Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn "chưa đủ", gái độc thân chẳng muốn mua gì

Lynk |

Tết thì cả năm chỉ có 1, nhưng bảng chi tiêu mua sắm cho dịp quan trọng này của các chị em thì chẳng ai giống ai, người thì mạnh tay ăn Tết khá "khủng", người thì xuề xòa đơn giản vô cùng. Sự khác nhau giữa gái có chồng và độc thân chính là đây chứ đâu!

Mới kết hôn chưa được bao lâu, con gái Nếp vừa đón sinh nhật 1 tuổi, cuộc sống gia đình không có gì khó khăn trở ngại, song cứ nghe ai nhắc đến Tết là mẹ trẻ Quỳnh Nguyễn (29 tuổi, Sài Gòn) lại cảm thấy "giật hết cả mình".

Năm thứ 2 ở riêng với vai trò làm vợ làm mẹ, Quỳnh không còn háo hức mong Tết như thời còn son rỗi, mà chuyển sang chế độ... sợ Tết, vì lý do chị em nào cũng thấu hiểu - đó là nỗi ám ảnh "vật lộn" với chuyện chi tiêu Tết.

Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 1.

Quỳnh không ngại việc phải chuẩn bị đủ thứ nọ kia cho Tết giống như bao chị em phụ nữ khác, bởi cô cũng rất khéo léo đảm đang, tuy nhiên, nghĩ đến việc liệt kê các khoản phải chi, rồi sấp ngửa chu toàn 2 bên nội ngoại, quả thực Quỳnh thấy chóng hết cả mặt.

"Hồi xưa độc thân thì chỉ mua váy áo thôi là hết, chẳng lo nghĩ gì.

Giờ chồng con rồi, phải ngồi tính đủ thứ, mua rượu, bánh, bia, lạp xưởng, trái cây, hoa trưng Tết cho nhà mình, nhà ông bà nội ngoại. Rồi còn phải chuẩn bị đi chợ mua thêm bánh trái, rau thịt, đồ ăn tích sẵn. Sáng 27 âm còn phải xếp hàng đi mua chả lụa nữa.

Nói chung tính sơ sơ thì khoản quần áo mới cho vợ chồng mình và bé Nếp tốn khoảng gần 5 triệu. Quà bánh thì ráng co trong vòng 4 triệu thôi, còn có đồ người quen biếu nữa, nên mang tặng đi tặng lại cũng đỡ.

Còn tiền chợ hàng ngày với cỗ cúng thì ngót tầm hơn 3 triệu. Riêng khoản "tiền tươi" tặng tận tay ông bà với ba mẹ 2 bên thì khoảng 6 triệu. Chưa kể phải chuẩn bị tiền lì xì nữa, theo kinh nghiệm năm ngoái thì hết khoảng trên dưới 2 triệu, đấy là còn thu hồi được ít vốn nhờ Nếp nữa đó".

Mặc dù ở nhà chăm con nhưng Quỳnh được ông xã hết mực cưng chiều, kinh tế trong nhà cũng do Quỳnh quản lý, nên cô cũng tự biết cân đối để sắm sửa một cái Tết ấm cúng, đủ đầy cho gia đình mình.

Loanh quanh vài gạch đầu dòng cho Tết mà cũng ngốn mất 20 triệu, so với ngày xưa còn độc thân thì đúng là Quỳnh cũng toát mồ hôi!

Nhiều bà nội trợ nghe chia sẻ của Quỳnh xong hẳn sẽ kêu 20 triệu sắm Tết tốn quá, nhưng nghía qua bảng chi phí "tạm tính" của chị Kiều Vân (34 tuổi, Nghệ An), mới chuẩn bị qua loa thôi mà đã hết tận... 100 triệu thì sẽ choáng váng gấp bội.

Vợ chồng chị Vân có 6 cô con gái, ông bà nội ngoại 2 bên đều ở gần, nên sơ sơ thì một mình chị phải sấp ngửa sắm sửa đồ Tết cho hơn 10 người.

"Năm nào các con cũng phải có váy áo, giày dép mới, túi xách phụ kiện đủ kiểu, mà phải mua 1 loạt giống nhau cho 6 bé luôn. Người ta mua 1 - 2 bộ, nhà mình 6 bộ mới đủ. Cả bố mẹ lẫn các con đều order đồ về mặc, khoản này là tốn nhất, phức tạp nhất, 1 lượt ôm về cả núi váy áo quần luôn.

Sau đó thì đến khoản trang hoàng nhà cửa, nào là đào, mai, quất, hoa tươi trưng phòng khách, ban thờ, nào là đồ đạc mới.

Năm nào cũng sắm mà không thấy đủ, toàn phải mua thêm. Rồi bánh kẹo, mứt, hoa quả, và tất nhiên không thể thiếu bánh chưng, dưa hành, hơn chục con gà làm cỗ từ tất niên cho đến ra Tết, thịt cá giò chả các loại tích trữ sẵn.

Nói chung là Tết của gia đình mình tốn kém vô cùng, ngoài mấy khoản kể trên thì còn có quà biếu nội ngoại, quà đi thăm hỏi bạn bè, đối tác kinh doanh của 2 vợ chồng, đi lễ chùa, đóng phong bao lì xì...

Mệt thật sự. Ai cũng lắc đầu bảo mình quá siêu nhân khi lo toan cả núi việc khổng lồ như vậy, người ta lo Tết cho 1 - 2 đứa con đã cực lắm rồi mà nhà mình tận 6 đứa, nhưng bản thân mình thấy vui vì cả năm làm việc vất vả rồi, có mỗi dịp Tết để vui chơi, cho con cái cảm nhận được niềm vui ấm cúng của Tết, thì có tốn kém như nào vợ chồng mình cũng cố gắng để chuẩn bị tươm tất hết.

Cũng may mắn là năm qua công việc làm ăn suôn sẻ, nên mình thoải mái sắm sửa mà không phải lo lắng quá nhiều".

Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 2.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 3.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 4.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 5.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 6.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 7.

Khoảng 100 triệu mà chị Vân ước tính, ấy mới chỉ là mua qua loa chứ vẫn chưa đầy đủ cho cả nhà ăn Tết đâu các mẹ ạ! Vài hôm nữa, khi đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, trang trí hòm hòm, bắt đầu bày biện ra thì chắc tổng chi phí đón xuân mới của gia đình chị Vân phải gấp đôi.

Nghe mà vừa thấy ghen tị, vừa phục chị Vân vì đã "gồng gánh" cái Tết sung túc chu toàn cho cả nhà. 14 năm qua, chị vẫn luôn làm tròn trách nhiệm, chưa từng khiến ông xã thất vọng hay để các con phải thiếu thốn, ông bà nội ngoại phải phàn nàn gì.

Khác với những bà mẹ đã có gia đình, nữ MC xinh đẹp Lan Hương vẫn còn độc thân nên chuyện sắm Tết với cô đơn giản hơn rất nhiều.

Đã ngoài 30 rồi nên Hương ưa thích lối sống tối giản hơn trước, không shopping cầu kỳ gì, tuy nhiên, cô nàng cũng để dành tận 10 triệu để làm mới mình từ đầu đến chân.

"Ôi Tết với mình cũng có gì ghê gớm đâu, về nhà với bố mẹ là thấy ấm áp rồi. Hôm nay 26 âm lịch mà mình vẫn đủng đỉnh chưa mua gì đây, còn du hí trong Sài Gòn chưa về lại Hà Nội nữa, móng chưa làm, tóc chưa uốn, quần áo giày dép vẫn đủ xài.

Chắc ngày mai ngày kia mình sẽ dành một buổi chiều hoặc tối để lượn qua mấy trung tâm thương mại xem có gì không, việc gì phải lồng lộn quá, cứ đơn giản là xinh rồi".

Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 8.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 9.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 10.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 11.

Khối nàng phải giật mình soi gương lại khi biết Hương đón Tết nhẹ như đi chơi vậy! Người ta thì đổ xô đi bới tung cả Hà Nội lên để mua váy áo, dép guốc, túi xách đẹp lồng lộn diện Tết, xách về nhà bao nhiêu cũng không thấy đủ, ấy vậy mà cô nàng MC "tưng tửng" lại không mặn mà với chuyện chưng diện, thật lạ lùng.

Chẳng chờ "nước đến eo mới nhảy" như Lan Hương, cô gái công sở trẻ trung Ninh Linh (23 tuổi, Hải Dương) quyết định chia tiền tiêu Tết làm 2 khoản chính, trong đó cô đã hoàn thành xong xuôi 1 nửa.

"Vì nhà gần nên tuần trước mình đã về quê gửi bố mẹ tiền sắm Tết rồi, nhưng bố mẹ không nhận. Đành phải đợi thưởng Tết từ công ty về thêm, mình sẽ trích ra 1 nửa để biếu tiếp, nếu bố mẹ vẫn không nhận thì mình sẽ nhét vào lì xì.

Đi làm được hơn 1 năm rồi, mình nghĩ tặng bố mẹ 10 triệu cũng ổn, sang năm phấn đấu biếu nhiều hơn, vì hiện tại mình cũng còn khá nhiều khoản phải chi, như tiền nhà, sinh hoạt phí v.v...

Quần áo mới, son phấn, giày mới mình đã tậu đủ rồi. Tài khoản hụt mất 3 củ trong 1 ngày, tự hứa mấy ngày tới sẽ không lượn phố ngắm nghía thêm cái gì nữa.

Đồ cho em trai mình cũng mua tặng rồi, bánh kẹo mứt Tết xếp sẵn đầy đủ, chỉ chờ được nghỉ Tết là mình xách hết về với thầy u thôi".

Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 12.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 13.

Cảnh đi làm xa nhà, cả năm được ngày Tết tích cóp đủ kiểu để mua quà về quê như Ninh Linh quả thực quá quen thuộc với giới trẻ bây giờ.

Những cô gái công sở độc thân như Linh không thiếu, và hầu hết cũng dự định sắm sửa cho năm mới y hệt vậy, chỉ có 2 khoản chính là tiền biếu bố mẹ và tiền để "tân trang" lại bản thân mà thôi.

Không làm công việc văn phòng như Ninh Linh hay nhiều chị em khác, song cô chủ trẻ Hà Quy (23 tuổi) còn chật vật sắm Tết hơn họ gấp nhiều lần, bởi đặc thù công việc của Quy chính là... phục vụ phái đẹp.

Cô nàng sở hữu một cửa hàng bề thế ngay đầu phố Thợ Nhuộm, vừa mở shop thời trang, vừa làm tiệm nối mi, nails cho chị em.

Trong khi mọi người vội vàng đi làm đẹp ăn Tết, thì Hà Quy ngược lại hoàn toàn, càng sát giao thừa thì cô chủ 9X càng "đầu bù tóc rối", chị em xinh tươi bao nhiêu thì Quy càng đơn giản bấy nhiêu.

Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 14.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 15.
Chi tiêu Tết của hội chị em: Mẹ 6 con chi hàng trăm triệu vẫn chưa đủ, gái độc thân chẳng muốn mua gì - Ảnh 16.

"Mình có shop quần áo riêng nên cũng không tốn nhiều tiền mua đồ mới, mà nói thật là giáp Tết bận việc ở cửa hàng nên cũng chẳng có thời gian mà đi sắm gì cơ.

Chắc phải 28-29 âm mới tranh thủ đi làm tóc, mua linh tinh nọ kia trang trí nhà cửa, thêm ít mỹ phẩm dưỡng da, son phấn mới nữa. Mình đã để riêng ra khoảng 30 triệu rồi, cả năm vất vả, cũng phải tự thưởng cho bản thân xông xênh chút chứ.

Tiền biếu bố mẹ thì mình không tiết lộ được, nhưng chắc chắn sẽ làm bố mẹ vui, dù sao thì công việc suôn sẻ thuận lợi, thu nhập cũng khá cao nên mình sẵn sàng biếu một khoản lớn tặng bố mẹ".

Như vậy, có thể thấy rằng, dù thu nhập cao hay thấp, dù là mẹ bỉm sữa hay nhân viên văn phòng thì các chị em cũng đã tự vun vén một cái Tết khá ổn, tính đến thời điểm này khi chỉ còn 5 ngày nữa thôi là sang năm mới.

Tùy điều kiện có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, từ quần áo đến đồ ăn, quà biếu ông bà bố mẹ người thân, hoa lá cành trang trí nhà cửa... tất cả đều được chị em tính toán khá chi li, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại