Chị dâu U40 mua ô tô, tôi đang xuýt xoa ngưỡng mộ thì được chồng tiết lộ bí mật bủn rủn tay chân

Thiên Kim |

Ngay tối đó, nhà tôi liên hoan mừng anh Thái, chị Thủy "rửa xe" nhưng chồng tôi có vẻ không vui.

Cách đây mấy ngày, chị Thủy - chị dâu tôi có mua một chiếc ô tô mới, giá lăn bánh khoảng 750 triệu đồng. Nhìn chiếc xe xịn, lại đúng màu đỏ mình thích chị lái về, đỗ ở sân mà tôi chỉ biết ước. Mẹ chồng tôi thì được một phen mát mặt, khoe khắp xóm. Bấy lâu nay, chị Thủy vốn là niềm tự hào của mẹ chồng tôi. Bà lúc nào cũng khen chị Thủy vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Nàng dâu ngoại hình trung bình, thu nhập trung bình như tôi cũng thấy làm chạnh lòng.

Chị Thủy năm nay 34 tuổi, về làm dâu trước tôi 2 năm. Sau khi tôi về thì bố mẹ cho vợ chồng anh chị ấy một miếng đất ở bên cạnh để xây nhà còn vợ chồng tôi ở với bố mẹ. Tuy không sống chung nhà nhưng chúng tôi cũng ở ngay cạnh nhau. Chị ấy khéo léo hơn tôi nên được lòng mọi người lắm. Tôi rất ngưỡng mộ chị, song đôi lúc cũng khá áp lực. Chị Thủy đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng còn tặng tôi quần áo, mỹ phẩm.

Lại nói chuyện chị Thủy mua xe hơi, nghe nói đó là chị tự kiếm được, đồng thời vì làm tốt công việc nên mới đây chị được công ty thưởng khoản lớn. Tối đó, cả nhà liên hoan “rửa xe”. Ăn uống, dọn dẹp xong, tôi lên phòng nói chuyện với chồng.

Chị Thủy mới mua chiếc xe ô tô mới khiến tôi trầm trồ. (Ảnh minh họa)

Chị Thủy giàu thế không biết, mua xe đẹp quá, em nhìn mà thèm. Anh phải cố lên, kiếm thật nhiều tiền rồi mua cho em một chiếc xe đấy nhé. Suốt ngày anh chỉ cắm mặt vào cái điện thoại thôi, chán lắm”, tôi nửa đùa, nửa thật, nhéo yêu tai chồng.

Chồng bất ngờ gạt tay tôi ra, thái độ không vui, thậm chí hơi cáu: “Em thì biết cái gì?”. Đến đây tôi mới nhớ lúc tối cả nhà ăn cơm, mặt anh cũng không vui. “Anh làm sao thế, ghen tị với vợ chồng anh Thái, chị Thủy à?”, tôi hỏi lại.

Anh chẳng thèm”, chồng tôi đáp. Tôi cảm thấy khó hiểu và gặng hỏi thì một lúc sau chồng mới chịu kể. 

Hóa ra, chồng tôi phát hiện chị Thủy ngoại tình. Trong một lần đi làm về muộn, anh ấy thấy chị Thủy được một người đàn ông lái ô tô, đưa về tận đầu đường. Hai người họ còn có cử chỉ thân mật với nhau. Sau này, chồng tôi có lần theo dõi chị thì phát hiện chị ấy và người đàn ông kia đi vào một nhà nghỉ.

Chồng tôi tiết lộ anh đã phát hiện chị dâu ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Mặc dù biết chị dâu ngoại tình song chồng tôi không dám nói với anh trai vì anh Thái hiền lành, yêu vợ, nếu anh ấy biết chuyện thì hẳn sẽ đau lòng lắm. Hơn nữa, chồng tôi cũng sợ mọi chuyện bung bét, gia đình anh trai tan nát, các cháu phải ly tán thì sẽ rất khổ. Khi chưa tìm ra cách giải quyết thì chị Thủy lại bất ngờ mang chiếc xe về. 

"Anh nghi chiếc xe này là do người đàn ông kia mua cho chị Thủy, chứ chị ấy làm gì mà nhiều tiền như vậy?", chồng tôi đoán.

Nghe chuyện mà tôi choáng váng, bủn rủn tay chân, thật không thể tin nổi. Sau khi suy nghĩ, tôi khuyên chồng hãy gặp riêng chị Thủy, đánh động rằng mình đã biết hết mọi chuyện, cho chị một cơ hội. Nếu chị ấy vẫn trân trọng gia đình, chắc sẽ chọn dừng lại mối quan hệ ngoài luồng, quay về với gia đình. Nếu chúng tôi biết chuyện mà cứ im lặng, sợ mọi chuyện sẽ ngày càng đi quá xa, không thể cứu vãn được. 

Sau sự việc, tôi cũng ngẫm ra nhiều điều, vật chất đôi khi quan trọng nhưng không bằng tình cảm gia đình. Vợ chồng yêu thương, cùng nhau cố gắng, vun đắp cho tổ ấm, nuôi dạy con cái thật tốt thì sớm muộn những mong ước cũng sẽ thành hiện thực. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại