*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc giết hay tráo đổi một đứa trẻ mới sinh ra quả là điều bình thường trong trốn hậu cung xưa, tất cả cũng chỉ để giành quyền lực của phi tần trong lịch sử Trung Hoa.
Lăng mộ của chiến lược gia quân sự tài giỏi bậc nhất Trung Quốc chắc hẳn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho các nhà khảo cổ.
Mặc dù kẻ chủ mưu đã bị xử tử vào năm 2018, tuy nhiên, nỗi đau và sự mất mát của những nạn nhân năm đó vẫn hiện diện và dày vò cho đến bây giờ.
Luôn bị gán mác là 'kẻ thứ 3' có ngoại hình kém nổi bật nhưng ít ai biết rằng khi còn trẻ bà Camilla cũng là một người phụ nữ có nhan sắc và thu hút phái mạnh.
Suốt 20 năm tù giam (và còn hơn thế nữa), Yoon đã phải sống dưới danh nghĩa hung thủ giết người, hiếp dâm gây chấn động lịch sử Hàn Quốc.
Nhiều người đã nhận ra được mối liên hệ giữa những sự kiện thảm khốc, gây chấn động lịch sử và phát hiện ra dường như 15/4 là một ngày đáng sợ không kém gì thứ 6 ngày 13.
Vị Hoàng đế si tình này chẳng những không được người đời ca ngợi mà còn bị chỉ trích vì nhiều việc làm quá mức hoang đường, biến thái do chính ông làm ra.
13 tuổi nhập cung, xong lại quyết định xuất gia vì mang bệnh nặng. Đáng tiếc, sau khi được em gái đang là Hoàng hậu trợ giúp quay về, nàng lại bày mưu hãm hại để giành lấy ngôi vị mẫu nghi. Sóng gió Hậu cung bắt đầu từ đây. Ngoại tình với Thái giám, dùng thuật vu cổ giết Vua, việc gì nàng cũng dám làm.
Không những đơn phương đòi bỏ chồng, vị phi tần này còn cáo buộc chồng tội "bỏ bê" vợ suốt 9 năm chung sống. Hành động táo bạo ấy là sự kiện chấn động lịch sử phong kiến Trung Hoa.
Chỉ riêng ở Hoa kỳ có khoảng 70 trẻ em mất tích mỗi ngày và hàng ngàn người mất tích mỗi năm; một số bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, số khác bị bắt cóc bởi những tên tội phạm biến thái. Dù các nạn nhân có thể trở về an toàn đi chăng nữa thì kí ức về khoảng thời gian bị bắt cóc cũng sẽ để lại chấn động tâm lý rất lâu trong mỗi người, đặc biệt là những nạn nhân trong hai vụ bắt cóc kinh hoàng dưới đây.
Họ là những kẻ thứ 3 trong các cuộc hôn nhân đình đám, chấn động lịch sử. Mỗi người mỗi kết cục nhưng không có ai là được trọn vẹn hạnh phúc.
Đa phần các cô gái sau khi phẫu thuật đều chết vì bị sốc, nhiễm trùng vết thương hoặc vì biến chứng sau phẫu thuật. Chỉ có những người còn sống mới được coi là nữ thái giám. Và chỉ những ai có thành tích xuất sắc nổi trội mới được phong làm nữ quan.