“Chị ong vàng” Thúy Quỳnh: 5 năm nay, ngày 30 Tết tôi đều ở trong bệnh viện

Thảo Nguyên |

“Ngày 30 Tết, người thì bận rộn sắp xếp công việc nhà cửa, người thì thảnh thơi, riêng tôi 5 năm nay, đó là ngày tôi vào bệnh viện”, nữ MC Thúy Quỳnh chia sẻ.

Thúy Quỳnh là 1 trong số những MC trẻ khá năng động. Sinh năm 1997, Thúy Quỳnh bén duyên với nghề MC từ những năm học cấp 2 và nổi tiếng khi mới 15, 16 tuổi. Hiện tại, cô nàng vẫn đang cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam.

Tham gia dẫn nhiều chương trình, song Thúy Quỳnh thường được khán giả nhớ tới với hình ảnh nàng MC nhí nhảnh, hoạt bát của chương trình Chị ong vàng – 10 vạn câu hỏi vì sao.

Làm quen với áp lực công việc từ nhỏ nên Thúy Quỳnh có cuộc sống khá năng động. Không chỉ là MC, cô còn là người mẫu ảnh, diễn viên và tham gia tổ chức một số chương trình thiện nguyện. Nữ MC chia sẻ, thông thường cô chỉ được ngủ khoảng 4 – 5 tiếng/ngày.

“Chị ong vàng” Thúy Quỳnh: 5 năm nay, ngày 30 Tết tôi đều ở trong bệnh viện - Ảnh 1.

Thúy Quỳnh là MC "Chị ong vàng" trẻ tuổi nhất trong lịch sử chương trình này.

Đối với dịp cuối năm, dù bận rộn như thế nào, "Chị ong vàng" vẫn dành ra 2 ngày rất đặc biệt: "1 ngày tôi sẽ cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị cho năm mới. 

Vì cả năm đã lu bu với công việc nên dịp Tết tôi muốn dành thời gian cho gia đình. Tôi rất yêu không khí ngày Tết nên không thể bỏ qua dịp này".

Thông thường, ngày 30 Tết, mọi người sẽ dành để nghỉ ngơi, để chăm sóc gia đình nhưng Thúy Quỳnh lại dành ngày cuối cùng của 1 năm để làm việc rất đặc biệt:

"Còn có 1 thông lệ nữa tôi đã duy trì khoảng 5, 6 năm nay, đó là cứ mỗi ngày 30 Tết, tôi đều có mặt ở 1 bệnh viện nào đó, có thể là viện Huyết học, viện Nhi, viện K…

Chúng tôi tới đó để thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết các bệnh nhân phải lưu lại viện trong khoảng thời gian đặc biệt này.

“Chị ong vàng” Thúy Quỳnh: 5 năm nay, ngày 30 Tết tôi đều ở trong bệnh viện - Ảnh 2.

Mỗi năm, ngày 30 Tết Thúy Quỳnh đều vào bệnh viện thăm hỏi các bệnh nhân.

Mọi người biết rồi đấy, cuối năm Tết đến, ai chẳng mong muốn được sum vầy bên gia đình, tận hưởng không khí mùa xuân. Nhưng các bệnh nhân này chắc chắn điều kiện về sức khỏe không cho phép nên mới phải lưu lại bệnh viện.

Và chắc chắn, nằm lại bệnh viện trong khi ngoài kia mọi người đang nhộn nhịp sửa soạn đón giao thừa, đi chúc Tết thì buồn và tủi thân lắm. 

Chính vì hiểu được tâm lý này nên chúng tôi muốn tới thăm hỏi, tặng mọi người một chút quà để động viên mọi người vững vàng hơn và tiếp tục chiến đấu với bệnh tật".

Với "Chị ong vàng" Thúy Quỳnh, hành động này của cô không phải là sự trao đi, mà chính là được nhận lại:

"Tôi không quan niệm rằng đây là hoạt động từ thiện, tôi coi đó đơn thuần là sự sẻ chia. Mình may mắn hơn những bệnh nhân đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật, mình được ở bên gia đình trong thời khắc đón năm mới thì cũng nên có chút chia sẻ với họ.

“Chị ong vàng” Thúy Quỳnh: 5 năm nay, ngày 30 Tết tôi đều ở trong bệnh viện - Ảnh 3.

"Sự sẻ chia đã đem lại cho tôi niềm vui và cảm giác bình an trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới".

Chính vì thế, chúng tôi không kêu gọi bất cứ sự tài trợ từ cơ quan, tổ chức nào mà tự họp bạn bè, người thân và cả gia đình tôi thành 1 nhóm để tới thăm các bệnh nhân.

Chúng tôi tự đóng góp kinh phí và xem đó như một chút lộc đầu xuân, khi trao đi hi vọng sẽ đem lại niềm vui cho mọi người.

Thú thực, sau khi tới thăm các bệnh nhân vào ngày 30 Tết, tôi cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn. Có thể nói, sự sẻ chia đã đem lại cho tôi niềm vui và cảm giác bình an trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại