Chích điện bắt tép, bắt được cá sấu dài gần 3 mét, nặng hơn 70kg

Hoàng Hải |

Trong quá trình đánh bắt cá trên đầm Vân Trì, anh Bình đã vô tình bắt được một con cá sấu lớn nặng hơn 70kg dài gần 3 mét.

Sáng nay (29/6), trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh một con cá sấu nặng gần 1 tạ, dài gần 3 mét bị người dân bắt được và trói mõm đưa lên xe đẩy tự chế.

Ngay sau khi những hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.

PV đã tìm hiểu và được biết, con cá sấu nói trên được người dân bắt được tại đầm Vân Trì, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vào rạng sáng nay.

Theo tìm hiểu, đầm Vân Trì có diện tích rất lớn và nằm trong 3 xã Vân Nội, Kim Nỗ, Nam Hồng của huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Trong đó, diện tích đầm Vân Trì nằm trong địa giới hành chính của xã Kim Nỗ là nhiều nhất.

Liên quan đến sự việc bắt được cá sấu, trao đổi với PV, ông Nguyễn Chí Công – Phó Trưởng Công an xã Kim Nỗ cho biết, người bắt được con cá sấu nói trên là anh Lê Văn Bình, (hiện đang trú tại xóm Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh).

Chích điện bắt tép, bắt được cá sấu dài gần 3 mét, nặng hơn 70kg - Ảnh 1.

Đầm Vân Trì, nơi anh Bình bắt được con cá sấu.

Theo lời anh Bình, vào khoảng gần 4h sáng ,anh dùng một chiếc thuyền nhỏ và kích điện đi bắt tép trên đầm. Trong quá trình đang đánh bắt, anh phát hiện một vật thể lạ mà anh nghi là một con cá to.

"Khi tôi đang dí điện bắt tép thì thấy một vật lạ mà tôi nghi ngờ là một con cá to nổi lập lờ trên mặt nước cách vị trí của tôi khoảng 10 mét.

Tuy nhiên, hễ tôi tiến lại gần thì con cá này lại lặn xuống dưới đáy. Tôi quyết tâm rọi đén pin soi theo dấu vết của con cá. Nó bơi sang bờ bên kia, cách vị trí ban đầu mà tôi phát hiện khoảng 300 mét.

Đến khi tôi tiếp cận được con cá này thì liền chích điện để bắt. Khi tôi vừa chích điện, con cá vẫy mạnh đuôi vào mạn thuyền khiến chiếc thuyền của tôi chao đảo, suýt lật úp.

Sau khi lấy lại được cân bằng của thuyền, tôi tiếp tục chích điện xuống dưới nước thì thấy một con cá lớn nằm bất động bên dưới.

Biết là cá sấu tôi vô cùng sợ hãi, nhưng vì thấy nó đã nằm bất động nên cũng đã an tâm phần nào", anh Bình nhớ lại.

Cũng theo lời anh Bình, sau khi phát hiện con cá sấu nằm bất động bên dưới thuyền, anh tiếp tục dí điện để con cá bất tỉnh hẳn.

Tuy nhiên, vì con cá quá to nên anh đã phải gọi thêm 3 người khác và dùng một chiếc thuyền lớn mới có thể đưa nó lên bờ.

Phải đến hơn 30 phút, 4 người mới đưa được con cá sấu này lên bờ. Một người dân đến nhận đây là con cá bị sổng từ ao nuôi của họ và xin chuộc lại.

Tuy nhiên, đến 11 trưa nay, không thấy người chuộc mang tiền đến nên anh Bình đã bán con cá sấu này cho một người khác với giá 8 triệu đồng.

"Con cá sấu này rất to, nếu biết đây là con cá sấu từ trước thì tôi sẽ không bao giờ dám theo dấu vết của nó và chích điện để bắt. Bởi vì, từ xưa đến nay ở đầm Vân Trì này có bao giờ có cá sấu đâu.

Hơn thế nữa, ngày thường người dân vẫn lội xuống đầm để bắt cua, ốc. Khi cân con cá sấu này, nó nặng 73 – 74 kg và dài gần 3 mét", anh Bình nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại