Chỉ muốn về nhà, ấm êm bên cha mẹ khi nghe Miu Lê hát "chẳng nơi đâu bằng nhà ta"

Bảo Lộc |

Thời gian trôi đi, ta chợt nhận ra rằng chẳng nơi đâu so sánh bằng nhà của mình, nhà vẫn là nơi thân thuộc và ấm cúng nhất biết bao.

Cách đây không lâu, một đoạn phim ngắn chỉ vỏn vẹn 6 phút mang tên Xuân không màu đã lấy hết nước mắt của người xem khi gửi gắm câu chuyện tưởng chừng giản đơn như về quê với mẹ ngày tết.

Chỉ sau 1 tuần đăng tải, Xuân không màu đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội.

Không màu mè, không nội dung to tát, đoạn phim dẫn lối cảm xúc người ta về một câu chuyện gần gũi, dễ gặp ở bất kỳ mái ấm nào. Mỗi cô gái sau khi lấy chồng đều đau đáu một nỗi lo: Tết nhà ngoại, Tết nhà nội...

Chỉ muốn về nhà, ấm êm bên cha mẹ khi nghe Miu Lê hát chẳng nơi đâu bằng nhà ta - Ảnh 1.

Cuộc sống bộn bề rồi nghĩa vụ rồi con cái, rồi bao chuyện bon chen họ cứ xa dần xa dần bữa cơm tết nhà bố mẹ đẻ.

Không chỉ gây ấn tượng với nội dung đầy tính nhân văn, bộ phim ngắn Xuân không màu còn chạm tới trái tim người khác bởi từng ca từ trong bài hát cùng tên do Tăng Nhật Tuệ sáng tác và được thể hiện qua giọng hát ấm áp của nữ ca sĩ Miu Lê.

Mới đây, nữ ca sĩ xinh đẹp chính thức tung MV Xuân không màu để gửi tặng người hâm mộ. Một lần nữa, giọng hát ngọt ngào, tình cảm của cô gái trẻ lại chạm tới những rung cảm của con người.

Chính Huỳnh Lập, đạo diễn trẻ của Xuân không màu tiết lộ, khi hát ca khúc này, Miu Lê đã òa khóc nức nở. Có lẽ vì thế, cảm xúc trong MV cũng trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Dự tính, đây sẽ là ca khúc hit nhất của mùa Tết năm nay,

Các cô gái, hãy nhớ : "Dù đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là "Nhà" để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên".

Xuân không màu - Miu Lê


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại