Chỉ có Ngọc Sơn mới dám làm những chuyện này

Ngân An |

Cá tính, chơi trội và ngông cuồng, đó là những gì bạn có thể cảm nhận được từ Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn là trường hợp hiếm hoi của làng nhạc Việt mà cho đến thời điểm này, sau bao nhiêu năm đi hát, anh vẫn dành trọn tình cảm của khán giả.

Điều đáng nói là anh chẳng phải thuộc dạng ngoan, ngược lại còn nổi loạn và lập dị một cách kỳ lạ. Ấy vậy mà khán giả vẫn thương.

Họ thương anh vì giọng hát có một không hai, vì cái sự nhiệt tình của người nghệ sĩ bước lên sân khấu. Ngọc Sơn nói, anh đi hát chẳng mấy khi hỏi caste được bao nhiêu, chỉ quan tâm được khán giả yêu mến như thế nào.

Múa minh họa cho Thu Phương

Quả đúng thế thật, vậy nên mới có chuyện chẳng ai nhờ, Ngọc Sơn cũng chủ động chạy ra sân khấu và... múa minh họa cho Thu Phương. Đây là điều trước nay chẳng mấy "sao" lớn của làng giải trí nghĩ đến sẽ làm.

Tất nhiên, thật khó để khen Ngọc Sơn nhảy đẹp nhưng sự nhiệt tình của anh xứng đáng được đánh giá cao.

Ngọc Sơn múa phụ họa cho Thu Phương.

Sau đêm diễn, Thu Phương đã viết ra những dòng đầy xúc động: "Bạn có nghĩ được là một ca sỹ đàn anh nổi tiếng lại có thể chẳng cần bận tâm chuyện sĩ diện sĩ diếc gì hết , cũng chẳng cần hát hiếc gì cả.

Chỉ cần đứng trên sân khấu cùng đàn em của mình cho vui và để cười, chào với khán giả yêu thương mình. Và bạn cũng không cần phải suy đoán gần xa này nọ cho mệt...

Chỉ cần biết rằng khán phòng kín chỗ gần 1000 người đến vì có Ngọc Sơn. Sau Tất Cả ! Gần 30 năm vẫn không hề thay đổi.

Chưa thấy một ca sỹ nào lại có sự hồn nhiên, vô tư như anh cho dù đã đứng trên sân khấu cả 30 mà chưa bao giờ thôi nồng nhiệt và hết đặc biệt...

Anh nói làm nền cho em nhưng... hoá ra em hát cho anh múa, thế mới yêu chứ!".

Hát Bolero trên nền nhạc ca khúc của Michael Jackson

Chẳng biết Ngọc Sơn mê "Ông hoàng nhạc Pop" đến đâu, chỉ biết rằng anh đã dám hát Bolero trên nền ca khúc Billie Jean. Một sự chơi trội không phải ai cũng nghĩ tới.

Mà đâu chỉ mỗi hát, anh còn nhảy điệu nhảy bất tử gắn liền với tên tuổi của "Huyền thoại". Nghe qua cứ ngỡ như đùa nhưng chuyện lại là thật, thật như cái sự nổi loạn của Ngọc Sơn mỗi lần bước lên sân khấu vậy.

Ngọc Sơn hát Biết nói gì đây

Nhưng đừng tưởng, cái điều tưởng chừng như điên rồ ấy lại bị phản đối nhé. Không hề! Ngược lại, nó còn được đón nhận như một sự phá cách thông minh và độc đáo.

Khán giả chẳng thấy ai chê, ngược lại có người còn vỗ đùi đen đét ra cái chiều tâm đắc. Rồi họ đứng lên, ngẩn ngơ nhìn anh và nhịp chân theo nhạc. Thử hỏi, mấy ai được yêu quý như thế?

8 điều răn bằng hai thứ tiếng

Có nghệ sĩ bước lên sân khấu thì lập dị nhưng sau cánh gà lại là kẻ hiền khô. Ngọc Sơn thì khác, cả cách sống của anh cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngọc Sơn mê motor, lại khoái có bạn nên anh lập ra câu lạc bộ quy tụ các tay lái đình đám ở Sài Gòn. Mỗi lần nam ca sĩ nổi hứng, cả nhóm lại tụ tập biểu diễn và đi làm từ thiện.

Họ đến đâu, người dân ở đó mừng đến đấy. Phần vì các thành viên trong đoàn đều vui vẻ, phần khác là vì được quà.

Nghe đâu để câu lạc bộ hoạt động quy củ, Ngọc Sơn đã nghĩ ra 8 điều răn dựa trên 14 điều dạy của Phật. Không chỉ thế, anh còn cho in 2000 tờ rơi với hai thứ tiếng Anh và Việt để "tuyên truyền" cho đông đảo người dân cùng biết.

Chỉ có Ngọc Sơn mới dám làm những chuyện này - Ảnh 3.

Chưa dừng lại ở đó, "Ông hoàng nhạc sến" còn có hai tấm điêu khắc khổng lồ treo ở nhà với hai ngôn ngữ khác nhau. Rầm rộ là thế ấy vậy mà khi được hỏi đã thực hiện được đến đâu rồi, anh lại tỉnh bơ: "Tôi xạo xạo cho vui mà".

Ôi, Ngọc Sơn là thế đấy, khó đoán và bất ngờ, đến cái xạo xạo của anh cũng ồn ào đến vậy.

Tạc tượng chính mình

Chuyện người nổi tiếng chụp ảnh khỏa thân để lưu giữ tuổi xuân, ai cũng nghe qua rồi nhưng tạc tượng chính mình để lưu giữ trong nhà chắc chỉ thấy Ngọc Sơn.

Thời ấy, chuyện đủ ăn với nhiều người đã là một bài toán khó nhưng với sự nổi tiếng của bản thân, Ngọc Sơn luôn thuộc hàng dư dả.

Hết chiễm chệ trên chiếc Cadillac dài 6 mét, anh lại khiến nhiều người trợn tròn mắt khi vác về bức tượng có giá 1.000 cây vàng và chưa ai từng có. Ở năm 2000, đó là một số tiền "khủng".

Vậy mà đối với Ngọc Sơn chỉ ngang ngửa một cái tặc lưỡi. Nói thế để thấy giọng ca của anh lúc đó đã được yêu mến như thế nào.

Chỉ tiếc là bức tượng chẳng để được suốt đời. Năm 2006, vì có một số tin đồn không hay xoay quanh bức tượng đắt giá, chính quyền yêu cầu Ngọc Sơn phải gỡ xuống. Không có cách nào khác, anh gật đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại