Chép miệng cho qua khi thấy trẻ em bị bạo hành có thể hủy hoại tính mạng của một đứa trẻ

Lam Giang |

Câu chuyện bé gái đáng thương vừa qua đời do bị người tình của bố bạo hành khiến hot mom Thủy Anh trăn trở: "Khi nào bạo hành trẻ nhỏ không còn là "Chuyện riêng nhà người ta?".

Nhiều người hàng xóm sống gần căn hộ nhà bé A., nạn nhân trong vụ bị dì ghẻ bạo hành tử vong kể, họ nghe thấy tiếng người phụ nữ này quát tháo, la mắng con chồng như cơm bữa. Mặc dù đã báo bảo vệ lên can thiệp, nhưng sau đó, việc đứa trẻ bị bạo hành không dừng lại. Nó vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày bé ra đi mãi mãi.

Đọc thông tin về vụ việc tới đâu, hot mom Lê Thủy Anh (bà xã của ca sĩ Đăng Khôi) đau lòng tới đó. Và có một điều khiến cô trăn trở khôn nguôi sau cái chết thương tâm của bé A.: "Khi nào bạo hành trẻ nhỏ không còn là "Chuyện riêng nhà người ta?"

Cả ông bố của bé A. và cô người tình đều còn trẻ, có học thức, sống trong một căn chung cư cao cấp ở Sài Gòn. Bạo hành trẻ em chẳng phải chỉ diễn ra ở những con ngõ nhỏ, những khu dân cư đông đúc mà kể cả ở những nơi có camera an ninh, hệ thống kiểm soát an toàn hiện đại cũng không thể giữ nổi tính mạng cho một bé gái. Bởi mối hiểm nguy lại đến từ chính gia đình của bé.

Bé gái bị đánh đập, hàng xóm cũng đã báo, bảo vệ cũng đã biết nhưng cũng chỉ lên nhắc nhở. Rồi mọi người lại bảo nhau: “Nhà đó đang dạy con” rồi quy thành “chuyện riêng nhà người ta”. Mình nhớ hồi nhỏ, mỗi lần thấy hàng xóm đánh con, bố mẹ có chạy sang ngăn thì ông hàng xóm cũng gào lên: “Con tôi, để tôi dạy” hay “Chuyện riêng nhà người ta, các ông bà can thiệp làm gì?”.

Chép miệng cho qua khi thấy trẻ em bị bạo hành có thể hủy hoại tính mạng của một đứa trẻ - Ảnh 1.

Hot mom Thủy Anh là người có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con.

Vì những câu “Chuyện riêng nhà người ta” ấy mà bao lần nghe tiếng khóc của những đứa trẻ, người lớn cũng đành chép miệng cho qua, chỉ mong nó không làm sao. Phải nghe tiếng trẻ con khóc vì bị đánh, tiếng chúng nó van xin ba mẹ mới thấy đau lòng đến nhường nào. Đến lúc chuyện đó không còn là chuyện riêng của một gia đình nào đấy thì mọi thứ đã quá muộn. Lại thêm một vụ bạo hành nữa lên báo với những đứa trẻ phải sống trong những tổn thương tinh thần, hoặc thậm chí là mất mạng.

Vì cái sự e dè: “Chuyện riêng nhà người ta” ấy mà nhiều người cũng không dám can thiệp vào chuyện của nhà người khác. Những vết bầm tím trên mặt đứa trẻ, cô giáo, hàng xóm chẳng lẽ không nhìn thấy?

Người ta nói một đứa trẻ được nuôi nấng bởi cả xã hội, mà tại sao khi đứa trẻ bị đánh đến ngất lịm đi, chúng ta lại coi đó là “Chuyện riêng của người ta”, để những vụ bạo hành cứ thế tiếp tục” - hot mom Lê Thủy Anh viết.

Chép miệng cho qua khi thấy trẻ em bị bạo hành có thể hủy hoại tính mạng của một đứa trẻ - Ảnh 2.

Sự việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành khiến nhiều người bất bình.

Thủy Anh giãi bày, đau lòng không chỉ vì lại thêm một vụ việc nữa xảy ra mà thêm một vụ việc nữa xảy ra nhưng chúng ta cũng không biết làm gì tiếp theo để ngăn một vụ việc như vậy, khi bạo hành trẻ em vẫn núp bóng dưới những cái mác dạy dỗ.

Đừng im lặng trước bạo hành gia đình! Nếu bạn không thể nói trực tiếp với gia đình họ, hãy báo khu dân cư. Nếu không thể báo khu dân cư, hãy trình báo với công an. Nếu không thể trình báo với công an, hãy gọi vào các đường dây nóng hỗ trợ trẻ bị bạo hành gia đình.

Vì bất cứ đứa trẻ nào, cũng có thể là cháu A. trong tương lai! Đừng vì “Chuyện riêng nhà người ta” mà hủy hoại tuổi thơ, thậm chí tính mạng của một đứa trẻ” - bà mẹ 2 con khẩn thiết.

Quan điểm của hot mom Thủy Anh nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh với người lớn, cần nêu cao trách nhiệm cộng đồng để có thể bảo vệ những đứa trẻ bị bạo hành. Mong rằng, đây sẽ là lần cuối chúng ta phải nói về những câu chuyện đau thương thế này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại