Google vinh danh Charles Michèle de l'Epée: “Người có công với nhân loại”!

Trang Ly |

Gần nửa đời người cống hiến hết mình vì người khiếm thính, Charles Michèle de l'Epée được Quốc hội Pháp công nhận là “Người có công với nhân loại”.

Hôm nay 24/11, doodle Google thay đổi hình ảnh về ngôn ngữ ký hiệu để kỷ niệm 306 năm ngày sinh của Charles Michèle de l'Epée. Vậy Charles Michèle de l'Epée là ai?

Google vinh danh Charles Michèle de lEpée: “Người có công với nhân loại”! - Ảnh 1.

Hình ảnh doodle trên Google ngày 24/11.

Charles Michèle de l'Epée - "Cha đẻ của người khiếm thính"

Charles Michèle de l'Epée, tên đầy đủ là Abbé Charles-Michel de l'Épée, ông sinh ngày 24/11/1712, tại Versailles - mất ngày 23/12/1789 tại Paris. Ông là một nhà giáo từ thiện nổi tiếng của Pháp hồi thế kỷ 18.

Vào năm 1760, ông sáng lập trường công lập đầu tiên dành cho người khiếm thính bằng chính số tiền thừa kế của mình, từ đó giúp phổ biến ngôn ngữ ký hiệu (hay còn gọi là ngôn ngữ dấu hiệu, thủ ngữ) trên toàn thế giới ngày nay nên người đời gọi ông là "Cha đẻ của người khiếm thính".

Bản thân Charles Michèle de l'Epée là con của một gia đình giàu có ở Versailles, sau này lớn lên ông theo học và hành nghề luật sư. Tuy nhiên, vì bị cho là kẻ ngoại giáo nên ông bị tước giấy phép hành nghề.

Năm 1760 chứng kiến bước ngoặt cuộc đời to lớn của Charles Michèle de l'Epée khi ông tận mắt chứng kiến hai chị em sinh đôi khiếm thính giao tiếp với nhau bằng thủ ngữ ở một khu ô chuột nghèo nàn tại Paris hoa lệ.

Từ đó về sau, ông dốc sức vì người khiếm thính. Xỏa bỏ hoàn toàn định kiến về người khiếm thính trước đó ở châu Âu rằng họ không được nhận sự giáo dục tối thiểu, cũng như có quyền kết hôn và sở hữu tài sản như người bình thường.

Cũng trong năm 1760, ngôi nhà của ông trở thành ngôi trường miễn phí đầu tiên chào đón tất cả những người khiếm thính theo học.

Google vinh danh Charles Michèle de lEpée: “Người có công với nhân loại”! - Ảnh 2.

Bảng số và bảng chữ cái dành cho người khiếm thính.

Charles Michèle de l'Epée - Người chứng minh nhận định của Aristotle là sai lầm

Sau gần 30 năm cuộc đời cống hiến hết mình cho người nghèo, đặc biệt là người khiếm thính, Charles Michèle de l'Epée từ giã cõi đời vào năm Cách mạng Pháp diễn ra (1789).

Nhờ công lao to lớn của ông, hai năm sau, Quốc hội Pháp công nhận ông là “Người có công với nhân loại” và tuyên bố rằng người khiếm thính có quyền theo "Tuyên bố về quyền của con người và công dân".

Cũng trong năm 1791, ngôi trường đầu tiên do ông thành lập nhận được tài trợ của chính phủ. Sau hơn 250 năm, ngôi trường vẫn tồn tại và đổi mới với cái tên Institut National de Jeunes Sourds de Paris (Viện Nhi Điếc Quốc Gia Paris).

Gần nửa đời người cống hiến vì người khiếm thính của Charles Michèle de l'Epée và sự phổ biến cũng như phát triển mạnh mẽ của ngôn ngữ ký hiệu về sau đã chứng minh nhận định sai của Aristotle, triết gia Hy Lạp, người từng tuyên bố "Người điếc không thể giáo dục được. Nếu không nghe được, con người không thể học được." là sai lầm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại