Chỉ vì 1 dòng tin nhắn nam sinh gửi vào group chat mà cả lớp dậy sóng, dân mạng cũng thốt lên: Quá sức đau lòng rồi!

Vân Trang |

Nam sinh đã có động thái cực gay gắt khi nhắn tin vào group chat.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng rơi vào hoàn cảnh gửi đi một chiếc tin nhắn và đợi 500 năm vẫn chưa thấy đối phương phản hồi?

Cảm giác khi đấy thực sự chẳng hề dễ chịu tí nào! Nếu người đó không seen còn tự nhủ lòng chắc người ta nhiều tin quá nên không rep. Nhưng nếu thấy seen rồi mà không trả lời thì đúng là đau lòng biết mấy, chỉ muốn giận thật nhiều luôn!

Điển hình như mới đây, một nam sinh đã có hành động cực kì gay gắt khi nhắn tin vào nhóm lớp nhưng không ai thèm trả lời. Một dãy thành viên đã seen tin nhắn của cậu bạn, nhưng chẳng có lấy một lời rep lại.

Nam sinh sau đó đã tuyên bố: "Không phải tự nhiên tôi ghét lớp mình đến vậy", sau đó thẳng tay rời nhóm khỏi lớp luôn.

Nam sinh bức xúc rời khỏi nhóm lớp chỉ vì hỏi mà không được rep tin nhắn  

Không ít bạn học sinh cũng thấy tình cảnh của mình trong đó. Chẳng ai mong muốn lời nói của mình không có giá trị. Nhiều lúc nói chuyện phiếm, hay thậm chí hỏi vào nhóm lớp thông tin quan trọng liên quan đến lịch học, lịch thi... cũng rơi vào tình trạng bị "lờ lớ lơ".

Thực tế việc này có thể lý giải: Do nhóm lớp có quá đông thành viên, nên việc phải nhắn lại tin nhắn không thuộc phận sự của ai. Trừ ban cán sự lớp ra thì không phải người nào cũng muốn rep tin nhắn của người khác. Vậy nên không phải ghét ai đó mà không rep, đơn giản vì người ta... không muốn thôi.

Còn bạn, bạn thấy sao về tình huống này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại