Chelsea: Đừng để chuyện "phản thầy" trở thành sự thật!

Cát Tường |

Conte đưa Chelsea lên ngôi vô địch ngay trong mùa đầu tiên. Và không đợi đến bây giờ CĐV mới gọi ông là Người đặc biệt.

Jose Mourinho – người từng được CĐV Chelsea xem như thánh sống giờ là Judas, là kẻ phản bội không hơn không kém trong mắt họ. Nguyên nhân vì chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã công khai chỉ trích và chống lại Chelsea trên cương vị là HLV của Man United.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, đó là thái độ chuyên nghiệp của Mourinho mà thôi bởi ông ý thức được mình đang dẫn dắt CLB nào, ai trả lương cho ông và đâu là mục tiêu cần phải phấn đấu. Chelsea đã là quá khứ. Man United mới là hiện tại và tương lai.

Mourinho có quyền quên đi những năm tháng tại Chelsea, nhưng ngược lại, Chelsea không được quên những gì người đàn ông này đã mang đến cho họ.

Trước khi Jose Mourinho đến vào năm 2004, Chelsea chẳng là gì tại Ngoại hạng Anh bên cạnh những Liverpool, Arsenal hay Man United. Nhưng chỉ trong mùa giải đầu tiên, Mourinho đã viết lại trật tự cho Premier League.

Chelsea: Đừng để chuyện phản thầy trở thành sự thật! - Ảnh 1.

Mourinho bị đối xử khá phũ phàng tại Chelsea.

Chelsea từ chỗ chỉ là kẻ thách thức đã vươn lên hàng đại gia, kẻ đi chinh phục thực sự. Ngay cả lần tái hợp cũng vậy, Mourinho về lại Stamford Bridge khi Chelsea dần mất đi cái uy phong của mình. Chính Mourinho đã giúp họ đăng quang nước Anh trở lại.

Tuy nhiên, trong hai nhiệm kỳ đó, Roman Abramovich và Chelsea đã đối xử thế nào với Mourinho ? Tệ bạc, phũ phàng và nhẫn tâm.

Dù Mourinho xem Chelsea là nhà nhưng ngược lại Chelsea chẳng xem ông là người thân. Abramovich thẳng tay sa thải ông hai lần. Còn đám học trò của Mourinho – những người đã bước lên hàng sao hạng A nhờ tài dìu dắt của Mourinho – đã đâm sau lưng thầy mình.

Thế đấy, dù Mourinho có oán hận Chelsea cũng là thường tình thôi. Nên nhớ rằng chính Chelsea đẩy Mourinho sang Man United chứ không phải ông bỏ Chelsea mà đi.

Giờ đây, người ta tung hê Conte là thiên tài, là Người đặc biệt và gọi Mourinho là Judas, kẻ phản bội.

Chelsea: Đừng để chuyện phản thầy trở thành sự thật! - Ảnh 2.

Conte đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp cùng Chelsea.

Không phủ nhận tài năng đặc biệt của Antonio Conte trong năm đầu dẫn dắt Chelsea, nhất là tại một môi trường khắc nghiệt, xa lạ như Premier League. Việc làm hồi sinh nhiều ngôi sao như Moses, Pedro hay tạo nên trào lưu 3 – 4 – 3 là thành công vượt bậc của HLV người Italia.

Thế nhưng chúng ta nên hiểu rằng Chelsea mà Conte tiếp nhận không rệu rã gì cả. Những ngôi sao như Costa, Hazard… trước đó chẳng qua vì bất mãn Mourinho nên thi đấu dưới sức mà thôi.

Khi Mourinho ra đi, chuyện họ trở lại chín mình chỉ là sớm muộn. Nói như vậy để thấy rằng Conte cũng được kế thừa những ngôi sao hàng đầu chứ chẳng phải dạng vừa đâu. Tất nhiên, cái tài của Conte là gắn kết và phát huy khả năng của họ đến mức cao nhất.

Conte đã có danh hiệu đầu tiên cùng Chelsa (sắp tới có thể thêm cả FA Cup) nhưng đừng quên rằng Mourinho đã mang về cho The Blue 3 Ngoại hạng Anh, 3 Carling cup, 1 siêu cúp và 1 FA Cup.

Chẳng phải tự nhiên mà Mourinho tự hào về những thành quả mình có được cùng Chelsea. Bởi những danh hiệu ấy đều có tính lịch sử để tạo nền tảng và nâng tầm Chelsea. Một điều nữa, đây chỉ là mùa giải đầu tiên của Conte tại Chelsea.

Chelsea: Đừng để chuyện phản thầy trở thành sự thật! - Ảnh 3.

Nếu không có Mourinho, liệu Chelsea có hóa thành "ông lớn"?

Những năm tháng sau này ra sao thì khó mà biết trước được. Ngay cả một công thần như Mourinho đến Matteo (vô địch Champions League) hay Benitez (Europa League) còn bật bãi thì chức vô địch Prmeier League này của cựu HLV Juventus chẳng đáng là gì nếu năm sau ông không tạo nên điều gì đó đặc biệt.

Conte đáng khen. Và Mourinho cũng không đáng bị chỉ trích. Chỉ những ai quên mau công sức của Mourinho mới là kẻ phản bội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại