Cháu chuốc thuốc mê ông bà ngoại, cướp lô đồ cổ 1,6 tỷ đồng

Khắc Thành |

Phong nghiền thuốc ngủ cho ông ngoại và 2 bà uống rồi để đồng bọn đột nhập vào nhà dọn hết lô đồ cổ.

Ngày 18/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã xử phạt Phan Tấn Phong (29 tuổi, ngụ quận 10) 12 năm 6 tháng tù và Lê Thị Xuân Quý (32 tuổi, quê Lâm Đồng) 12 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Phong sống cùng ông ngoại là Nguyễn Văn Siêu (74 tuổi) cùng 2 chị gái của ông Siêu là Nguyễn Thị Kha (81 tuổi) và Nguyễn Thị Quỳnh (78 tuổi) tại nhà trên đường Ngô Quyền (quận 10).

Cuối năm 2013, Phong đưa Quí về nhà chung sống như vợ chồng. Đầu năm 2015, Phong cần một số tiền lớn để làm ăn nên nhiều lần bàn ông bà bán số đồ cổ bằng gỗ, sành sứ trong nhà. Không được ông bà đồng ý, Phong nảy sinh ý định cướp và tìm người mua đồ cổ, dẫn đến nhà xem hàng.

Cháu chuốc thuốc mê ông bà ngoại, cướp lô đồ cổ 1,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phong trước vành móng ngựa.

Ngày 8/3/2015, Phong ký hợp đồng bán đồ cổ cho một người tên Nguyễn Trường Vũ giá 1 tỷ đồng, đặt cọc trước 100 triệu. Mấy ngày sau đó, Vũ tiếp tục đưa 200 triệu đồng cho Phong.

Phong đưa số tiền này cho Quí cầm và nói ý định chuốc thuốc mê ông bà để cướp đồ cổ. Quí biết việc làm này sai trái nhưng không ngăn cản mà tham gia cùng Phong thực hiện vụ án.

Tối 11/3/2015, Phong nghiền thuốc ngủ vào 2 chai nước nha đam rồi đưa cho bà Kha và bà Quỳnh uống. Còn ông Siêu, Phong lén đổ thuốc ngủ vào ly sữa của ông. Để tránh bị nghi ngờ, Phong nói Quý cùng uống thuốc ngủ.

Sau khi cả nhà ngấm thuốc ngủ, Phong nói Vũ đến nhà dọn đồ cổ đi và người này thanh toán nốt 700 triệu đồng còn lại. Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy phát hiện mất đồ nên đã báo công an.

Ngày 13/3/2015, Phong cùng Quí bị công an bắt giữ. Theo giám định, số đồ cổ này có tổng giá trị 1,57 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại