*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước những bức xúc của cử tri về nạn chăn dắt trẻ ăn xin, đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: "Bà con không nói cũng phải làm, nhưng dân thấy hết rồi mà cơ quan chức năng không thấy, không làm thì là thiếu trách nhiệm với xã hội, với người dân".
Dư luận rất phẫn nộ khi người mẹ ruột của 5 đứa trẻ cấu kết với em trai bạo hành con mình. Người cậu còn lạm dụng tình dục 2 cháu là con riêng của chị, khiến một cháu 2 lần mang thai.
Đã nhiều lần báo chí phanh phui việc trẻ em bị lợi dụng, bị chăn dắt để xin tiền nhưng thực trạng này đến nay, không thuyên giảm. Họ biến các đối tượng trẻ em, người già, người tàn tật thành “phương tiện” kiếm tiền dựa vào lòng thương hại của cộng đồng. Có những người bằng cách này cách khác, bị ép buộc vào tình cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào sự sai khiến của đối tượng chăn dắt ăn xin.
Có người đi ngang là ông ta lại rên rỉ: "Xin thí chủ cho ít tiền chữa bệnh. Nam mô a di đà Phật". Ai từ chối lập tức bị chửi lầm bầm trong miệng.
Khi “diễn”, bộ mặt 2 thanh niên này luôn nhăn nhó, rướn thân bò trên mặt đường, còn chiếc túi đựng vé số và tiền lẻ thì đeo ở cổ.
Công an và UBND phường Tân Biên kiểm tra khu nhà trọ, giải thoát nạn nhân bị lừa đi "ăn xin thuê".
Sau nhiều ngày theo dõi, phóng viên đã “lột trần” một số đường dây “chăn dắt” người già, trẻ em thậm chí cả người tàn tật ngay giữa Thủ đô.
Tâm điểm