Chelsea có đứng vững trước nỗi ám ảnh "quỷ dữ"?

Vân Bình |

Một chiến thắng nữa trước Stoke sẽ giúp Chelsea san bằng kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp trong một mùa của Arsenal. Tuy nhiên...

1. Số 13 được xem là con số tượng trưng cho sự xui xẻo trong nhiều nền văn hóa phương Tây. Nó là con số của Judas, kẻ phản bội chúa Jesus. Ở một số tòa nhà cao ốc, không hề có tầng 13, mà người ta bỏ qua nó hoặc thay bằng những con số khác. Trên một số con đường cũng không thể tìm thấy địa chỉ số 13. Và tương tự còn là biển số xe hay số hiệu xe bus...

Ở nhiều câu lạc bộ bóng đá châu Âu, số áo 13 thường không được cầu thủ nào lựa chọn vì mê tín. Tuy nhiên, có một cầu thủ mà tên tuổi của anh gắn liền với con số 13, có lẽ vì lẽ đó mà vận đen cũng bám riết lấy anh. Anh là cựu cầu thủ của Bayern Munich, Chelsea, cựu đội trưởng đội tuyển Đức. Không ai khác, anh là Michael Ballack.

Chelsea có đứng vững trước nỗi ám ảnh quỷ dữ? - Ảnh 1.

Michael Ballack và con số 13 "thương hiệu"

Ngoại trừ khoảng thời gian ở Bayern, có thể nói Ballack cực kỳ có duyên với việc... về nhì. Mùa giải 2001/02, anh đã cùng Bayer Leverkusen tạo nên cú ăn ba "về nhì" vĩ đại ở Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và cả UEFA Champions League. Để rồi mọi người gọi Leverkusen thành "Neverkusen" cũng từ chiến tích đó mà ra.

Tại đội tuyển Đức, thành tích cao nhất của Ballack cùng Die Mannschaft là ngôi Á quân ở cả World Cup và Euro. Tuy không phải là không có trong tay những chức vô địch, nhưng tên tuổi Ballack không hiểu sao chỉ gắn với những lần về nhì của anh.

Tại Chelsea cũng vậy, với số áo 13, số lần về nhì của cựu đội trưởng tuyển Đức tương đương với số lần anh cùng đội bóng London lên ngôi vô địch. Theo thống kê, Ballack đã giành 6 chiếc cúp với Chelsea và cùng với đó 6 lần kết thúc ở ngôi Á quân.

Chelsea có đứng vững trước nỗi ám ảnh quỷ dữ? - Ảnh 2.

Chelsea sẽ lại được ăn mừng chiến thắng?

2. Chiến thắng 3-0 trước Bournemouth trên sân nhà đã là chiến thắng thứ 12 liên tiếp của The Blues, kỷ lục mới của câu lạc bộ. Tất nhiên mục tiêu của họ là kéo dài thêm chuỗi trận này càng nhiều càng tốt, khi rõ ràng là chẳng ai có thể thắng mãi.

Mục tiêu tiếp theo của The Blues sẽ là 13 trận thắng liên tiếp trong một mùa giải được Arsenal thiết lập vào mùa giải 2001/02. Niềm tin đó càng được củng cố khi đối thủ tiếp theo của họ chỉ là Stoke City, đội bóng vừa thất bại đến 1-4 trước Liverpool.

Chelsea có đứng vững trước nỗi ám ảnh quỷ dữ? - Ảnh 3.

Thibaut Courtois hiện đang thăng hoa cùng Chelsea

Tuy vậy, văn hóa phương Tây vẫn luôn bị ám ảnh bởi con số 13. Và biết đâu chừng cái dớp ấy sẽ lại linh ứng trong trận đấu tới, mà nếu thắng, Antonio Conte và các học trò sẽ tiến một bước dài trên cuộc đua đến ngôi vô địch. Vòng đấu tới, Liverpool và Man City, hai kẻ bám đuổi sẽ đối đầu nhau. Rõ ràng, không còn cơ hội nào khác thuận lợi hơn cho Chelsea cắt đuôi các đối thủ.

Mọi chú ý tất nhiên sẽ được hướng về Thibaut Courtois cùng những liên hệ với Real Madrid. Thủ thành mang áo số 13 này đã chơi quá tốt thời gian qua. Hiện tại, thủ môn người Bỉ đã giữ sạch lưới 12 trận ở Premier League, và chỉ còn cách kỷ lục của Petr Cech và Edwin van der Sar 9 trận, trong khi mùa giải chưa đi qua được một nửa.

The Blues đang bay cao chính nhờ sự chắc chắn đến kinh ngạc từ Courtois. Như vậy, một khi thủ môn 24 tuổi sa sút, người lo lắng nhất chắc chắn phải là Chelsea. Biết đâu trong một ngày xấu trời, mọi chuyện đều có thể xảy ra khi con số 13 liên tục xuất hiện.

Một cái tên nữa được nhắc đến như là dấu gạch nối giữa Chelsea và Stoke chính là Victor Moses. Cầu thủ người Nigeria từng khoác áo số 13 trong những ngày đầu ở Chelsea. Và khi được cho mượn đến sân Britannia, anh cũng nên duyên với con số của Satan này. Không biết thế nào, nhưng từ khi trở về Chelsea với số áo mới, sự nghiệp của anh bỗng lên hương một cách lạ lùng.

Chelsea có đứng vững trước nỗi ám ảnh quỷ dữ? - Ảnh 4.

Victor Moses ngày còn ở Stoke

Một trận đấu kỳ lạ đến trùng hợp với những con số 13 đầy "u ám". Và biết đâu được, điều u ám đó sẽ xuất hiện trên sân Stamford Bridge và giáng họa xuống đội chủ nhà, để chuỗi thắng chỉ mãi mãi dừng ở con số 12?

Mọi thứ sẽ sáng tỏ sau trận đấu...

Clip trận thắng 3-0 của Chelsea trước Bournemouth:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại