“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên

JC |

Cả khán phòng vỗ tay không ngớt sau suất chiếu sớm, nhưng liệu đó là cái vỗ tay dành cho Mỹ Tâm hay dành cho cái kết thiếu viên mãn của “Chị Trợ Lý Của Anh”?

Xuất hiện với chiếc đầm ánh bạc sang trọng, hàng loạt ánh đèn flash cùng tiếng hô to: "Chị Tâm đến rồi" khiến cho cả hội trường ra mắt phim trở nên náo nhiệt. Mỹ Tâm là một trong số ít những nghệ sĩ của Vbiz ở thời điểm hiện tại hội tụ đủ những yếu tố, đủ để khiến cho công chúng lẫn báo giới cảm nhận được khi một ngôi sao đang ở trên đỉnh cao danh vọng họ sẽ như thế nào.

Sau một năm 2018 thành công với Album phòng thu mang tên Tâm 9 , Mỹ Tâm bất ngờ là "mở hàng" đường đua phim Việt 2019 bằng dự án điện ảnh đầu tay, kiêm luôn vai chính mang tên Chị Trợ Lý Của Anh .

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 1.

Poster chính thức của bộ phim.

Vẫn là sự bất ngờ từ thương hiệu Mỹ Tâm

Ngoài tài năng, thái độ với nghề, để cái tên Mỹ Tâm nổi bật suốt gần 20 năm sự nghiệp, "bất ngờ" luôn là yếu tố hàng đầu khi nhắc về nữ nghệ sĩ đa tài này.

Màn trở lại điện ảnh chính là cú đánh úp ngoạn mục của giọng ca "Ước gì", khiến cho ngay cả những người hâm mộ lâu năm nhất của cô cũng không thể ngờ, cái tên Mỹ Tâm "dám cả gan" trở lại môn nghệ thuật thứ bảy thêm lần nữa. Không chọn đi theo con đường remake, làm lại những tác phẩm nổi tiếng trước đó, Chị Trợ Lý Của Anh là một bộ phim thuần Việt 100%.

Được NSX gợi ý từ hai năm trước, phải đợi đến 2018 mới nhận được cái gật đầu Mỹ Tâm. Người tình màn ảnh lần này của nữ ca sĩ không ai khác chính là "thầy giáo mưa" Mai Tài Phến , người quen từng hợp tác với Mỹ Tâm trong MV gây bão Đừng Hỏi Em.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 2.

Tạo hình "chị trợ lý" Mỹ Tâm trong phim.

Đã vậy, người cầm trịch bộ phim là Mira Dương, một cái tên lạ lẫm đến mức "bí ẩn" khi chẳng thể nào tìm được bất cứ thông tin nào về vị đạo diễn này cho đến khi chính cô nàng diva bối rối khi được hỏi đến còn Lan Ngọc thì "chỉ điểm" thẳng toẹt trong đêm công chiếu.

Ngoài nhân tố lạ kể trên, Chị Trợ Lý Của Anh cũng ghi nhận một bộ phim "đầu tay" nhưng lại được đầu tư khá nghiêm túc với toàn những tên tuổi đầu ngành, khán giả hoàn toàn có lý do kì vọng một bộ phim "đầy bất ngờ".

Lần này, trải nghiệm điện ảnh từ thương hiệu Mỹ Tâm, khán giả sẽ có 4 lần bất ngờ: Ngạc nhiên vì độ duyên dáng chết người của Mỹ Tâm, khó tin với diễn xuất của Mai Tài Phến sau "cú xịt" Em Gái Mưa, Mỹ Tâm không chỉ sản xuất mà còn là đạo diễn ẩn mình dưới cái tên Mira Dương và điều bất ngờ hơn cả là cú sốc với cái kết chưng hửng.

Mỹ Tâm vẫn thế, vẫn rất duyên!

Chọn trở lại đóng phim, hơn nữa lại là một bộ phim điện ảnh và tự đứng ra sản xuất, giới chuyên môn có phần e dè, người hâm mộ của Mỹ Tâm vừa phấn khích vừa lo lắng "hộ" cho thần tượng.

Dẫu thất bại của bộ phim truyền hình ca nhạc đầu tiên tại Việt Nam – Cho Một Tình Yêu đã là một dĩ vãng cách đây 8 năm, cụm từ "Mỹ Tâm diễn xuất chối tỉ" của đạo diễn Khải Hưng vẫn còn ám ảnh không ít trong lòng các khán giả của cô ca sĩ Đà Nẵng này.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 3.

Mỹ Tâm từng có lần "chạm ngõ" môn nghệ thuật thứ 7 không thành công mấy trong bộ phim Cho Một Tình Yêu cách đây 8 năm.

Trong buổi ra mắt Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm đã thẳng thắn thừa nhận rằng ở thời điểm hoá thân thành Linh Đan trong Cho Một Tình Yêu, việc khán giả chê bai diễn xuất của cô là đúng, vì lúc đó suy nghĩ "diễn xuất" của Mỹ Tâm vẫn còn rất đơn giản.

Để tránh gặp lại Linh Đan, Mỹ Tâm đã có một quyết định táo bạo đó là bê toàn bộ con người thật của mình lên phim.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 4.

Những câu thoại tiếng Anh "chêm" tiếng Việt từng được chia sẻ rầm rộ trên Facebook một thời, kể cả những câu cảm thán thường ngày, điệu cười đặc trưng của người con gái xứ Quảng đều được tìm thấy ở Khả Doanh.

Vậy nên người hâm mộ của Mỹ Tâm cũng chẳng cần lo lắng về hai chữ "chối tỉ" năm xưa làm gì. Vì cơ bản Mỹ Tâm chẳng cần phải diễn? Mỹ Tâm thường ngày thế nào, Khả Doanh cũng chính là vậy trên màn ảnh rộng đấy!

Vào vai một "gái ế lâu năm" đang ở cương vị phó tổng giám đốc công ty của gia đình, cô nàng Khả Doanh (Mỹ Tâm) vẫn mang lại cho người xem cảm giác thân thuộc vô cùng.

Bởi ở Khả Doanh cũng là tính cách mạnh mẽ, thường xuyên đưa nhân viên của mình tới giới hạn của áp lực trong công việc, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng không được bỏ qua, kĩ tính, cầu toàn, rất Mỹ Tâm!

Khả Doanh của Mỹ Tâm không hề "gây mê" bằng diễn xuất, mà độ duyên dáng, tưng tửng, đôi khi hơi nam tính của cô vẫn đóng vai trò như thỏi nam châm thâu tóm toàn bộ sự chú ý lên màn hình.

Tâm vẫn thế, có điều, bạn sẽ nhìn thấy cô ấy dưới nhiều góc quay khác, trước nhiều ngã rẽ cảm xúc khác, thấy cô rung động, say sưa, đắm chìm vào một tình yêu trước ống kính. Đây vẫn là Tâm và cũng là một Tâm khác.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 5.

Chịu khó thay đổi ekip là quyết định đúng đắn nhất của Mỹ Tâm.

Bên cạnh đó, việc mạnh dạn thay đổi ekip stylist và makeup cũng khiến cho nhan sắc của Khả Doanh trong phim thăng hạng không ít. Gu thời trang công sở hằng ngày của Khả Doanh đậm chất menswear sang trọng nhưng cũng không kém phần nữ tính và duyên dáng.

Mai Tài Phến "có màu" hơn thời "luộc rau" cùng Mỹ Tâm

Đứng tước nguy cơ bị mất quyền điều hành công ty, Khả Doanh chấp nhận lời đề nghị kiếm bạn gái cho cháu đích tôn của một cổ đông lớn là Phúc Nam (Mai Tài Phến), cô phải rời ghế phó tổng và xài chiêu: trở thành trợ lý cá nhân, tìm bạn gái cho "cậu ấm màu mè" Phúc Nam.

Mai Tài Phến ở dự án này "màu mè" hơn và cũng tỏa sáng hơn bởi "thầy giáo mưa" lãnh đạm, diễn xuất gượng gạo ở phim điện ảnh Em Gái Mưa giờ đây đã tự biết "tô màu" cho chính mình.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 6.

Mai Tài Phến có tiến bộ ở dự án lần này

Có kinh nghiệm hợp tác diễn xuất với Mỹ Tâm từ MV Đừng Hỏi Em, Mai Tài Phến dường như tìm được cảm xúc nhân vật nhanh và thuận lợi hơn nhiều khi cả hai gặp lại ở Chị Trợ Lý Của Anh.

Thay vì phát rồ vì ông giáo sinh thực tập một màu, lúc yêu hay không yêu khán giả xem chẳng nhìn ra thì chỉ cần nhìn vào mắt Phúc Nam, người xem phân biệt được rõ hơn cậu chàng này lúc cà khịa Khả Doanh, lúc khác từng bước "đổ" cô, lúc bạo liệt đánh dấu chủ quyền, rồi biết ngặm đắng nuốt cay vì tình.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 7.

Tạo hình lãng tử hào hoa của Mai Tài Phến trong phim.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 8.

Phim của "Chị đẹp" Mỹ Tâm "no" nhưng vẫn thiếu "ngon"

Gây bất ngờ nhất cho khán giả có lẽ là Quang Trung , tuy chỉ góp mặt ở một nhân vật phụ nhưng ấn tượng mà Quang Trung để lại thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nam chính Mai Tài Phến.

Không gặp tình trạng "kịch hoá" như những diễn viên sân khấu khi đóng phim điện ảnh, mỗi lần Quang Trung xuất hiện và có những màn tung hứng với hai nhân vật chính đều khiến cho khán giả một cảm giác chung vô cùng dễ chịu.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 9.

Nét diễn duyên dáng của Quang Trung ghi điểm mạnh trong lòng khán giả.

Ngoài ra, đề tài "phi công trẻ và máy bay" không phải là mới trong điện ảnh, nhưng thời gian gần đây chủ đề này lại vô cùng được nhiều người nhắc đến.

Từng có một cơn sốt nhẹ mang tên Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi hồi đầu năm 2018, hay Encounter , thậm chí Gái Già Lắm Chiêu 2 mới ra rạp gần đây đều lấy chủ đề tình "chị - em" làm chủ đạo.

Giữa một rừng các máy bay phi công như vậy, may mắn thay Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã tìm ra được một "ngách hẹp" đủ để ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 10.

Thoạt nhìn, cả Khả Doanh và Phúc Nam chẳng có chút liên quan gì nhau. Một người công sở dứt khoát đâu ra đấy, một người lại có một quá khứ không tốt đẹp mấy với gia đình. Khả Doanh từ của một người lãnh đạo, nay phải khép mình đi làm trợ lý cho Phúc Nam, phải gọi Phúc Nam là anh, theo sát và đôn đốc anh xử lí công việc.

Bởi vì thường xuyên bên cạnh nhau, Khả Doanh từng chút, từng chút một phải khám phá thế giới nội tâm bên trong của Phúc Nam, rồi nàng cũng nhận ra hoá ra chàng trai này cũng có niềm đam mê kinh doanh như mình, không phải hàng cháu đích tôn được yêu chiều quá độ sinh hư.

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 11.
“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 12.

Chính vì vậy mà sự tiến triển của mối tình "chị - em" này trở nên khá hợp lí khi gói gọn trong hơn 100 phút. Tuy nhiên, nhiêu đó điểm cộng vẫn không thể xoá đi được những tình tiết gượng gạo trong phim.

Ở địa vị là một người xem, họ sẽ tự hỏi tại sao một bộ phim dễ thương từ đầu đến phút 89, vậy mà sao Mỹ Tâm lại quyết định để cho nhân vật của mình nhận một cái kết bất ngờ như vậy?

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 13.

Hãy đi xem với tâm thế đủ "ổn định" để chấp nhận cái kết

Có thể nói Chị Trợ Lý Của Anh tái hiện tiệm cận ở mức khá của một bộ phim thuộc thể loại com-rom (tình cảm hài) được ra đời vào khoảng thập niên 40. Áp dụng chung công thức chàng trai gặp cô gái, cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn những rốt cuộc vẫn đến được với nhau.

Câu chuyện trong Chị Trợ Lý Của Anh rõ ràng không hề mới, nhưng cách mà kịch bản khai thác những chi tiết nhỏ lại không gây khó chịu, xem được, giải trí được, cho đến khi cái kết bất ngờ xuất hiện.

(Từ đây, bài viết tiết lộ nội dung quan trọng, cân nhắc kĩ trước khi đọc)

“Chị Trợ Lý Của Anh”: Mỹ Tâm đóng rất duyên và cái kết phim vô duyên - Ảnh 14.

Điều đáng tiếc nhất của Chị Trợ Lý Của Anh đó là không cho khán giả được một cái kết đủ viên mãn, từ những thước phim đẹp như mơ, với tạo hình thời trang và hiện đại ở những đoạn đầu.

Bộ phim bỗng trở nên "sến sẩm" ở những phút cuối cùng bởi những tình tiết bệnh hiểm nghèo đậm chất phim truyền hình Hàn Quốc những năm 2000. Rõ ràng với những chi tiết giải trí nhẹ nhàng dễ chịu mà trước đó Chị Trợ Lý Của Anh mang lại, khán giả xứng đáng được xem một cái kết có hậu hơn là phải để lại "điểm gợn" như vậy.

Hoặc đây có thể một bất ngờ "cố ý" từ đầu óc tầm cỡ Diva của Mỹ Tâm, "chị đẹp" đang muốn người ta bàn tán về nó hơn là một cảm giác dễ chịu từ đầu đến cuối rồi trôi tuột, cũng như "âm mưu" giải bài toán thương mại lẫn truyền thông theo hướng "gấp khúc" như thế này?

Để cảm nhận rõ hơn về cặp đôi chị em mới của màn ảnh Việt, về một Mỹ Tâm tưng tửng trên màn ảnh rộng, một Mai Tài Phến diêm dúa nhưng chân thành, một Quang Trung duyên dáng vô cùng, và một cái kết khó ngờ, đón xem Chị Trợ Lý Của Anh công chiếu rộng rãi các rạp toàn quốc từ ngày 4/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại