Chê mùi mắm tôm hôi thối, thanh niên bị đâm chết

Linh Đan |

Trong lúc ăn nhậu, Hùng nói là mùi mắm tôm hôi thối nên không ăn và xảy ra cự cãi với Đạt. Được mọi người can ngăn, Hùng bỏ về nhưng bị Đạt dùng kiếm đâm chết sau đó.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, đang giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đạt (SN 1995, ngụ TP.Phan Thiêt, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, tối 29/2, Đạt cùng anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1984) và 2 người khác tổ chức ăn nhậu món gà nòi giả cầy. Trong lúc nhậu, Hùng nói rằng mùi mắm tôm hôi thối nên không ăn nữa và cự cãi với Đạt.

Lúc này, 2 người nhậu chung can ngăn, Hùng bỏ đi về nhà, Đạt cũng bỏ về theo sau. Lúc đi về, Đạt nghĩ tới việc mâu thuẫn với Hùng nên chạy đi lấy cây kiếm dài khoảng 80cm tìm tới anh này nói chuyện.

Khi đi tới căn nhà ở đường Tô Hiệu, KP.10, phường Mũi Né thì Đạt nhìn thấy anh Hùng. Một lúc sau, cả 2 cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Đạt rút kiếm đâm vào ngực khiến anh Hùng gục tại chỗ. Đạt hoảng sợ nên hô hoán và cùng cha ruột đưa anh Hùng đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

Riêng Đạt sau đó cũng tới công an tự thú và khai báo như trên. Hiện công an đã hoàn tất hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại