*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong Chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972, bộ đội ta đã chủ động, sáng tạo nghiên cứu, nắm vững quy luật, thủ đoạn chiến thuật của máy bay B-52 để bắn hạ chúng.
Trong cuộc tập kích đường không tháng 12/1972, không quân Mỹ tập trung đánh phá ác liệt các sân bay trên miền Bắc nước ta, nhất là các sân bay vòng trong, như: Nội Bài, Gia Lâm, Bạch Mai... Để bảo toàn lực lượng, ta chủ trương đưa máy bay ra các sân bay vòng ngoài để tạo yếu tố bất ngờ, trong đó có sân bay Cẩm Thủy (Thanh Hóa).
Với những bộ óc thực tế của các tướng lĩnh, sĩ quan không quân chiến lược Mỹ, sau những đêm B-52 thua "vỡ mặt" trước tên lửa VN, người Mỹ đã có những thay đổi rất cụ thể.
Sáng nay, 26-12, là "ngày giỗ chung" của 287 người dân phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị sát hại trong trận bom rải thảm của máy bay B-52 đúng 45 năm trước, vào đêm 26-12-1972.
Nếu như SAM-3 và khí tài ngày ấy về kịp thì có lẽ cục diện chiến dịch Điện Biên Phủ trên không đã khác. Với SAM-3, cuộc đánh trả và chiến thắng B-52 sẽ còn ngoạn mục hơn. Và có lẽ, những đồng đội tôi dẫu phải hy sinh nhưng sẽ ở một tư thế khác!
Tên thiếu tá giặc lái F-4 bị bắt sống ở khu vực Kim Giang, Hà Nội đã khai về trang thiết bị nhiễu điện tử và đội hình bay đối với phi đội của chúng.
Đêm 18/12/1972, tại hầm sở chỉ huy tác chiến Bộ Tổng Tham mưu trong Thành cổ Hà Nội đã diễn ra cuộc đấu trí cam go giữa cơ quan tham mưu chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam với không lực Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng có mặt cùng các sĩ quan tham mưu tác chiến chỉ đạo các lực lượng phòng không mở màn trận quyết chiến chiến lược 12 ngày đêm để sau đó làm nên một Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội.
Ngày 7-1-1965, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Trung đoàn 236 - Trung đoàn tên lửa đầu tiên của Quân đội ta.
Chiến công đó diễn ra một năm trước Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.