Chàng trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 150.000 đồng, đưa vợ đi mua mảnh đất 40.000m2

Ngân Hà |

Nhẫn cưới "có một không hai" của cặp đôi yêu nhau 11 năm có giá chỉ 150.000 đồng/chiếc, được họ lưu giữ suốt tờ thời học sinh cho đến khi "về chung nhà", như một nhân chứng cho tình yêu sắt son qua năm tháng.

Chuyện tình "thanh mai trúc mã": Nên duyên vợ chồng sau 20 năm gắn bó

Chuyện tình yêu của cặp đôi "thanh mai trúc mã", quen nhau từ thuở cắp sách đến trường ngọt ngào đến mức khiến hàng chục nghìn người xuýt xoa.

Câu chuyện xoay quanh cặp nhẫn cưới trị giá 300.000 nghìn đồng, được cặp đôi lưu giữ từ thời đi học để trao cho nhau tại hôn trường đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận trên mạng xã hội.

Tình yêu của họ là chứng minh sinh động rằng, có những người mà định mệnh đã sinh ra họ là một nửa giành cho nhau. Dù trải qua bao tháng năm, thăng trầm của cuộc sống, họ vẫn nắm tay nhau đồng hành trên bước đường đời.

Sau 20 năm quen nhau, chàng trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 150.000 đồng, đưa vợ đi mua mảnh đất 40.000m2 - Ảnh 1.

Khánh Ly và chồng là bạn học từ thuở nhỏ

Câu chuyện do Nguyễn Khánh Ly, 26 tuổi, đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ. Nhân kỷ niệm 3 tháng ngày cưới, Khánh Ly quyết định "khoe" cặp nhẫn cưới "độc nhất vô nhị" trị giá 300 nghìn đồng cùng chuyện tình yêu kéo dài 11 năm của cô.

Được biết, cặp nhẫn này được Ly và chồng dành tặng cho nhau dịp Giáng Sinh năm 2013. Thuở ấy, cả hai đang là học sinh, phải yêu đương "lén lút" vì bị bố mẹ ngăn cấm.

"Hồi ấy sợ đeo nhẫn cặp ba mẹ biết là yêu đương nhắng nhít, không lo học hành nên hai đứa mình phải năn nỉ chú ở tiệm bạc làm cho cặp nhẫn Tràng Hạt để qua mắt bố mẹ.

Đến khi quyết định cưới, có điều kiện hơn chút xíu, thay vì mua nhẫn vàng bạc, kim cương, thì tụi mình vẫn quyết giữ lại cặp nhẫn 300.000 đồng và trao lại cho nhau mổ lần nữa ở Nhà Thờ, dưới sự chứng kiến của 1000 khách mời. Quá là hạnh phúc

Tụi mình còn tính sau này có con đi lấy vợ, gả chồng sẽ tặng lại cho tụi nó. Mong cặp nhẫn còn bền được đến lúc đó, chứ đeo 10 năm nay nó hư gãy, phải đem đi hàn, sửa nhiều lần lắm rồi" - Khánh Ly hạnh phúc chia sẻ.

Sau 20 năm quen nhau, chàng trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 150.000 đồng, đưa vợ đi mua mảnh đất 40.000m2 - Ảnh 2.

Cặp nhẫn cưới 300.000 đồng từ 10 năm về trước được họ trao lại cho nhau một lần nữa tại lễ cưới

Được biết, Khánh Ly và chồng là bạn thân từ thuở tấm bé. Cùng theo đạo Công giáo, nên từ nhỏ, họ được bố mẹ cho đi lễ nhà thờ và học lớp giáo lý cùng nhau.

Làm bạn với nhau từ khi mới 4 - 5 tuổi, tính đến nay, họ đã có gần 20 năm gắn bó: "Tụi mình học chung lớp giáo lý, làm đội trưởng với nhau, tham gia ca đoàn... Khi còn nhỏ ganh đua nhau dữ lắm, hai đứa cứ tranh nhau xếp hạng cao, nhất nhì trong lớp.

Không biết đua nhau học kiểu gì, tự nhiên thích nhau, rồi yêu nhau từ khi nào không hay biết luôn. Cái ngày mà anh ấy tỏ tình, mình chỉ mới 15 tuổi..."

Chuyện tình yêu thuở học trò bị gia đình ngăn cấm dữ dội. Cặp đôi Vũng Tàu đã có quãng thời gian 8 năm yêu bí mật. Mãi cho đến khi tốt nghiệp Đại học, họ mới dám công khai chuyện tình cảm với gia đình hai bên.

Sau 20 năm quen nhau, chàng trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 150.000 đồng, đưa vợ đi mua mảnh đất 40.000m2 - Ảnh 4.

Luôn tâm niệm, yêu là phải cùng nhau tốt lên, mỗi người tự hoàn thiện bản thân mình, do đó, suốt quãng thời gian gắn bó, Khánh Ly cho hay họ thường xuyên động viên nhau cố gắng học tập, làm việc.

Cặp đôi quyết tâm cùng thi đỗ trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu để được gần nhau. 9x Vũng Tàu kể: "Hai đứa mua chung một con heo đất, rồi từ lúc này bắt đầu có những khoản tiền chung đầu tiên.

Vô Đại học, tụi mình cùng thành lập câu lạc bộ Chữ Thập Đỏ BVU, sinh hoạt CLB với nhau, lập được rất nhiều thành tích, từ học tập đến hoạt động xã hội. Hồi sinh viên 2 đứa cũng dành dụm, tiết kiệm lắm, đi làm thêm, tổ chức sự kiện các kiểu... để kiếm tiền "bỏ heo".

Có giai đoạn không có tiền nhưng không nói cho bố mẹ biết, hai đứa ăn chung hộp cơm sinh viên 12.000 đồng. Lúc đó tụi mình hứa với nhau sau này sẽ phải giàu, phải cố gắng thật nhiều để sung túc hơn."

Suốt 20 năm từ tình bạn chuyển sang tình yêu, cặp đôi cho hay họ chưa từng giận hờn quá 1 ngày, và không bao giờ đề cập hay nói đến hai chữ "chia tay". Cặp đôi lựa chọn cách lắng nghe, sẻ chia để thấu hiểu mỗi khi xảy ra bất đồng, mâu thuẫn.

Tự mua mảnh đất hơn 40.000m2 ven Đà Lạt ở tuổi 26, ngày ngày nuôi cá, trồng rau, tận hưởng cuộc sống

Chắc hẳn rất nhiều người ao ước được rời phố thị ồn ào, xô bồ để tìm về những vùng đất bình yên, cùng người thân yêu "nuôi cá, trồng rau", chậm rãi tận hưởng nhịp sống an yên mỗi ngày.

Tuy nhiên, nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Ấy vậy mà, Khánh Ly cùng chồng đã hiện thực hóa lời hẹn ước thuở học trò mơ mộng bằng một ngôi nhà nhỏ giữa Đà Lạt, xung quanh là vườn rau trái xanh um, trĩu quả.

Sau 20 năm quen nhau, chàng trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 150.000 đồng, đưa vợ đi mua mảnh đất 40.000m2 - Ảnh 6.

Từ số vốn 400 triệu đồng ban đầu, họ gây dựng được cơ ngơi nhà, vườn 40.000m2 ở cao nguyên Lâm Viên

Hành trình chinh phục ước mơ bắt đầu từ khi cả hai tốt nghiệp Đại học. Họ "lao vào đời tìm cơ hội", thử sức với rất nhiều công việc, vị trí khác nhau.

Khánh Ly nhớ lại: "Tụi mình ra trường năm 2014, lúc đó anh lên quản lý Cảng Thuỷ nội địa ở Sài Gòn. Còn mình thì ở Vũng Tàu làm thêm ở công ty Du học, và thực tập tại Cảng quốc tế ở Phú Mỹ.

Sau đó mình làm việc cho công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản. Hai đứa còn cùng kinh doanh homestay cho khách du lịch ở Vũng Tàu".

Sau quãng thời gian 5 năm làm việc cật lực, cặp đôi Vũng Tàu có trong tay số vốn chung 400 triệu đồng. Họ cầm số tiền này lên Đà Lạt, góp vốn chung với một vài người bạn, mua một lô đất ở vùng ven.

Dù chỉ mới bắt đầu hành trình gây dựng sự nghiệp với số vốn tự có ít ỏi, không có sự hậu thuẫn từ gia đình, gặp phải biết bao chông gai, thử thách. Thế nhưng, Khánh Ly cho hay người đàn ông của cuộc đời cô đã hứa với Ly rằng: "Sau này, khi em có bầu sinh con, sẽ có một ngôi nhà nhỏ xinh ở Đà Lạt để em nghỉ dưỡng, chăm con, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ".

Sau 20 năm quen nhau, chàng trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 150.000 đồng, đưa vợ đi mua mảnh đất 40.000m2 - Ảnh 7.
Sau 20 năm quen nhau, chàng trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 150.000 đồng, đưa vợ đi mua mảnh đất 40.000m2 - Ảnh 8.

Ở tuổi 25, Khánh Ly đã mua được ô tô và xây nhà cho bố mẹ

Trời không phụ công những người hiền lành, chăm chỉ, may mắn đến với cặp đôi 9x khi công việc của họ phát triển thuận lợi.

"Việc đầu tư bất động sản của tụi mình sinh lợi nhuận, từ mua chung với người quen, làm môi giới cho khách, thì sau một thời gian rất ngắn tụi mình đã tự mua bán đất riêng.

Công việc cứ suôn sẻ kéo dài từ năm 2019 đến nay. Tới thời điểm hiện tại, vợ chồng mình mua được xe ô tô, sở hữu lô đất hơn 40.000m2 ở ven Đà Lạt. Giữa năm 2022, mình đã xây được nhà cho bố mẹ."

Sau đám cưới, cặp đôi Vũng Tàu sống trong một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh là khoảng vườn rộng lớn.

Từ mảnh đất trống, không một bóng cây, vợ chồng Khánh Ly dần phủ kín bằng những hàng cây ăn trái, khu trồng hoa, trồng rau, ao cá, khu nuôi gà…

Thu nhập chính từ việc kinh doanh bất động sản và nông sản sạch giúp họ có cuộc sống khá an nhà. Nguồn thực phẩm tự cung tự cấp cũng giúp cả hai "tự do" về tài chính, không quá phụ thuộc vào tiền bạc.

Rời xa những bon chen phố thị để "lên núi" sống an nhàn, cặp đôi 9x khiến nhiều người ao ước khi vừa thoải mái về kinh tế, vừa có cuộc sống bình yên và ngập tràn tiếng cười.

Sau 20 năm quen nhau, chàng trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 150.000 đồng, đưa vợ đi mua mảnh đất 40.000m2 - Ảnh 9.

Hàng ngày công việc của vợ chồng Khánh Ly xoay quanh mảnh vườn, cả hai cùng nhau trồng rau, nuôi gà, nuôi cá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại