Chiến sỹ cứu hỏa 19 tuổi hy sinh bỏ lại ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ

Văn Ngân |

Mới bảo lưu kết quả thi đỗ Đại học Hà Nội, Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) đã hy sinh khi chữa cháy, bỏ lại giấc mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ mà chàng trai này ấp ủ bao lâu nay.

Trưa 2/8, căn nhà nhỏ ở khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chìm trong không khí trầm lặng. Có rất nhiều hàng xóm đến cửa hàng đồ chay của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh để an ủi, chia buồn trước sự hy sinh anh dũng của Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) - con trai bà.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (mẹ của chiến sỹ Nguyễn Đình Phúc) cho biết, bố của Phúc mất đã nhiều năm, biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên từ bé Phúc đã chăm chỉ giúp mẹ và 2 chị, luôn chú tâm học hành. Đầu năm 2022, Phúc tham gia nghĩa vụ quân sự và được phân công về Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy.

"Cháu Phúc học tốt tiếng Anh và tiếng Nhật, vừa bảo lưu kết quả Đại học Hà Nội với dự định khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự sẽ theo học tiếp. Phúc muốn sau này giảng dạy hoặc làm phiên dịch viên. Từ ngày vào đơn vị, cháu nó thỉnh thoảng ghé thăm nhà trong chốc lát rồi vội rời đi về đơn vị. Bữa cơm gần nhất với mẹ và cũng là bữa cơm sum họp cuối cùng của gia đình là từ dịp Tết Nguyên đán. Sáng qua, Phúc vẫn nhắn tin cho tôi nói đang chữa cháy ở phố Nguyễn Khánh Toàn và gửi ảnh một đồng nghiệp khác đang ở đám cháy. Đến chiều, tôi nghe nói quận Cầu Giấy tiếp tục có cháy, người ta nói có 3 người chết", bà Hạnh nghẹn ngào chia sẻ.

Theo bà Hạnh, khi nghe tin, bà vội vàng tới đơn vị của con, chỉ mong rằng đó không phải sự thật. Nhưng điều bà mong mỏi đã không xảy ra.

"Đồng nghiệp của cháu đưa tôi tới nhà tang lễ, thấy cháu mà tôi bàng hoàng, chân tay như rụng rời. Nhưng nghĩ về việc con cùng hai chiến sĩ cứu được 8 người, tôi cũng được an ủi ít nhiều vì con đã giúp cho người khác sống", bà Hạnh nói.

Chị Tống Hoàng Yến (chị cùng mẹ khác cha với Nguyễn Đình Phúc) chia sẻ: "Từ khi đi nghĩa vụ, Phúc trưởng thành hơn rất nhiều. Phúc trở nên nhanh nhẹn, nhiệt tình xông xáo hơn hẳn. Có thành tích gì cũng về khoe. Hôm qua, tất cả mọi người bàng hoàng khi nhận được tin em Phúc mất".

"Vẫn không thể tin người con hiếu thảo đã ra đi mãi mãi"

Chiều tối 1/8, con phố nhỏ dẫn vào nhà Thượng tá Đặng Anh Quân ở phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) có rất đông bà con lối phố đến chia buồn với gia đình người chỉ huy dũng cảm, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Nhiều người thân như ông Đặng Thu (chú họ của Thượng tá Đặng Anh Quân) đến sáng 2/8 vẫn chưa hết bàng hoàng, ông vẫn chưa tin đó là sự thật.

"Đến giờ này chúng tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật, cháu nó khi lên 3 tuổi thì mồ côi cha. Nhà cháu Quân có hai anh em lớn lên nhờ sự tần tảo của mẹ. Quân là người hiền lành, hiếu thảo hay giúp đỡ bà con nên cả khu phố ai cũng thương yêu. Những ngày nghỉ phép, không lên cơ quan hay thời gian hết giờ làm việc, nó luôn ở nhà phụ giúp mẹ và vợ con", ông Thu chia sẻ.

Từ khi nghe tin Trung tá Quân hy sinh khi đang chữa cháy, người dân cùng khu phố liền kề với gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân không khỏi xót xa. Theo nhiều người dân ở đây, Thượng tá Đặng Anh Quân là người rất hiếu thảo, sau giờ làm thì về ngay nhà phụ giúp mẹ dọn hàng quán, chăm lo cho gia đình êm ấm, hay giúp đỡ bà con lối phố, sống không một điều tiếng gì.

Trong không gian ngôi nhà chật hẹp, bà Thủy (SN 1955, mẹ Thượng tá Quân) nấc nghẹn khi có người đến thăm hỏi, chia buồn. Chồng mất khi bà mới 27 tuổi, bà vượt qua nỗi đau, ở vậy tần tảo nuôi hai con khôn lớn, nay mất đi người con trai đầu khiến bà muốn gục ngã. Trong căn buồng nhỏ, chị Hiền (vợ Thượng tá Quân) dựa vào vai nữ cán bộ chiến sỹ công an quận Đống Đa đến thăm với gương mặt thất thần, chị Hiền không còn nước mắt để khóc chồng. Với hai người phụ nữ, nỗi đau này quá lớn.

Trước đó, vào khoảng 13h06 chiều 1/8, nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Ba cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung uý Đỗ Đức Việt, Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Khi những cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4, cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.

Ngày 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Theo đó, quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân (Đội trưởng); truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt (cán bộ) và truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc (chiến sĩ nghĩa vụ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại