Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc "buông đũa bát" đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội

ĐINH HUY |

Khi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH quận Nam Từ Liêm đang ăn cơm thì nhận được thông tin báo cháy tại chung cư Nguyễn Cơ Thạch, các anh vội buông đũa bát xuống, chạy ngay ra khu vực để đồ bảo hộ và dụng cụ chữa cháy.

Tối 21/8, nhận được tin báo từ trung tâm thông tin CATP về việc xảy ra vụ cháy tại Hộp công tơ điện tầng 7 - Chung cư NOCT, ngõ 44, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường đám cháy.

Ngay sau khi có mặt các mũi công nhanh chóng được triển khai bằng thang bộ, xe thang để tiếp cận nhanh nhất nơi lửa đang đe doạ tính mạng nhiều người tại tầng 7 của toà nhà.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc buông đũa bát đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đám cháy xuất hiện nhiều khói độc bao trùm khu chung cư

Ngọn lửa tuy không cháy to nhưng chất cháy là nhựa đã tạo nhiều khói khí độc bao trùm khiến người dân hoảng loạn, không biết thoát nạn từ đâu.

Đúng lúc này, lực lượng CNCH có mặt lao vào nguy hiểm cứu người mắc kẹt, trong đó có 3 cháu bé được các chiến sĩ cứu hoả nhanh chóng bế chạy thang bộ xuống nơi an toàn, đồng thời tổ công tác tiếp tục hỗ trợ người dân thoát nạn.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc buông đũa bát đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2.

Rất đông người dân hoảng loạn sau đám cháy

Ít phút sau, đám cháy được khống chế ngay sau đó, lực lượng cứu nạn đã cứu được 7 người trong đó có 3 trẻ em và người già, đồng thời hướng dẫn 8 người tự thoát nạn an toàn.

Một ngày sau khi chiến đấu "giặc lửa" để cứu người tại chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, các chiến sĩ của đội Cảnh sát PCCC & CNCH quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lại tiếp tục với công việc sắp xếp dụng cụ chữa cháy, bơm khí vào bình, luôn tư thế sẵn sàng khi có nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc buông đũa bát đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 3.

Các chiến sĩ PCCC & CNCH quận Nam Từ Liêm luôn sẵn sàng khi có nhiệm vụ

Trung úy Nguyễn Doãn Khương Duy, chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH quận Nam Từ Liêm cho biết, tối 21/8, khi đang cùng đồng đội ăn cơm thì nhận được thông tin báo cháy tại chung cư Nguyễn Cơ Thạch khiến anh và đồng đội vội buông đũa bát xuống chạy ngay ra khu vực để đồ bảo hộ và dụng cụ chữa cháy rồi thoăn thoắt lên xe.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc buông đũa bát đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 4.

Trung úy Nguyễn Doãn Khương Duy nhớ lại thời điểm nhận nhiệm vụ

5 phút sau, các chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường, lúc này, làn khói lửa như muốn "nuốt trọn" cả tòa nhà. Theo Trung úy Nguyễn Doãn Khương Duy, hỏa hoạn không quá lớn nhưng rất phức tạp bởi lượng khói độc bao phủ quá dày khiến tầm nhìn bị hạn chế, việc tiếp cận nạn nhân rất khó khăn.

"Khi tiếp cận vào hiện trường, lượng khói và khí độc bao phủ khắp hành lang, người dân thì hoảng sợ. Lúc chúng tôi gõ cửa thì người dân lao ra ngoài ôm lấy để chúng tôi đưa xuống", Trung uý Duy nhớ lại.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc buông đũa bát đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 5.
Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc buông đũa bát đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 6.

Người dân được các chiến sĩ PCCC cứu thoát

"Đặc biệt, tại thời điểm đó, chúng tôi phát hiện ở tầng 7 có một ông cụ đang trong tình trạng kiệt sức do bị ngạt khói. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì cụ khăng khăng ở lại, trong khi tình thế cứu người đang rất gấp rút. Sau đó, anh em phải làm công tác tư tưởng, lập tức đeo mặt nạ chống độc và cõng cụ xuống dưới theo đường cầu thang bộ", Trung uý Duy kể.

Sau khi cụ ông được đưa xuống an toàn, các Cảnh sát tiếp tục thoăn thoắt như mũi tên lao vào khói lửa với mong muốn đưa người ra khỏi chung cư càng sớm càng tốt.

Giống như đồng đội, Thiếu tá Đoàn Việt Bắc, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC cứu hộ và cứu nạn Công an quận Nam Từ Liêm đã một mình băng qua "biển khói" độc dày đặc của chung cư để cứu bé 4 tuổi xuống đất an toàn.

Nhớ lại giây phút "sinh tử", băng qua khói độc cứu người, Thiếu tá Bắc nói, cả đêm hôm đó anh và đồng đội dường như không ngủ. "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội về đã rất khuya, một số anh em tiếp tục ngồi làm nhiệm vụ hậu cần ở đội".

Theo Thiếu tá Bắc, khi nhận thông tin, nhận định cháy chung cư cần nhiều bình khí nên lúc đó, đội đã mang đi toàn bộ và dùng hết bình khí trên các xe cứu hỏa để cứu người.

Chiều 22/8 (một ngày sau đám cháy) BQL chung cư NOCT vẫn cùng các lực lượng chức năng, người dân khắc phục sự cố để toàn tòa nhà có điện nước sớm nhất, người dân sớm ổn định đời sống.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc buông đũa bát đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 8.

BQL chung cư NOCT cùng các lực lượng chức năng, người dân khắc phục sự cố để toàn tòa nhà có điện nước sớm nhất, người dân sớm ổn định đời sống

Ông Đỗ Nam Tiến, Trưởng ban quản trị chung cư cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, lửa bén ra quá nhanh, khói bao trùm khắp các hành lang chung cư, cảnh sát chỉ đến chậm vài phút rất có thể vụ hỏa hoạn sẽ để lại "thảm họa" do thời điểm xảy ra cháy có nhiều người ở chung cư và bị mắc kẹt, thậm chí nhiều người hoảng loạn không biết chạy hướng nào.

Ông Tiến kể, ông đã cùng nhiều người dân hướng dẫn và đưa người từ trên các tầng cao theo lối thoát hiểm đi xuống.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc buông đũa bát đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội - Ảnh 9.

Người dân vẫn bàng hoàng sau vụ cháy

"Cũng may, đường vào tòa nhà thông thoáng, vụ cháy cách trụ sở đội vài cây nên anh em đến rất nhanh. Vài phút có mặt, Cảnh sát đã dập được ngọn lửa. Lúc này người dân chúng tôi cũng không thể vào bên trong để cứu người được nữa vì khói độc đã bủa vây khắp các lối", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, cảnh sát đã đến từng nhà ở tầng 7 để tiếp cận đưa người ra ngoài. Nếu chậm vài phút sẽ là "thảm họa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại