Chiến sĩ đứng nghiêm chào đoàn bác sĩ chi viện cho Bắc Giang chống Covid-19: "Hành động của em để thay lời cảm ơn"

Huy Hậu ghi |

"200 bác sĩ đang từ những nơi bình yên để xông vào tâm dịch, chung tay giúp đỡ quê hương mình, họ rất dũng cảm. Lúc đó, em chỉ muốn gửi một lời chào để thể hiện sự kính trọng, sự biết ơn, để họ ở trên xe khi nhìn thấy sẽ vui vẻ trước khi bước vào cuộc chiến khó khăn" - Trung Uý Tống Ngọc Kiên (1993, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang) chia sẻ.

"Em chỉ muốn gửi một lời cảm ơn đến những người ở nơi bình yên đi vào tâm dịch giúp quê hương mình"

Ngày 15/5, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên) có thêm 23 công nhân dương tính với covid-19, trở thành tâm dịch mới. Trước tình hình đó, 200 bác sĩ, nhân viên y tế Quảng Ninh đã lên đường chi viện cho Bắc Giang.

Khi đoàn y tế đi ngang qua đoạn đường huyện Yên Dũng, đồng chí Tống Ngọc Kiên đang tham gia dẹp đường, giảm ùn tắc giao thông, đã dừng lại, đứng nghiêm chào mãi cho đến khi đoàn xe đi khuất. Clip ghi lại khoảnh khắc này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ai nấy đều xúc động cho hành động đẹp của những con người giữa tâm dịch, sẵn sàng cống hiến mọi sức lực cho cuộc chiến chống Covid-19.

"Hôm ấy, có công văn từ lãnh đạo rằng đoàn bác sĩ sẽ di chuyển qua đoạn đường mình nên CSGT đã thực hiện công tác dẹp đường, ưu tiên cho đoàn từ sớm. Đến khi thấy xe đi ngang qua, em vẫn không khỏi hồi hộp, xúc động. Cảm xúc ấy khiến em bộc phát đưa tay lên chào các y bác sĩ" - Kiên chia sẻ.

Chiến sĩ CSGT Bắc Giang chào đoàn xe chở 200 y bác sĩ xung phong vào Bắc Giang

Nhắc nhớ chuyện cũ, Kiên cho biết bản thân rất bất ngờ khi hành động nhỏ ấy lại trở nổi tiếng. "200 bác sĩ từ Quảng Ninh, một nơi bình yên để xông vào vùng dịch, giúp đỡ quê hương mình, điều đó rất dũng cảm. Hành động của em chỉ là thể hiện một sự kính trọng, thay lời cảm ơn để các y bác sĩ trên xe thấy sẽ vui vẻ trước khi bước vào cuộc chiến khó khăn. Gặp bất kỳ đoàn chi viện nào sẽ cũng sẽ luôn làm như thế" - Kiên nói.

Từ khi dịch Covid-19 bùng lên tại Bắc Giang, đội ngũ CSGT đã tham gia hỗ trợ, trực tiếp tham gia chống dịch hiện. Thời gian huyện Việt Yên trở thành ổ dịch phức tạp, công tác phòng dịch ở các huyện lân cận càng trở nên căng thẳng. CSGT Yên Dũng luôn phải hoạt động hết 100% quân số, trong đó nhiều đồng chí đã được tăng cường đến các điểm cách lý, các chốt điểm.

"Lực lượng vòng ngoài còn mỏng nên anh em phải thay nhau đi tuần tra, công tác liên tục. Đối với em hành động của em còn nhỏ hơn nhiều anh chị đang ở trong tâm dịch rất nhiều" - Kiên mỉm cười.

Chiến sĩ đứng nghiêm chào đoàn bác sĩ chi viện cho Bắc Giang chống Covid-19: Hành động của em để thay lời cảm ơn - Ảnh 2.

"Hành động của em chỉ là thể hiện một sự kính trọng, thay lời cảm ơn để các y bác sĩ trên xe thấy sẽ vui vẻ trước khi bước vào cuộc chiến khó khăn. Gặp bất kỳ đoàn chi viện nào sẽ cũng sẽ luôn làm như thế"

"Bố công tác một nơi, con một nơi, gia đình một nơi, hơn tháng trời chưa được gặp nhau"

Vào ngành năm 2012, đến nay Trung uý Nguyễn Trung Kiên đã gần 10 năm hoạt động trong ngành trinh sát khu vực huyện Yên Dũng. Bố cũng là cán bộ cùng ngành công tác tại huyện Lục Ngạn.

Ấy vậy, kể từ đợt dịch bùng lên, 2 bố con phải thực hiện nhiệm vụ 2 huyện khác nhau, nhà ở TP. Bắc Giang, mỗi người một nơi, hơn 1 tháng trời gia đình chưa được gặp nhau.

"Hôm qua clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều bạn bè, lãnh đạo đã gọi điện hỏi thăm. Bố cũng gọi chúc mừng, nhắn gửi sức khoẻ, rồi bố dặn đừng vì một video nhỏ mà tự cao, được nhiều người khen thì ngủ quên để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ" - Kiên kể lại.

Chiến sĩ đứng nghiêm chào đoàn bác sĩ chi viện cho Bắc Giang chống Covid-19: Hành động của em để thay lời cảm ơn - Ảnh 3.

Hơn một tháng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi người trong gia đình vẫn chưa gặp nhau.

Đối với Kiên, thời gian hoạt động trong ngành CSGT giúp Kiên và nhiều đồng đội có cơ hội thực hiện công tác giúp dân như dọn đường, cứu người, quét đường,… Thế nhưng, vẫn còn nhiều cái cái nhìn không thiện cảm.

"Nhiều trường hợp nkhông xuất tình giấy tờ, đòi xem nhật ký, bọn em phải gặp, sau phải nghiên cứu rất sâu để giải thích cho người ta chấp hành theo mình. Em mong qua 1 clip nhỏ này mọi người sẽ hiểu hơn về CSGT. Tụi em rất yêu nghề, đứng nắng suốt nên đôi khi đứng trong mát còn không quen. Nhưng đừng để một con sâu mà đánh giá một tập thể không đúng" - Kiên tâm sự.

Chiến sĩ đứng nghiêm chào đoàn bác sĩ chi viện cho Bắc Giang chống Covid-19: Hành động của em để thay lời cảm ơn - Ảnh 4.

Kiên mong qua hành động nhỏ của mình mọi người sẽ hiểu hơn về công việc của CSGT.

Nhắn gửi tới đội ngũ y bác sĩ xông vào tâm dịch, Kiên mong mọi người luôn giữ gìn sức khoẻ, điều hoà chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý vì cuộc chiến chống dịch Covid-19 có thể là cuộc chiến trường kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại