Chỉ một tuần nữa sẽ đám cưới nhưng lại có bầu với người yêu cũ, cô gái phân vân có nên bắt chồng "đổ vỏ" hay không

Minh Khôi |

Phát hiện mang bầu trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, trái với tâm lý rạng rỡ, háo hức khi niềm vui nhân đôi, cô nàng này lại phải đối mặt với nỗi day dứt, dày vò đến tận tâm can khi cái thai trong bụng không phải của chồng tương lai mà lại là của... người yêu cũ.

Tưởng là nghịch lý nhưng điều ấy vẫn không hiếm gặp. Khi phải chia tay một mối tình đã gắn bó lâu, có những người trong cuộc lại quyết định nhanh chóng "cập bến mới" thay vì dành thời gian tìm hiểu lâu và sâu hơn ở người kế tiếp.

Chính vì vậy, trong những lúc cãi vã, yếu lòng, họ lại quay về tìm người cũ để trút bỏ tâm tư và giãi bày những điều bực bội.

Có người làm chủ được bản thân để không sa ngã, đi quá giới hạn, nhưng có không ít những cô gái vì yếu lòng mà ngã vào vòng tay người cũ để rồi nhận lại cái "kết đắng".

Chỉ một tuần nữa sẽ đám cưới nhưng lại có bầu với người yêu cũ, cô gái phân vân có nên bắt chồng đổ vỏ hay không - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cô gái trong bài viết dưới đây là một ví dụ.

Đăng trong một group kín dành cho hội chị em, cô gái tâm sự: "Tuần sau em lấy chồng rồi ạ. Em có bầu trước rồi mới cưới, nhưng cái bầu trong người em, không phải là của chồng em mà là của anh người yêu cũ.

Trước đó em với chồng sắp cưới cãi nhau, em chán, buồn không biết diễn tả như nào thì người yêu cũ nhắn tin muốn nói chuyện và bọn em đã đi quá giới hạn.

Bây giờ em không biết nếu chồng em phát hiện ra cái thai này không phải của anh ấy thì anh ấy sẽ như thế nào nữa. Chứ cứ giấu giếm như thế này càng thêm nặng tội, vừa sợ vừa nhục".

Chỉ một tuần nữa sẽ đám cưới nhưng lại có bầu với người yêu cũ, cô gái phân vân có nên bắt chồng đổ vỏ hay không - Ảnh 2.

Dòng tâm sự của "cô gái tội lỗi" lập tức gây bão mạng với rất nhiều "gạch đá" từ phía hội chị em.

Chỉ vì cãi nhau với chồng sắp cưới mà cô gái nhận lời qua đêm cùng người yêu cũ để rồi bây giờ mang trong mình giọt máu không phải của chồng mình.

Việc làm tội lỗi này khiến cô gái vô cùng day dứt.

Tuần sau cô tổ chức đám cưới rồi, ấy vậy nhưng tác giả bào thai lại là người yêu cũ, cô đang phân vân không biết có nên thú nhận tất cả tội lỗi với chồng sắp cưới hay không nên đã lên mạng hỏi ý kiến mọi người.

Ngay sau khi đăng tải, cô gái đã phải nhận hàng tấn "gạch đá" đến từ cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em.

Ai ai cũng mắng mỏ cô nàng thậm tệ. Nhiều người khuyên cô nên hủy hôn đừng làm khổ chồng sắp cưới. Người khác thì bảo cô hãy thú nhận tất cả để chồng sắp cưới toàn quyền quyết định.

"Đến quỳ, tưởng chỉ trong phim mà giờ có ngay trong đời thực. Chẳng biết câu chuyện của bạn là thật hay không nhưng mình không hiểu nổi bạn nghĩ gì.

Tình huống này không thể đồng cảm được, thôi thì, bạn hủy hôn đi, tha cho anh chồng mới!"; "Tội nghiệp chàng trai ấy, chưa ăn ốc mà đã phải đổ vỏ. Bạn là người đàn bà có một không hai đấy".

Cũng có người thành thật khuyên: "Nếu còn tình cảm với người yêu cũ thì quay lại với nhau và làm đám cưới đi, với người yêu mới thì nên nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Nếu người ta chấp nhận được thì lấy, không chấp nhận thì cũng đành thôi.

Vì mình sai rồi mà. Bạn đừng để đến lúc quá đáng ra, thú thật muộn thì cũng sẽ muộn tất cả"; "Đừng lừa chồng sắp cưới sẽ làm bạn ấy suy sụp, hãy nói chuyện thẳng thắn.

Đừng sợ, đối với phụ nữ thì đứa con đẻ ra lành lặn thông minh mới là điều quan trọng nhất bạn ạ chúc bạn sáng suốt".

Chẳng biết cuối cùng cô gái này sẽ quyết định ra sao khi nghe tư vấn thì ít mà nghe "gạch đá", trách móc thì nhiều. Nhưng dù sao, trong chuyện này, cô gái ấy cũng đã rất sai rồi, hy vọng cô sẽ tìm được lối thoát cho mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại