Chị gái Đặng Thu Thảo: "Tính tôi mạnh mẽ cỡ nào nhưng chỉ cần em gái cãi, tôi chỉ biết khóc"

Cao Thanh Hương |

"Bản chất Thảo khờ lắm. Mình là chị, không chấp nhất em được", chị ruột HH Đặng Thu Thảo chia sẻ.

Những lời Đặng Thùy Trang kể về em gái mình thực sự khiến tim tôi nghẹn lại. Tôi tin rằng, dẫu có giận hờn bao nhiêu thì sâu thẳm trong trái tim, Trang vẫn thương em mình nhiều lắm!

"Từ bé tới lớn, Thảo dính tôi như mẹ với con"

"Tôi giữ Thảo từ lúc lọt lòng. Chính tôi là người đặt tên cho em mình. Ai ăn hiếp Thảo, tôi nhào vô đánh. Hồi bé, Thảo mít ướt và hiền lắm, bị người ta bắt nạt hoài. Chính tôi xúi Thảo đánh lại. Tôi bảo "mày ngu quá, ra đường để cho người ta đánh. Cứ đánh lại nó, mẹ la, tội đâu tao chịu". Vì câu nói đó của tôi mà từ đó Thảo mới quậy.

Từ bé tới lớn, Thảo dính tôi như mẹ với con. Tôi đang ngậm kẹo, cắn cho Thảo phân nửa, Thảo cũng ăn. Tôi đi thuê truyện Thảo cũng đòi theo, chẳng làm gì chỉ cần ngồi với chị Hai. Một bước cũng chị Hai, hai bước cũng chị Hai.

Chị gái Đặng Thu Thảo: Tính tôi mạnh mẽ cỡ nào nhưng chỉ cần em gái cãi, tôi chỉ biết khóc - Ảnh 1.

Hai chị em Đặng Thùy Trang, Đặng Thu Thảo.

Khi Thảo lên cấp 3, tôi lấy chồng. Tôi lấy chồng 1 năm thì chia tay, ôm thằng nhóc 1 tháng tuổi về nhà bố mẹ. Rồi tôi để con lại, lên Sài Gòn đi học đi làm. Thằng nhóc ở nhà quấn quýt với dì. Người ta còn tưởng nó là con của Thảo.

Thảo đi học Anh Văn, học vẽ không có tiền cũng gọi chị Hai. Tôi lo cho Thảo từ quần áo, giày dép đến đồ đạc. Khi Thảo làm quản lý tiệm cà phê Phone, ngày tôi đi làm, tối về ngủ với em. Lên Sài Gòn cũng thế, đi đâu chị em cũng gắn kết.

Khi Thảo đi thi Học sinh Sinh viên thanh lịch, không có tiền, bố mẹ gọi điện lên Sài Gòn kêu tôi lo cho em. Thời điểm đó, gia đình tôi khó khăn lắm.

Tôi tiết kiệm mấy tháng trời mới được 1 chỉ vàng vì lương lúc đó có 4,5 triệu. Tôi còn lo sữa tã cho con và sinh hoạt phí của mình. Học phí cho Thảo đi học nhờ thầy ép cân, dạy đi đứng, giao tiếp để thi Học sinh sinh viên thanh lịch là 5 triệu đồng. Tôi chỉ có 1 chỉ vàng, đành qua nhà nói khó với thầy.

Rồi lúc Thảo đi thi, tôi nhận lương 4.5 triệu, cả tiền thưởng là gần 12 triệu. Thảo nói không muốn đi thi vì bạn bè ai cũng vòng vàng, váy áo còn Thảo chẳng có gì.

Tôi tội nghiệp em, lấy hết 12 triệu đó đi mua sắm đồ cho Thảo. Bố mẹ tôi bảo "con lo cho em đi, mai mốt nó có danh phận, nó lo lại cho con, chứ bố mẹ không có tiền".

Chị gái Đặng Thu Thảo: Tính tôi mạnh mẽ cỡ nào nhưng chỉ cần em gái cãi, tôi chỉ biết khóc - Ảnh 2.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Sau đó cũng chính tôi là người làm hồ sơ cho Thảo đi thi Hoa hậu Đại dương. Thảo thi đúng dịp vừa qua Tết. Để có tiền cho em đi thi, tôi làm không nghỉ Tết. Lương ngày Tết tôi được gấp 3, lại làm hai ca/ ngày, ngủ ngay tại kho của nhà hàng. Xong Tết, tôi dồn được 50 triệu.

Thời điểm đó, Thảo cũng có người hâm mộ. Một số người ở Cần Thơ và nước ngoài gửi tiền về cho Thảo đi thi vì biết gia đình khó khăn. Tổng tất cả cũng được gần 100 triệu.

Tôi nhờ một người quen ở Sài Gòn dẫn đi mua đồ cho Thảo để em mình không bị quê mùa so với thí sinh khác. Thấy tôi ngơ ngác, bạn đó vừa mua hộ vừa cho.

Thi ở Phú Quốc, đến cái va li cũng không có tiền mua. Tôi lấy cái giỏ cũ của bố mẹ bị rách rồi may lại. Thảo đòi bỏ thi vì mắc cỡ, tôi lại động viên "ngộ nhỡ được giải phụ thôi cũng là niềm hãnh diện của gia đình".

Thi xong về Sài Gòn, Thảo vừa bước xuống xe, cái giỏ rách toang, quần áo rơi tứ tung rất tội. Vòng Chung kết thi ở Phan Thiết, tôi xin nghỉ được 10 ngày, đưa cả bố mẹ ra cổ vũ cho Thảo.

"Giận thì giận mà không bỏ được, ruột thịt thì vẫn phải cưu mang"

Thực sự, thời điểm trước khi Thảo quen bạn trai, Thảo không bao giờ cãi tôi. Tôi nói 1 là 1, nói 2 là 2, thậm chí việc Thảo làm diễn viên cũng là ý muốn của tôi.

Đôi khi Thảo vẫn nói rằng "làm diễn viên là chị Hai thích chứ em có thích đâu"… nhưng khi có người yêu thì không như vậy nữa.

Chị gái Đặng Thu Thảo: Tính tôi mạnh mẽ cỡ nào nhưng chỉ cần em gái cãi, tôi chỉ biết khóc - Ảnh 4.

Thùy Trang, chị gái Đặng Thu Thảo.

Thực sự tính tôi cũng gia trưởng. Mình là chị Hai trong nhà, nói mà em không nghe lời thì buồn thì giận. Mẹ tôi nói thôi nhường nhịn em. Tính tôi ở ngoài mạnh mẽ cỡ nào nhưng chỉ cần em gái cãi, nói nhẹ nói nặng là chịu không được. Tôi chỉ biết khóc.

Mình hy sinh cho em đủ thứ. Hai chị em lúc nào cũng thủ thỉ tâm tình từ miếng ăn giấc ngủ. Nghe em nói lời không hay về mình với người khác, tim mình cũng đau chứ.

Nhưng rồi tôi nghĩ, em mình còn còn nhỏ, suy nghĩa chưa tới. Bản chất Thảo khờ lắm!

Tôi dặn bố mẹ rằng, "giờ Thảo đưa được cho bố mẹ đồng nào, bố mẹ phải để dành cho nó. Ngộ nhỡ sau này có chuyện gì thì phụ đỡ nó. Giận thì giận mà bỏ không được, ruột thịt thì vẫn phải cưu mang thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại