Chết thảm vì rơi vào "xoáy nước tử thần" khi đang chụp hình

Trang Ly |

Câu chuyện về nhiếp ảnh gia 28 tuổi bỏ mạng vì nghề chỉ là một ví dụ điển hình cho những người ưa khám phá mạo hiểm khắp thế giới.

Nổi tiếng với những bức ảnh thể hiện những trải nghiệm kinh hoàng có thật, những nhiếp ảnh gia mạo hiểm khắp nơi trên thế giới không ngần ngại "xông" vào những nơi "thách thức mạng sống" của mình để "chớp" những bức ảnh hay thước phim để đời.

Câu chuyện về nhiếp ảnh gia 28 tuổi Jacob Cockle thiệt mạng trong khi thực hiện nghiệp vụ ngay cạnh xoáy nước "tử thần" ở Carnsew Pool (Anh) năm 2014 là một ví dụ điển hình.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia 28 tuổi Jacob Cockle.

Nhiếp ảnh gia mạo hiểm Jacob Cockle tử nạn trong "xoáy nước tử thần". Video: Dailymail.

"Sinh nghề, tử nghiệp" có lẽ là cụm từ luôn đúng với những người bất chấp mọi nguy hiểm tính mạng để tự lập nên những kỷ lục của bản thân và chinh phục mọi "level" thử thách mà họ tự đặt ra.

Từ những nơi cao nhất, sâu nhất, nóng nhất đến những nơi nguy hiểm nhất... họ đều muốn thực hiện để thỏa mãn niềm chiến thắng của bản thân và để lại những bức ảnh, thước phim được người đời thán phục.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 3.

Tác phẩm để đời của Jacob Cockle trước khi chết.

Người mẹ của Jacob Cockle sau khi nghe tin con trai mình tử nạn, bà đã nói rằng, "Trong cuộc đời ngắn ngủi của con trai tôi, nó đã sống hết mình với niềm đam mê và cũng chết vì niềm đam mê ấy - Đó là điều mà không phải ai trên cuộc đời này cũng đủ can đảm để làm. Tôi rất tự hào về con trai mình".

Nói vậy, không phải để khuyến kích những kẻ "liều mạng một cách không hiểu biết" để tham gia vào những thử thách vượt quá sức mình.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 4.

Bạn nghĩ xem, để chụp được bức ảnh cận cảnh cá sấu này, nhiếp ảnh gia phải "làm thế nào"?

Những nhiếp ảnh gia, quay phim và những tay chinh phục mạo hiểm khắp nơi trên thế giới họ đều trang bị rất nhiều kiến thức và kỹ năng trước khi dấn thân vào thử thách.

Có thể cái chết khiến họ phải tạm dừng chân nhưng chắc chắn họ đã mỉm cười khi họ biết vượt qua sự sợ hãi và được là chính mình trên con đường họ đã chọn.

Cùng nhìn lại những bức ảnh và thước phim mạo hiểm mà giới nhiếp ảnh gia, nhà quay phim trên toàn thế giới đã thực hiện:

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 5.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 6.

Nhiếp ảnh gia người Mexico Rodrigo Friscione mạo hiểm bơi cạnh con cá sấu dài hơn 3 mét.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 7.

Nhiếp ảnh gia G. Brad Lewis bất chấp mức nhiệt 256 độ để chụp cận cảnh dung nham núi lửa ở Hawaii.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 8.

Bức ảnh do một nhiếp ảnh gia người Nga thực hiện.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 9.

Nhiếp ảnh gia, nhà thám hiểm động vật người Nam Phi Austin Stevens, người chuyên săn tìm các loài động vật và tự tay chụp hình chúng.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 10.

Nhiếp ảnh gia thiên nhiên người Mỹ Brandon Goforth đang chụp hình cơn mưa lớn tại Mỹ.

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 11.

Để có được bức ảnh mê hồn thế này...

Chết thảm vì rơi vào xoáy nước tử thần khi đang chụp hình - Ảnh 12.

Các nhiếp ảnh gia không ngại nguy hiểm và chuẩn bị "đồ nghề" để thực hiện những bức ảnh và thước phim về sóng biển.

Còn rất nhiều nhiếp ảnh gia và nhà quay phim mạo hiểm thực hiện các bức ảnh ở những nơi khó khắn nhất trên thế giới mà chúng ta chưa biết hết.

Những tác phẩm của họ không chỉ đẹp mà còn thể hiện kỹ năng điêu luyện. Đôi khi, ở đó còn ẩn chứa những câu chuyện về cả cuộc đời của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại