Chàng lái xe xuyên đêm vào tâm dịch Bắc Giang: Lãnh đạo liên tục hỏi lại "có thật em muốn đi không?"

Huy Hậu ghi |

"Hôm qua mọi người chia sẻ trên mạng xã hội, nhắn tin chúc mừng thì mình đang chạy xe, chưa có thời gian xem nữa. Nói chung mình rất vui, nhưng vui hơn là đến ngày Bắc Giang được hoàn toàn hết dịch" - Đặng Minh Trí (24 tuổi, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) kể lại.

Lãnh đạo phải hỏi lại: "Có thật là em muốn đi không?"

Ngày 21/5, sau hơn 20 ngày, Bắc Giang đã ghi nhận hơn 1.000 ca dương tính. Tại các khu công nghiệp huyện Việt Yên, số lượng ca lây nhiễm vẫn tăng lên liên tục.

Suốt những ngày ấy, đọc thông tin qua báo đài, lòng chàng trai trẻ Đặng Minh Trí đã như lửa đốt. Đến tối 21/5, khi thấy thông tin kêu gọi tình nguyện viên vào tâm dịch tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên báo Bắc Giang, không nghĩ ngợi, Trí vội vàng đăng ký ngay.

"Có thật là em muốn đi không?", lãnh đạo công ty Trí liên tục hỏi.

"Vâng, em giúp được", Trí vẫn quả quyết.

Chàng lái xe xuyên đêm vào tâm dịch Bắc Giang: Lãnh đạo liên tục hỏi lại có thật em muốn đi không? - Ảnh 1.

Không cần nghĩ ngợi, Đặng Minh Trí đã quyết định lái xe xuyên đêm xung phong tình nguyện vào tâm dịch để hỗ trợ Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

Vài giờ sau, công ty điều cho Trí một chiếc xe, đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang y tế đủ cho cậu sử dụng trong 30 ngày. Xong xuôi, Trí gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ.

"Đi vào đó rồi có về được không?", phía đầu dây bên kia cậu nghe tiếng mẹ nghẹn ngào. Nhưng một lúc sau, trước nguyện vọng của con, bà vẫn đồng ý: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ".

"Sức con còn trẻ, còn khoẻ, ở nơi cần mình thì con vẫn phải đi mẹ ạ" - Trí nhắn nhủ với mẹ rồi quay sang gói ghém 3 bộ quần áo. 3h sáng hôm sau, một mình cậu lên đường.

Chàng trai trẻ 24 tuổi, từ một thành phố yên bình khác cách Bắc Giang gần 600 km, đã liên tục đi suốt 10 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi để xông vào tâm dịch.

"Thú thật khi bắt đầu mình chưa tưởng tượng được điều gì. Đến đầu tỉnh Bắc Giang, nhìn thấy xung cảnh toàn rào chắn, đường phố không bóng người, trong Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) ai nấy mặc đồ bảo hộ kín mít, không khi làm việc căng thẳng vô cùng,… mình mới nhận ra quyết định của mình có ý nghĩa ra sao!" - Trí kể lại.

Chàng lái xe xuyên đêm vào tâm dịch Bắc Giang: Lãnh đạo liên tục hỏi lại có thật em muốn đi không? - Ảnh 2.

"Đến Bắc Giang, mình mới nhận ra quyết định của mình có ý nghĩa ra sao!"

"Em chưa có thời gian để xem, nhưng thấy mọi người báo, em rất vui"

Đặng Minh Trí hành nghề sửa xe, lái xe cứu thương tại Công ty TNHH vận tải Tâm Trí (Quảng Bình). 6 năm "chạy đua với thời gian vì sự sống", Trí không đếm xuể hết bao nhiêu lần cảnh đội ngũ y bác sĩ đưa người bệnh quay trở về khi họ đang đối mặt với tử thần.

Đợt dịch đầu tiên bùng lên tại tỉnh Quảng Bình, Trí cũng xung phong tình nguyện. "Thời điểm đó dịch còn quá mới mẻ ở Việt Nam, thế nhưng so với tình hình hôm nay ở Bắc Giang, mình vẫn thấy khi ấy tụi mình yên ổn hơn" - Trí chia sẻ.

Ngày đầu tiên có mặt tại TP. Bắc Giang, Trí đã xông xáo nhận nhận nhiệm vụ chở vật tư y tế, mẫu bệnh phẩm, thiết bị xét nghiệm từ CDC và Sở Y tế đến các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hôm đầu tiên vì chưa quen với guồng công việc cao, công việc đột xuất cả ngày lẫn đêm, Trí mệt lả.

"Có cuộc gọi 1-2h sáng mình vẫn phải chạy, thời gian ngủ quý lắm nên buộc phải ngủ, ăn ở khắp mọi nơi để lấy lại sức. Chứng kiến y bác sĩ cả ngày mặc áo bảo hộ trong thời tiết 37 độ C, nhịn ăn nhịn vệ sinh, có người thiếu phương tiện đi lại còn mượn xe máy để chạy đi truy vết ở các địa phương, điều đó làm mình có động lực để tiếp tục công việc…" - Trí nói.

Chàng lái xe xuyên đêm vào tâm dịch Bắc Giang: Lãnh đạo liên tục hỏi lại có thật em muốn đi không? - Ảnh 3.

Ngày 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tặng Bằng khen cho Đặng Minh Trí vì tinh thần xung phong, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

Ngày 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tặng Bằng khen cho Đặng Minh Trí (nhân viên Công ty TNHH vận tải Tâm Trí, TP. Đồng Hới, Quảng Bình). Đó là món quà lớn lao cho tinh thần dám xung phong vào tâm dịch Bắc Giang, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

21h, Trí trở về phòng sau ngày làm việc. Bên kia chiếc điện thoại reo lên, vài người quen nhắn tin chúc mừng. Bố mẹ Trí ở quên nhà cũng biết, vừa vui vừa động viên: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ". Trí mỉm cười.

"Lúc có quyết định mình đang chạy xe nên chưa có thời gian để xem qua. Thấy mọi người báo, chia sẻ trên mạng xã hội mình rất vui, cuối cùng công sức cũng được ghi nhận. Giờ mình chỉ mong tới ngày hết dịch, Bắc Giang lại bình yên, khi đó mình mới trở về với gia đình" - Trí nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại