Chanathip đau đớn rời sân, Thái Lan thất thủ cay đắng trước “đại kình địch” ở loạt penalty

Song An |

ĐT Thái Lan ngậm ngùi nhìn Malaysia vào chơi trận chung kết King's Cup, không những vậy Voi chiến còn đón tin không vui khi Chanathip phải rời sân sớm ở phút 15.

Trận bán kết King's Cup 2022 giữa ĐT Thái Lan và Malaysia diễn ra tối 22/9 đón một vị khách đặc biệt từ Việt Nam, đó là HLV Park Hang-seo. Ông đi cùng người trợ lý Nguyễn Anh Đức với mục đích không gì khác ngoài quan sát kỹ đối thủ trước thềm AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.

Ngay ở phút 15, Thái Lan nhận hung tin khi đội trưởng Chanathip Songkrasin bất ngờ dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Mano Polking tỏ ra lo lắng, chấp nhận thực hiện sự thay người bất đắc dĩ, Sumanya là người được thay thế.

Không có ngôi sao số một trên sân, tinh thần của các cầu thủ Thái Lan giảm sút thấy rõ. Chính điều này đã tạo điều kiện để Malaysia liên tiếp có cơ hội uy hiếp khung thành của Pathomunkul. Đến phút 32, lưới của Thái Lan đã rung lên.

Chanathip đau đớn rời sân, Thái Lan thất thủ cay đắng trước “đại kình địch” ở loạt penalty - Ảnh 1.

Chanathip rời sân sớm ở phút 15.

Từ đường chuyền sắc sảo bên cánh phải, Corbin-ong ập vào rất nhanh đệm bóng một chạm chuẩn xác vào góc xa để đưa Malaysia vượt lên. Bàn thắng là kết quả tất yếu bởi thế trận hoàn toàn vượt trội mà đội khách tạo ra trước đó.

Ở kỳ King's Cup lần 48 được tổ chức, ĐT Thái Lan nhận được kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Đích thân nữ tướng Madam Pang lẫn HLV Polking đều đặt mục tiêu vô địch. Việc triệu tập hai ngôi sao từ J.League là Chanathip và Supachok là minh chứng xác thực cho điều đó. Song cách mà Voi chiến thể hiện rõ ràng chưa đáp ứng đúng kỳ vọng.

Chanathip đau đớn rời sân, Thái Lan thất thủ cay đắng trước “đại kình địch” ở loạt penalty - Ảnh 2.

Sau bàn thua, Thái Lan vẫn không cho thấy sự khởi sắc trong các pha lên bóng, còn Malaysia càng đá càng nguy hiểm.

Một loạt sự thay đổi được HLV Polking tạo ra ở đầu hiệp hai với hy vọng tìm lại thế trận. Nhưng khi hàng công còn đang loay hoay tìm kiếm bàn gỡ hàng thủ lại thi đấu lỏng lẻo để Darren Lok thoát xuống đánh đầu cận thành ở phút 61. Tuy nhiên, thủ môn Pathomunkul vẫn chơi tập trung. Chỉ một phút sau, đến lượt Thái Lan đáp trả với tình huống thoát xuống đối mặt của thần đồng Suphanat. Thủ môn của Malaysia cũng chơi cực kỳ xuất sắc ở pha bóng này.

Đến phút 77, sau pha đá phạt nhanh, Supachai có cơ hội bật cao đánh đầu hiểm hóc trong khu vực 5m50, nhưng một lần nữa thủ môn Syihan Hazmi lại từ chối bàn thắng của Thái Lan. Những phút còn lại, lần lượt Suphanat và Supachok thay nhau khuấy đảo nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới Malaysia.

Chanathip đau đớn rời sân, Thái Lan thất thủ cay đắng trước “đại kình địch” ở loạt penalty - Ảnh 3.

Khi tất cả nghĩ rằng một chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về Malaysia thì bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, trung vệ Pansa Hemviboon khiến các khán đài nổ tung với cú đánh đầu hiểm hóc để mang về bàn gỡ hòa cực kỳ quá giá cho Thái Lan. Bàn thắng như giải tỏa mọi cung bậc cảm xúc đã dồn nén suốt 95 phút của các cầu thủ lẫn người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Đỉnh điểm kịch tính đổ dồn vào loạt sút luân lưu may rủi. Nhưng một lần nữa, bi kịch lại ập đến với người Thái khi Supachok sút hỏng ở lượt đá thứ tư, tạo điều kiện để đối thủ kết liễu trận đấu với tỷ số penalty chung cuộc 5-3.

Chanathip đau đớn rời sân, Thái Lan thất thủ cay đắng trước “đại kình địch” ở loạt penalty - Ảnh 4.

Như vậy, thêm một lần nữa, Thái Lan đành ngậm ngùi nhận thất bại trước Malaysia, qua đó nối dài chuỗi trận 8 năm không thắng đối thủ ở mọi đấu trường. Thất bại 3-5 ở loạt đá penalty, đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ tranh hạng ba với Trinidad & Tobago, còn Malaysia sẽ vào chơi trận chung kết King's Cup 2022 với đội bóng Tajikistan diễn ra vào tối 25/9 tới.

Kết quả:

Thái Lan 1-1 Malaysia (Pen: 3-5)

Ghi bàn:

Thái Lan: Pansa Hemviboon (90 + 5') - Malaysia: Corbin-ong (32')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại