Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả

Thục Hạnh |

Đăng tải câu chuyện và hình ảnh của ông nội lên Facebook tâm sự cùng cộng đồng mạng, anh Khoa không ngờ nhân vật được chú ý hơn cả lại là cô con gái 9 tuổi của mình.

Cô chắt gái xinh xắn của cụ nội làm xôn xao cộng đồng mạng

Sinh được cô con gái xinh xắn, đáng yêu thì ông bố nào cũng thích.

Thế nhưng khi đang kể chuyện về ông nội với những tình cảm dạt dào mà con gái xinh quá chiếm hết cả "spotlight", ông bố này lại gặp không ít phiền toái khi quá nhiều người xếp hàng xin... đăng kí chờ làm con rể.

Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 1.

Bài đăng của người bố trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Ông bố này là anh L.K.B.Khoa (sinh sống tại Đà Nẵng). Anh Khoa tâm sự cùng cộng đồng mạng về người ông nội của mình, dù đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh, có thể tự nấu cơm, giặt quần áo, và đặc biệt vẫn có thể tự đào ao thả cá.

"Đây là ông của tôi, con gái tôi gọi là ông cố. Cuộc sống của ông gắn liền với đồng ruộng, với gà, vịt, cá... Ông không hề đến bệnh viện lần nào cả, vì ông chẳng đau ốm gì.

Lúc trước ông sống với bà, 2 ông bà chăm sóc nhau. Bà mất cách đây 10 năm, ông ở 1 mình tự thân lo cho mình, không phiền đến con cháu gì cả.

101 tuổi, đầu óc còn rất minh mẫn, tự tay nấu cơm, giặt đồ, tự trồng trọt, ngoài vườn nào là khổ qua, bí, bầu, mướp. Hồ cá ông tự đào và thả cá vào, cá nhiều đến nỗi ông đem bán lấy tiền mua mắm, gia vị... Cuộc sống của ông y như Robison trên đảo hoang vậy.

Con cháu thay nhau về quê chở ông lên phố. Ông lên được 2 ngày là ông đòi về vì nhớ nhà, nhớ vườn rau, nhớ đàn gà vịt không ai trông" - nguyên văn tâm sự của anh Khoa về người ông của mình.

Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 2.
Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 3.

Người ông nội của anh Khoa trong câu chuyện anh chia sẻ - Ảnh: FBNV

Anh Khoa đăng tải kèm theo bài viết là hình ảnh của ông nội và cô con gái của mình khi 1 tuổi và khi 9 tuổi.

Mục đích của anh là để cộng đồng mạng thấy được khi đã nhiều năm trôi qua, chắt gái đã lớn lên nhiều, nhưng người ông nội của anh vẫn không già đi đáng kể, ông vẫn khỏe mạnh, đôi mắt vẫn tinh anh và nụ cười vẫn hiền hậu.

Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 4.
Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 5.

Người ông sau đó nhiều năm, cạnh cô chắt nội xinh xắn - Ảnh: FBNV

Sau khi đọc được câu chuyện, không ít người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú với lối sống của cụ ông 101 tuổi. Thế nhưng điều khiến anh Khoa không ngờ tới nhất đó chính là cô con gái của anh cũng thu hút sự chú ý cực lớn khi xuất hiện trong những bức ảnh cùng cụ nội.

Hầu hết mọi người đều không quên dành lời khen cho cô bé xinh xắn, đáng yêu, sở hữu mái tóc đen dài cùng gương mặt hiền hậu, dễ mến.

Chị H.Nhung xuýt xoa: "Dù cho câu chuyện về ông rất hay nhưng mình vẫn phải chăm chú nhìn đến cô cháu gái. Cô bé xinh quá, nhìn hiền lành dễ mến".

"Chú ơi để dành con gái gả cho cháu nhé", "Ông bố này sau ngồi chọn rể cũng đủ mệt"... - nhiều thanh niên khác dí dỏm.

Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 6.
Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 7.

Nhiều bình luận khen cô con gái của anh Khoa từ cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Cô con gái rượu đam mê nghệ thuật, thích chụp ảnh từ khi còn nhỏ

Liên hệ với anh L.K.B.Khoa để nghe anh kể nhiều hơn về câu chuyện của mình, anh Khoa cho biết ông nội của anh năm nay đã 101 tuổi, 1 mình ông sống tại huyện Điện Ngọc, Quảng Nam với thú vui vườn tược, chăn nuôi.

"Các con cháu thỉnh thoảng về đón ông lên thành phố nhưng được 2-3 ngày ông lại đòi về, ông cứ bảo chỉ thích sống ở quê 1 mình thôi, ông sống vậy quen rồi" - anh Khoa chia sẻ.

Còn về cô con gái nhỏ của mình, anh Khoa cho biết rất bất ngờ khi bé lại được cộng đồng mạng dành nhiều chú ý đến thế. Ngoài ra anh cũng cho hay, cô "con gái rượu" của anh tên là Lê Kim Bảo Thư, năm nay 9 tuổi.

Vì bố làm thợ ảnh nên ngay từ bé, sở thích của Thư là chụp ảnh, cô rất hay dùng điện thoại chụp ảnh "sống ảo" cho bố.

Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 8.

Chân dung nhiếp ảnh gia "con gái rượu" Lê Kim Bảo Thư - Ảnh NVCC

Với anh Khoa, con gái còn giống như một người bạn cùng đam mê vậy. Hai bố con rất gần gũi, thường xuyên cafe, check in cùng nhau ở mọi nơi.

Biết được đam mê và định hướng của con gái, anh luôn ở bên động viên, hướng dẫn và tạo điều kiện để con theo đuổi mọi thứ mà con thích.

Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 9.

Thư rất hay chụp ảnh cho bố Khoa bằng chiếc điện thoại - Ảnh: FBNV

Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 10.
Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của ông nội như Robison trên đảo hoang, vậy nhưng, gương mặt của cô bé đứng cạnh mới gây chú ý hơn cả - Ảnh 11.

Thêm hình ảnh của anh Khoa và con gái - Ảnh: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại