"Cháu mà đòi thưởng vào lớp 10, thể nào cũng ăn 1 CÁI TÁT...”

Trương Lương |

Lời tâm sự của một học sinh giỏi, nhà "bình dân", chuẩn bị thi vào lớp 10, nhân câu chuyện có phụ huynh hứa thưởng cho con xe SH.

Thưa các cô dì chú bác, nhất là các vị đang hoặc sắp có con thi vào lớp 10, xin cho cháu hỏi…

Nếu con của cô dì chú bác thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, thì các vị sẽ thưởng cho bạn ấy thứ gì?

1. iPhone 6s Plus 128 GB - 27,4 triệu (giá niêm yết Thế giới di động)

2. Xe SH Mode - 50,4 triệu (giá niêm yết chính hãng, đã gồm VAT)

3. Khủng hơn: 1 chuyến du lịch châu Âu 8 ngày (1 người khảng 50 triệu, ít nhất bố hoặc mẹ "kèm", tổng chi phí khoảng 100 triệu)

4. Một CÁI TÁT…

Chắc các cô dì chú bác ngạc nhiên về "phần thưởng" số 4 lắm phải không? Nhưng nó lại là chuyện rất bình thường nếu đặt vào hoàn cảnh của cháu.

Bởi vì bố cháu vốn nóng tính, nhà cháu lại không nhiều tiền, nên nếu mà cháu đòi cái số 1 thì chắc chắn ăn ngay một cái tát. Đòi cái số 2: hai cái tát. Đòi số 3: ba cái tát. Cấm nói nhiều!

Trước kia, mỗi lần cháu mở miệng xin mua thứ này thứ kia mà hở ra câu "bạn con nó cũng có" thì… thôi các cô dì chú bác đoán ra kết quả rồi đấy!

Về sau, cháu "khôn" hơn, khi xin xỏ quyết không hé nửa lời "bạn con, bạn con" nữa. Nhưng bố cháu cũng ghê lắm, hỏi kỹ càng, ngọn ngành…

Thế mà lạ, có những lần cháu vừa lí nhí hỏi thôi, là bố cháu chẳng nói chẳng rằng, hôm sau, đặt luôn thứ đấy ở góc nhà từ sáng sớm. Cháu ngủ dậy mắt dắm mắt mở đã thấy rồi, hú hét nhảy lên ôm cổ cám ơn, bố cháu chỉ cười cười, chẳng nói.

Nào là cái xe đạp này (khi đấy cháu học lớp 8), rồi cái máy tính xách tay second hand này (khi cháu lớp 9)... Còn những thứ nhỏ nhỏ như quần áo và giày đá bóng, quần và kính bơi… thì cháu thay liên tục cũng chẳng bị… tát phát nào (hề hề).

Có lần vừa mua đôi giày đá vài trận đã há mõm, bố cháu chỉ hét: "Mày đá hay mày gặm giày đấy", hôm sau lai cháu đi mua đôi "hịn" hơn hehe.

Có một thứ mà cháu mua thoải mái, tất nhiên là bố cháu cho cố định hàng tháng, nhưng được tự chọn. Cháu thích gì thì mua nấy. Đó là sách.

Có những quyển cháu mua về lười quá vài ngày không đọc, khi giở ra đã thấy gấp mép vài chỗ. Hóa ra "đại ca" đã âm thâm đọc từ lúc nào rồi!

Những lần như thế, bố cháu đều nhân lúc ăn tối xong, bảo đúng câu: "Con đọc quyển đấy đi, 3 ngày nữa kể cho bố nghe xem nó viết gì"!

Tuần trước, thấy cháu ôn bài sách vở bừa bãi mà không có chỗ để, bố liền đi vác về cho một cái giá sách khá to. Ồ, xếp lên mới thấy, "gia tài" của cháu cũng oách đấy chứ! Nhiều sách ghê!

Cháu xếp bộ truyện cháu thích đọc nhất lên trên cùng là Đô-rê-mon, Bảy viên ngọc rồng (bộ này bố cháu cũng hay "gấp mép" lắm hehe).

Về mấy thứ ở trên đầu cháu kể, bố hay nói với cháu đại ý là:  

1. Nhà không nhiều tiền, thích iPhone thì tự làm thêm mà mua. Nhưng cấm được bỏ học!

2. Thích đi xe máy thì học xong cấp 3 bố cho thi lấy bằng, xong đi cái xe bố đang dùng, bố mua xe mới.

3. Thích đi du lịch thì cũng đợi tự đi được xe máy. Có thể tự kết nhóm mà đi phượt, nhưng đừng ngu mà leo vách núi, đừng dại mà lặn biển sâu. Và nhớ luôn mang bao cao su!

4. Là thằng đàn ông thì tử tế, đừng có hèn! 

Thăm dò ý kiến

Nếu con của bạn thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, thì các vị sẽ thưởng cho con thứ gì?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại