Chiếc xe bí ẩn và hành trình vạch trần thủ đoạn tinh vi của đôi vợ chồng sát hại, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương

ĐINH HUY |

Trong quá trình giết người, xoá dấu vết, hung thủ Cao Tài Năng đã từng nghĩ đưa chiếc xe ô tô CX5 của nạn nhân vào giấu ở Sài Gòn.

Động cơ xấu xa, đê hèn, giết người để xoá nợ

Ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng mức án tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Vợ của Năng là Vũ Thị Mừng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm và 3 năm tù về tội Xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

Trong phiên toà, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở xác định Cao Tài Năng đã sát hại ông C. vì mục đích trốn nợ. Đây là động cơ xấu xa, đê hèn. Việc Năng cùng Mừng có hành vi đốt xác thể hiện sự dã man, gây bất bình cho gia đình bị hại và quần chúng nhân dân.

Chiếc xe bí ẩn và hành trình vạch trần thủ đoạn tinh vi của đôi vợ chồng sát hại, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương - Ảnh 1.

Chiếc xe áp giải nạn nhân đến phiên toà

Với bị cáo Mừng, việc không đi tố giác chồng, cùng chồng xoá dấu vết, đốt xác nạn nhân gây khó khăn trong quá trình phá án đã phạm vào tội Che giấu tội phạm, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Việc Mừng phủ nhận tội tại phiên toà hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai trước đó và đối chất với chồng tại tòa nên HĐXX đã bác bỏ.

Mưu tính đưa xe ô tô của nạn nhân vào Sài Gòn

Trong phần xét hỏi, luận tội ngày 18/11, bị cáo Năng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn hối cải. Tuy nhiên, những tình tiết giết người, xoá dấu vết, phi tang xác man rợ vẫn không làm nguôi ngoai đi nỗi đau mất người thân của bị hại.

Chiếc xe bí ẩn và hành trình vạch trần thủ đoạn tinh vi của đôi vợ chồng sát hại, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương - Ảnh 2.

Bị cáo Cao Tài Năng

Chiếc xe bí ẩn và hành trình vạch trần thủ đoạn tinh vi của đôi vợ chồng sát hại, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương - Ảnh 3.

Gia đình nạn nhân có mặt tại phiên toà

Trong khi HĐXX xét hỏi, Năng đã kể lại quá trình ra tay với anh C. khiến người nhà nạn nhân liên tục gào khóc tại phiên toà. Cụ thể:

Sáng 28/11/2020, sau khi sát hại anh C, Năng vội vàng lấy chìa khoá, điện thoại của nạn nhân rời đi với mục đích không cho ai biết anh C. gặp Năng tại hiệu thuốc.

"Trên đường đưa xe CX5 của nạn nhân đi, bị cáo nghĩ xe này để ở đâu và chôn xác nạn nhân ở đâu", Năng khai.

Chiếc xe bí ẩn và hành trình vạch trần thủ đoạn tinh vi của đôi vợ chồng sát hại, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương - Ảnh 4.

Chiếc xe bị bỏ lại ở Hà Nội được người dân đăng lên mạng xã hội tìm chủ nhân là manh mối quan trọng trong vụ án

Năng cũng sợ người khác nhìn được biển số xe của anh C. nên đã ăn trộm biển số xe của công an để thay. Tuy nhiên, khi trộm được biển số xe rồi thì không gọi được thợ thay biển.

Không có người thay biển số, Năng bỏ biển số ở ghế phụ, dừng xe ở sân bóng Ngô Quyền (gần nhà Năng) rồi đi bộ về nhà.

Tiếp tục tìm phương án xoá dấu vết giết người, Năng lấy xe của nạn nhân đi, trên đường, hắn nghĩ: "Hay là giả vờ anh ấy đi vào Sài Gòn rồi để xe ô tô ở sân bay".

Ý tưởng vừa nghĩ ra thì Năng có điện thoại, có người gọi cho Năng báo là "nhà có việc". Khi Năng định quay lại nhưng xe đã đến gần địa phận TP Hà Nội nên Năng đi tiếp một đoạn và để xe ở lòng đường.

"Bị cáo để xe ở lòng đường và bắt taxi về Hải Dương. Về đến nhà, bị cáo lấy cuốc đào đất để chôn xác nạn nhân rồi tắm rửa sạch sẽ và gặp vợ để đi ăn tân gia", Năng kể lại.

Gặp Mừng, Năng khai bản thân giết người và được Mừng khuyên: "Anh không giấu được đâu, anh nói với bố đi". Lúc đó, Năng sợ và muốn che giấu hành vi giết người nên doạ sẽ tự tử và được Mừng đồng ý giúp chồng xoá dấu vết.

Chiếc xe bí ẩn và hành trình vạch trần thủ đoạn tinh vi của đôi vợ chồng sát hại, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương - Ảnh 5.
Chiếc xe bí ẩn và hành trình vạch trần thủ đoạn tinh vi của đôi vợ chồng sát hại, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương - Ảnh 6.

Người dân địa phương có mặt tại cổng toà án để theo dõi phiên toà

Xoá đấu vết ở nhà xong, Mừng cùng Năng đi xe lên Hà Nội, trên đường đi, Mừng nói với Năng: "Anh lỡ tay giết anh C. thì không được tham đồ của anh ấy". Năng nghe và mua khăn, cồn để lau dấu vân tay.

"Sau khi lau xong, bị cáo quên mất 1 cái túi ở xe nạn nhân nên quay lại, lấy đồ mang để vào xe của bị cáo. Trên đường về Hải Dương, đến đoạn cầu Lộ Cương thì bị cáo vứt chìa khoá ô tô anh C. xuống sông", Năng khai.

Thực hiện xong hành vi giấu chiếc xe ô tô của nạn nhân, những ngày sau Năng vẫn ra khu vực chôn xác nạn nhân để theo dõi và thấy người dân ở bờ sông Kim Sơn dựng lều, trồng thêm cây mới.

"Sau thời gian giết người, bị cáo không ăn được, ngủ được, thấy ám ảnh và tội lỗi và có lên mạng tìm hiểu thì thấy người Ấn Độ hay thiêu đốt xác cho linh hồn siêu thoát nên bị cáo mới có ý định đốt xác nạn nhân", Năng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại