngọc – vợ 3 Chiến Thắng) sẽ khó xây dựng được cuộc sống mới".

Chiến Thắng bảo, hơn 40 tuổi mà số anh vẫn còn lận đận chuyện tình duyên. Trải qua nhiều sóng gió nhưng danh hài vẫn suy sụp trước quyết định của vợ:

"Tôi cũng không thể ngờ rằng cuộc hôn nhân của mình và Ngọc lại kết thúc chóng vánh như vậy. Tôi những tưởng mình đã tìm được hạnh phúc sau 2 lần đổ vỡ trước đó, nhưng không phải.

Chiến Thắng: Tôi sốc khi vợ đệ đơn ly hôn - Ảnh 1.

"Tôi cũng không thể ngờ rằng cuộc hôn nhân của mình và Ngọc lại kết thúc chóng vánh như vậy".

Cách đây gần 2 tháng, Ngọc đưa tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu tôi ký. Thú thực, tôi cảm thấy bất ngờ và sốc khi vợ đệ đơn ly hôn. Vì giữa chúng tôi chẳng hề có chút xích mích nào cả. Ngọc chỉ nói rằng cô ấy không thể quen với cuộc sống vò võ một mình vì tôi cứ đi diễn liên miên.

Tôi biết cô ấy phải chịu nhiều thiệt thòi khi trở thành vợ của 1 nghệ sĩ như tôi. Bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho cô ấy, nhưng mọi sự cố gắng của tôi có lẽ là chưa đủ.

Hơn nửa năm nay, tôi đã quen với sự có mặt của Ngọc, quen với cuộc sống bình yên bên cô ấy. Những ngày vắng Ngọc, tôi đi diễn về lại lủi thủi một mình trong căn phòng của 2 vợ chồng, tôi cảm thấy trống vắng và tủi thân vô cùng.

Chiến Thắng: Tôi sốc khi vợ đệ đơn ly hôn - Ảnh 2.

"Có lẽ những bài hát về tình duyên dang dở mà tôi hay hát đã vận vào đời tôi".

Có những hôm, bước lên sân khấu hát một bài hát buồn, tôi thấy khóe mắt và sống mũi cay cay. Có lẽ những bài hát về tình duyên dang dở mà tôi hay hát đã vận vào đời tôi.

Tôi cũng dằn vặt rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn đành phải tôn trọng quyết định của Ngọc.

Nhiều người bảo, sao tôi không bỏ bớt công việc, từ chối bớt show diễn để ở bên gia đình. Tôi cũng đắn đo nhiều chứ!

Nhưng làm 1 người nghệ sĩ, ăn lộc từ tình thương của khán giả, nếu không lao động là vô trách nhiệm. Trên vai tôi còn có cuộc sống của cả 1 gia đình, nếu tôi bỏ hát, bỏ diễn thì ai lo cho bố mẹ, vợ con?

Nghĩ vậy nên tôi chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn của Ngọc, để cô ấy có thể tìm được hạnh phúc như cô ấy mong muốn.

Kết hôn với 1 người nghệ sĩ, lại là người đã trải qua nhiều đổ vỡ như tôi có lẽ Ngọc đã phải rất dũng cảm. Cho tới lúc này, tôi vẫn luôn trân trọng và dành nhiều tình cảm cho cô ấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại