Cháu đi học về thì hốt hoảng phát hiện bà tử vong trên vũng máu, cổ có vết thương

Quỳnh Lưu |

Vừa đi học về nhà, đứa cháu hốt hoảng khi phát hiện người bà đã tử vong nằm gục trên vũng máu, trên cổ có vết cắt lớn.

Cơ quan công an và người dân có mặt tại hiện trường vụ việc.

Cơ quan công an và người dân có mặt tại hiện trường vụ việc.

Sáng 26/12, UBND xã Liên Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà riêng.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà V.T.V. (55 tuổi, trú thôn 4, xã Liên Lộc).

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào trưa 25/12, người cháu học lớp 7 đi học về nhà thì hốt hoảng phát hiện bà V. đã tử vong, nằm gục trên vũng máu.

Cháu đi học về thì hốt hoảng phát hiện bà tử vong trên vũng máu, cổ có vết thương - Ảnh 1.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường là căn nhà nơi bà V. sinh sống.

Cháu bé đã lập tức hô hoán mọi người đến hiện trường. Khi đến nơi, mọi người phát hiện trên cổ bà V. có một vết cắt cổ lớn. Nghi ngờ cái chết của nạn nhân có yếu tố án mạng nên người dân đã lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, UBND xã và lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, bà V. có tiền sử về bệnh tâm thần. Hiện bà V. đang ở nhà với người cháu dâu và một cháu đang đi học lớp 7.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại